Vâng, em chốt danh sách luôn các bác nhé: 1/ Bác khuehn, băng TDK B, HCM 2/ Bác Johnie, băng TDK B, HN (?) 3/ Bác Thắng Việt, băng Maxell UR, HP 4/ Bác Pioneer HPM 100, băng Maxell UR, HP 5/ Bác PProsnan, băng Maxell UR, HP 6/ Bác Caosonhd, băng TDK B, HD 7/ Bác hhoang86, băng TDK B, HN 8/ Bác ndp62, băng TDK B, HN 9/ Bác hoanbkh, băng TDK B, HP 10/Bác ThuanNV, băng TDK B, HN (?) Ngoài danh sách trên, các bác đã pm hay alo đều có quà hết Em sẽ cố gắng thâu và gửi đến các bác trước Tết Tây.
Cụ Zorro đã ra tay là chuẩn không cần chỉnh. Nếu cụ Zorro bán băng thâu em sẵn sàng mua với giá băng "gốc" bán đầy trên thị trường... Chúc mừng các bác có quà tặng...
Thế là tết này lại có quà tặng rồi, vui quá, cảm ơn Bác Zorro nhiều lắm. Chuẩn bị sang năm mới, xin chúc tất cả các Bác chơi băng Compact Cassette một năm mới: SỨC KHOẺ - HẠNH PHÚC - LÀM ĂN PHÁT ĐẠT và SẮM ĐƯỢC NHIỀU ĐỒ CHƠI MỚi.
Bác mà nghe chủ đề này trên 2R2 thì càng phê nữa. Bác có xài cassette nửa àh, đã vào đây thì sẽ có phần thôi Em tưởng bác chỉ nghe cải lương, chứ có nghe nhạc thì có quà :lol:
Đến giờ em mới biết vụ tặng băng này thì đã trể quá rồi , Bác Zorro có thể phá lệ ưu ái tặng em 1 cuốn được không ? Cám ơn và chúc Bác một mùa giáng sinh an lành
Hội âm thanh cổ Hà Nội chơi món này cũng ác lắm. Nhưng thôi cụ cho em xin... Nghiện thêm món băng cối và đĩa than nữa chắc vợ em nó tống em ra đường quá! CD với cassette thôi đã oải lắm rồi cụ ơi!!! :lol: @ CHÚC TẤT CẢ ANH EM ĐAM MÊ CASSETTE NÓI RIÊNG VÀ ÂM THANH CỔ NÓI CHUNG MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH!
Khoá sổ rồi anh , nhưng phá lệ đặc cách cho anh 1 cuốn cassette 7" luôn. Anh nhận băng tối nay, lúc chuông nhà thờ đổ nhé!
Nhấn nút 1 cái thu ra 10 cuộn hả anh? :lol: Em tặng anh 20 cuôn Polaroid C90 để anh thu nhạc Xuân tặng mọi người nha Chúc mọi người đêm Noel bình an và hạnh phúc. Thân.
Chào các bác. Cho mình nhập hội với. Mình cũng mới mua 1 em deck để nhập hội nhưng chưa có nguồn băng để nghe. Mình chỉ mong các bạn giúp mình mua được ít băng chất lượng tốt để thưởng thức với. Mong lắm thay. Giáng sinh đến xin chúc an lành đến các bác trong BĂNG CASSETTE DECK. Mery Chistmas to you. Thân ái. P.S : Em mới biết tin bác Zorro tặng băng hay và bị trể rồi. Bác Zorro là số 1 đó.
