MÌnh xin anh em ai có tape album Cho một người tình xa (Phú Quang 1 - Tiếng hát Mỹ LInh) thu mp3 giúp mình lơì giới thiiệu : "Cho một ngừoi tình xa cũng là bài ca dành cho em và tôi. Những phút giây hạnh phúc mong manh này sẽ chỉ còn là niềm nhớ thương tiếc nuối của những kẻ yêu nhau đã rờì xa. Giữa cuộc đời biến động như lửa cháy này, mâý ai có thể tiên liệu cho một ngày sắp đến. Nhưng tôi luôn tin rằng: trong sâu thẳm chúng ta vẫn mãi còn tình yêu ấy. Bởi em đã đến vơí tôi bằng một tình yêu trong trẻo. Sự gặp gỡ tưởng như ngẫu nhiên mà lại tự nhiên như không thể khác thế. Em đã đến, chới với, xót xa và đầy những ngộ nhận đớn đau ... " do Phú Quang diễn đọc. Các bản CD album này chia sẻ trên internet hiện nay đều không có lơời giới thiiệu này. Mong tin.
Có phải album này không bác. Của em ko có lời giới thiệu như bác nói. Đĩa của em đĩa gốc mua cách cả chục năm, lâu lắm rồi em chả nhớ nữa
@cup_of_cafe: Đúng rồi bạn, mình download bao nhiêu đĩa CD trên mạng đều không có lời giới thiệu. Chỉ có băng cassette của Album này mới có lời giới thiệu do Nhạc sĩ Phú Quang diễn đọc với nội dung như trên. Ai còn băng cassette của album này, vui lòng cho mình xin file mp3 lời giới thiệu.
Các bác cho em hỏi một số băng gốc nó có biểu tượng Dolby nhưng không thấy để Dolby B-C-S vậy khi Play mình để Dolby B-C-S?
Thường trên nhãn băng có in sẵn ghi chú Dolby, để khi thâu nếu có sử dụng Dolby nào đó thì người thâu sẽ tick vào ô trống đó, để người nghe biết và chỉnh Dolby của máy đúng với của băng khi phát. Nếu không ghi chú gì thì nghĩa là Dolby OFF.
Thì các bác cứ gạt qua dolby nào mà nghe hay hơn là được mà, sao nghe nhạc mà phải nặng đầu thế nhỉ?
Băng cassette của VNam lại cũng có một số nét giống hải ngoại nhỉ, đó là version tape thì có lời giới thiệu, sang CD thì cắt luôn. Mình có tape này của Mỹ Linh hát nhạc Phú Quang nhưng thề là chưa nghe bao giờ, CD thì đầy rẫy cũng chưa nghe bao giờ. Và không hề biết có vụ lời giới thiệu này. Để tý nữa nghe xem sao? @cup_of_cafe , @xscvt
Trời ơi, sau bao nhiêu chờ đợi ... Hơn 20 năm rồi, mong bạn giúp mình tìm lại. Bạn có thể PM cho mình số zalo để liên lạc. Chân thành cảm ơn bạn !
Mình nghĩ rằng bạn lưu giữ những album quý qua từng ấy năm, chắc là đam mê và thật có TÂM với nhạc, vơí người ... Hơn 20 năm rồi, ngày ấy mình rất quý cuốn băng, vậy mà chỉ 1 lần cái cassette Sony trở chứng làm rối, nhàu và đứt rất nặng, đang bận việc ở sau nhà, lúc mình quay lại phòng khách nơi đặt cái cassette đang chạy thì cuộn băng đã hầu như không thể phục hồi lại được. Qua mâý lần chuyển nhà, hộp, bìa băng và cuộn băng hư cũng thất lạc mất. Mình nhớ mang máng là sau đó có mua và download rất nhiều CD của album này nhưng đều không có lời giới thiệu Phú Quang đọc, và thứ tự các bài hát cũng khác so với cuốn băng mà mình từng có. Dù có được bạn giúp đỡ hay không thì mình cũng rất biết ơn bạn đã cho mình những khoảnh khắc hồi tưởng lại kỷ niệm, nhất là bồi hồi nhìn lại bìa và cuốn băng sau bao nhiêu năm dài tưởng chừng như không thể thấy lại !
Em đùa bác chút chứ em là người rất dễ "mủi lòng", bác nói thế em lại càng áy náy và em quyết định thay vì 20 năm em giảm còn 2 năm. Vậy 2020 bác sẽ có nhé @xscvt
Lơì bài hát trong 1 băng nhạc hải ngoại thập niên 90, hình như do ca sỹ Ngọc Lan hát, không biết tựa đề. Hàng xóm đại gia thơì đó chơi deck Akai sáng nào cũng bật nhạc hải ngoại Nghe rồi nhớ hoài lời bài hát và giai điệu ... Qua bao nhiêu năm, anh em bạn hữu ai biết tựa đề bài hát rất mong chỉ giúp. Có lòng cho luôn file nhạc, vô vàn cảm tạ ! --------------- Cũng tương tự hồi đó có nghe bài "Giọt mưa thu" (nhạc sĩ: Đặng Thế Phong) do ca sĩ Tuấn Anh (ca sĩ hát bài "trái tim ngục tù" trong băng Paris by Nights cuốn số 1 - Năm 1984), trươc đó và sau này nghe nhiều ca sĩ hát bài này nhưng vẫn không sao ấn tượng bằng. Ai có file nhạc cho tôi nghe lại, vô vàn cảm tạ ! --------------- Hồi những năm 80, một chiều bố tôi về, tay cầm 1 cuộn băng catset mơí tinh. Thời đó băng catset hiếm lắm, cả nhà có cuốn băng Thanh Tuyền 1 màu tím nghe đi nghe lại, nghe xong bố cất tủ, sợ bọn trẻ tụi tui nghe làm hư ,nhão... Bố bật cuốn băng mới, bìa băng rất đẹp, bên ngoài có ghi: Mơ hoa, những ca khúc tiền chiến, hình như do VAFACO phát hành. Tôi đoán có lẽ là tầm 1987 vì trước 1986 thì khó khăn lắm, ăn còn không đủ, có lẽ chẳng ai phát hành băng catset mới tinh vậy. Mở đầu băng là bài Mơ hoa (Hoàng Giác) rất sôi động, hòa âm thì rất mộc mạc (chắc là mono thôi, vì thời đó phưoơng tiện có lẽ còn thô sơ lắm) , sau đó có những bài: Giọt mưa thu, Con thuyền không bến (hình như Bảo Yến hay Nhã phương hát), Hòn Vọng Phu I, Hòn Vọng Phu II, Anh đến thăm em 1 chiều mưa, Thu quyến rũ, Gởi gió cho mây ngàn bay ... do 1 loạt ca sĩ tên tuổi thơì đó hát (Thanh Lan, Bảo Yến, Nhã Phương, Cẩm Vân ...). Cuộn băng màu trắng sữa rất đặc biệt .... Qua bao nhiêu năm, bao lần chuyển nhà, ở đâu không rõ. Bạn hữu khắp nơi ai từng nghe, ai biết thông tin, ai còn băng, ai có nhạc .... rất mong chia sẻ hình ảnh, âm thanh. Để nhớ 1 thời ta đã yêu. Vô vàn biết ơn và cảm tạ !
---------------- Chào bác! Em có cuốn Mơ hoa này, băng gốc của VAFACO nhưng vỏ băng bị vỡ nên em đã thay vỏ khác.