Đúng , có thể ví dụ ở Phim : "Spy Game " , dựng năm 2001, mô phỏng một sự kiện có thật về hoạt động CIA ở Trung quốc . Tuy nhiên , phải nói thêm rằng , các R2R đồng bộ với hệ thống thu hình Analoge ĐỂ TRÁNH TẠO KỸ XẢO TRÊN MÁY ANALOG , vì tạo kỹ xảo , ghép hình trên Analo rất dễ để lại dấu vết ,nhẩt là khi đồng bộ cả hình và tiếng ,nhất là các thông tin mấngtinh nhân chứng : Âm thanh chứng cứ không có GIÁ TRỊ QUYẾT ĐỊNH TẠI TÒA hay ĐIỀU TRẦN
Vừa rồi em nhờ người bạn mua và cầm về mấy cuốn băng này, tính ra quá đắt, nhưng vì sưu tầm nên đành bấm bụng
Ngày trước thì có thể mua ở bất kỳ một tiệm tạp hóa kiểu Family Mart nào đó trên khắp nước Nhật, nhưng bây giờ thì chỉ có ở một số siêu thị hoặc tiệm bán đồ điện . Bữa trước một người bạn về VN có cầm cho tôi 20 cuốn nhưng toàn Sony normal HF( hơi buồn một chút, vì thích metal Maxell hơn).
lâu quá mới lên 4r, tình cờ ghé qua đây thấy vui quá . tiết là e kg biết đưa hình lên :lol: ,mấy bác chỉ e nhé đừng cười e nha ! trước kia người bạn làm giúp .
___________________ Bác cho E hỏi Cái đầu cassette TEAC của Bác sắm ở đâu vậy? Có max lắm ko ?? Nhìn đẹp quá ah.
Cái TEAC mặt vàng bên dưới của bác minhthoi là sản xuất tại đài loan giá hiện tại thì tùy theo độ xấu đẹp khác nhau mà nó cấu thành nên giá.
Bác Zorro ơi, chơi Cassette Deck có cái khó là nguồn băng không phong phú, mua lại khó. Trước đây mình cũng có chơi cái này, lúc đó băng cassette còn nhiều, giờ không chơi nữa do kiếm băng khó quá. Nếu chơi, thì giờ mình kiếm băng gốc, nơi sang băng, băng trắng ở đâu bán vậy bác?
Chào bác Hùng. Bây giờ băng cassette trắng chỉ còn loại normal của TDK và Maxell thôi bác, có bán rất nhiều. Băng gốc bây giờ chủ yếu là nhạc ngoại và mua ở nước ngoài về, giá cũng không rẻ, thỉnh thoảng các shop trên này có bán. Các cửa hàng sang băng bây giờ đã dẹp hết rồi, nên em chơi cassette chủ yếu là tự thâu nhạc Việt trước '75, để nghe những lúc vội. Cũng chưa tới giá của 1800ft, vậy nên em chỉ dám mua có 4 cuốn để ngắm thôi ạh.
Em nó made in Taiwan và là hàng xuất sang thị trường Nhật Bản, điện 100v, chắc nặng như một cỗ xe tăng. Em mua chiếc này theo sự chỉ đạo của bác Naks
Con đó nhìn đẹp thiệt ! Em đoán được bác mua em đó ở đâu roài ! Nhưng bác trang điểm trị mụn cho em nó theo em như thế là chưa đạt Chúc vui !
Lâu quá không còn nghe được âm thanh từ đầu phát Cassette, nên không nhớ chất âm nó nhừa nhựa như thế nào nữa; nhớ hồi trẻ, nghe băng Michael Jackson, Madonna... phê lắm nhưng giờ xương cốt không còn chịu nổi dòng nhạc này, chắc nghe nhạc vàng, vocal thôi. Để bửa nào mua vài băng về nghe lại xem [vì giờ mình cũng còn cái đầu cassette 3 in 1 (Radio-CD-Cassette), mà hổng có cái băng nào để nghe thử :cry: ]. Thk bác Zorro.
Thế làm sao gọi là trị mụn được bác, che mụn thôi :lol: Được cái ngoài mụn ra thì máy trong ngoài như mới cứng. Cách đây năm trời em vật vã rơi 6tr mà vẫn là người đến sau.