chơi cassete bây giờ không kinh tế nưã anh ạ, biết là đắt thế nhưng vẫn phaỉ mua. Em mà không mua thì cơ hội sử được sử dụng băng tốt là rất khó. Không mua là bác Thuylong qua vét hết thì chết anh ạ.
loại băng Sony HF tem đỏ - đen ở đâu bán đấy cụ ơi, hay là cụ có hơi nhiều thì nhường lại cho nhà cháu 1 ít
Sony HF đỏ thu ít bát lắm , kô hạp gu nhà kụ đâu - cái Sony UX kụ cho tráu là bố đỉnh của bass đóa :mrgreen:
Sony HF đỏ thu ít bát lắm , kô hạp gu nhà kụ đâu - cái Sony UX kụ cho tráu là bố đỉnh của bass đóa :mrgreen:[/quote] hihi, nếu là gu thì đã chả cho đi :lol: cái đỏ đen mới là gu của nhà cháu
Giờ mà Băng sony HF cũng hiếm thì em Pó tay, đợt trước em nhìn thấy một thùng nhưng giá mắc quá, 18k/c. Em không mua. Các bác đừng làm em tiếc nghe
Băng này chắc chưa đi vào tuyệt chủng à Sếp. mai kia giá nó lại lên như Maxel XL II thì chắc chỉ còn ngắm Cassette thôi.
Dạ, băng này em thấy vẫn còn, mới lại cũng đâu có gì xuất sắc không nên tiếc. Nếu mọi thứ đắt quá thì em khỏi chơi cát xét nữa chứ cứ chạy đua vũ trang thì nhọc lắm bác ơi.
Em thấy giá trên ebay vẫn đắt đối với những loại băng Maxell XL II ,nếu đắt quá thì vẫn phải chơi Băng Normal thôi.
ở VN để tìm mua được băng cát sét tốt mà giá rẻ thời điểm này là rất khó. băng không còn sx nữa nên giá nó mới lên như thế. còn mua ebay thì tiền ship cao mà còn mất công chờ đợi.
kính chào các bác lần đầu tiên tôi vào topic này,đọc một lèo 28 trang mà thấy kính phục các bác quá,hiểu biết của các bác về cassette thật đáng để ngạc nhiên,kính phục và học hỏi.nói thật là cứ cho tôi thời gian,tiền bạc và rất nhiều điều kiện thuận lợi khác nữa để tôi mặc sức tìm hiểu về cassette tôi cũng không thể vươn tới trình độ hiểu biết như các bác (đặc biệt là bác Maidanhan bác zozo bác tai_trâu.......)ngả mũ kính phục các bác. các bác toàn người ham thích audio tai nghe rất chuẩn tôi có vài lời thô thiển chia sẻ có gì không hợp tai các bác bỏ qua cho ạ. nói về cassette và analog tôi nhớ khi tôi còn nhỏ (khi mà tôi bắt đầu có kí ức) cái đài đầu tiên mà ông cụ nhà tôi chơi hình như là melodia thì phải với cái đĩa cacmen bắn súng với phi ngựa lục cục bọn trẻ trâu tôi khoái lắm,nhưng mà ông cụ nhà tôi kỹ tính đừng có đứa nào động vào nhé.ông cụ kỹ tính đến nỗi khi ông chuyển sang chơi cái gf700 thời gian đầu mới mua mỗi khi sử dụng ông dùng một cục bông giắt ở cái tay cầm của cái cassette để ấn nút (nhẹ nhàng cho nó đỡ hỏng các bác ạ).máy mỗi khi ông không nghe là có một tấm vải phủ lên băng thì ông giấu biến trong tủ.tôi ham lắm và tò mò rình mãi mới biết chỗ ông cụ để chìa khóa tủ thế là khi nhà không có ai tui lấy trộm nghe,ông cụ phát hiện ra cho tôi một trận (trận đòn này mà có ai quay video rùi post lên mạng như bây giờ thì chắc ông cụ nhà tui phải lên làm việc với chính quyền hix...)bây giờ ông cụ già gân cốt chắc không chụi được model talking với boney M nên cụ đổi sang chơi hoa lan rùi. cái máu mê của cụ tôi được thừa hưởng(cái này khổ à-đồng ý với bác zozo là có quá nhiều thứ để đam mê-mà mê cái gì là không tỉnh được ạ) tôi trở thành tín đồ của audio,nhưng tôi khoái mọi thứ mỗi thứ một ít,vài cái giàn cũ(cái này tôi khoái nhất)vài cái cdp,cassette deck tôi chỉ cũng có một chú thi thoảng nghe để hoài niệm tuổi thơ thui (đồ cũng toàn đồ cùi cũ không dám khoe với các bác(vợ tôi nó bảo tôi buôn đồng nát) -khổ thế ham mê nhưng điều kiện kinh tế của tui có hạn các bác ạ). tiện đây các bác cho hỏi khi đâu từ bẩn các bác thường lau thế nào cho sạch mà it hại đầu từ ạ.
Cái vụ lau đầu từ này thì bác pm hỏi bác thuylong, em thấy cách bác ấy lau đầu từ rất đơn giản, hiệu quả mà lại chả tốn tí kinh phí nào :lol: :lol: :mrgreen:
Tôi chỉ dùng vải mềm sạch, thấm nước cho ẩm để lau, rồi lau khô. Cái bột băng do bị ẩm nó bong ra, cũng coi như một loại bụi thôi (thực ra trong đó cũng có cả bụi + nấm mốc nữa). Vả lại bề mặt cái đầu từ nó rất nhẵn nên dễ vệ sinh sạch. Em thấy nhiều bác "kỹ" quá, lau bằng đủ thứ. Em nghĩ là không cần thiết.
Dear các bác Bác đừng hướng dẫn vậy , bác ấy đã nói là máy cũ ,đầu từ sẽ có nhiều khe kẽ , ngoài sức nhìn của mình, nước ngấm vào sẽ không tốt đâu .Thực ra , làm cái gì ở thời mình , cũng có công cụ hỗ trợ .Trước đây,mỗi lúc vội , em lấy ngón tay nhấp chút nước bọt , cà khẽ lên mặt, theo chiều băng chạy , mạt từ sẽ đi ra .Còn mua hộp cồn 90,(2000VND) , dùng bông thấm lau là nhanh nhất, cồn sẽ bốc hơi đi .Nước hoa rẻ tiền của TQ cũng hay , loại có vòi lắp , gì tận vào đầu từ , nhấn nhẹ, bông lau sau đó Phần bôi đậm , em thấy bác có lý.Vấn đề là cách lau đầu từ
Cái này chắc bác nói trong cỡ năm 1983-1987 , vật chất khan hiếm , máy cassette của Nhật lúc đó làm đẹp long lanh , có thể hiểu được , cái rẻ rẻ cũng tầm 4 chỉ vàng .Từ năm 1988 trở về đây , Radio Cassette của Goldstart , SAMSUNG, ra ngày càng nhiều , rồi hàng 2Hand của Nhật về tràn lan Bố tôi nghiêm lắm , về bắt gặp nghe mà bất ngờ kiểm tra bài vở chưa xong thì , ông ấy cất Accu đi để tối . . . thắp đèn học, thế là hết nghe , vì ngày đó , mất điện thương xuyên Khổ nhất là loại Cassette dùng 9VDC (6pin) , Accu là 12VDC , sau khi đấu cọc +, dây âm dấu vào cái kim , nhẩm đếm đến khoang thứ 5 kể từ cọc +, cắm kim vào để có 10VDC