Chào các bác em post cái này bên CLB Cassette Deck hình như ko đúng địa chỉ nay em mạn phép các bác em post lên đây. Nhân tiện em xin cảm ơn bác Caosonhd đã có lời giúp. Re: CLB Cassette Deck-Xin mời các bác Postby thu1985 » Sat 30 Nov, 2013 19:03:37 Em xin tham gia hội với ạ . Em mới mua em Naka 700. Nhưng ko có băng để nghe các bác ạ. Có mua băng trên phố mua bán 60k/1c nhạc vàng 75 nhưng em nghe lúc hay lúc dở nên em ko biết em Naka nhà mình có hay ko nữa? Ko biết bác nào có thì nhón tay giúp để lại cho em một ít băng casset nhạc vàng âm thanh chuẩn được ko ạ. Em xin cảm ơn các bác trước nhé. Lý do em xin các bác nhượng lại cho em một ít băng là chuyện như vầy các bác ạ: Sau một thời gian nghiên cứu trên thread này ,và bao lần chờ đợi,háo hức thức đêm nhất quyết chơi cassset deck để theo mấy bác cho vui. Sau khi mua về đầu deck và băng casset về. Em kêu bà xã ra nghe chung khi chuẩn bị em thì bô bô : nào là analog hay lắm, nào là âm thanh trung thực vv....vv Sau khi nghe tầm 5 phút Bà xã nhà phán : "Anh mua cái gì mà khi nghe cứ à ê.....à ê...à ê toàn là mấy bà già hát ko dzậy?" Cũng hơi quê các bác ạ.Mặt đỏ rần. Em bèn chống chế " già đâu mà già. Hồi mấy cô ca sĩ hát trong băng này khi tuổi nhỏ xíu chớ mấy còn nhỏ hơn em nữa đó" Bà xã im lặng một tý rồi nói:"thôi anh đổi băng CD vào nghe cho nó hay đi" Em đứng dậy đổi băng mà tái tê trong lòng các bác ạ . Híc...híc. EM nghi là băng em mua ko được tốt ko được hay các bác ạ. Em hứa trong lòng khi có băng hay sẽ cho bà xã biết thế nào là analog các bác ạ. Chứ như bà xã em là đàn bà thì...biết cái gì là annalog các bác nhỉ. Hi..hi..hi Em mong các bác giúp em tý cho đỡ quê với. Em thanks các bác nhiều nhiều.
May quá ! Em cũng được 01 cuốn ! Cám ơn Bác Zorro nhiều nhiều ! Đêm Noel Em chúc Bác Zorro và Các Bác trên diễn đàn mạnh khỏe, vui vẻ bên gia đình và bạn bè, nếu các Bác ở ngoài Bắc thì nhớ mặc ấm kẻo cảm lạnh, còn các Bác trong Nam thì Em không giám phán vì Em không ở trong đó./.
Anh nhấn nút 1 phát có thể ra được 40 cuốn lận, nhưng không chơi kiểu đó, vì chất lượng không giống nhau 20 cuốn Polaroid để sau đi N, từ giờ dến Tết anh bận sợ thâu không kịp!
Ngoài chủ đề trên, em sẽ thâu tặng bác thêm 1 cuốn chủ đề khác để bác chứng minh với bà xã Bác có quà cùng với các bác. Bác thu1985 và lth0207 nhận quà sau Tết tây nhé!
Đã quá,sung sướng quá. Em cảm ơn bác Zorro nhiều nha. Hi...hi ngồi đợi bây giờ là vừa. Khi nào bác làm xong bác hú em nhé. Em cảm ơn bác lần nữa.
Mấy hôm bận quá ko vào VNAV nên bỏ sót topic này Lại ko có tape nên lại bùn thêm Ước gì "màu đỏ" hiện lên
Nếu bác ở SG thì cứ kéo cụ Zorro cho thật mạnh là được. Nếu bác ở gần chổ em thì em cũng có thể giúp bác "cái màu đỏ"
Chết dở. Thế thì... vợ em nó cũng mới bẩu em: cái mớ cassette của ông chỉ nghe hay được có 1-2 cái thôi chứ đa số không hay. Em nghĩ chắc phải có dăm chục cái để chứng minh với vợ em... cụ Zorro... ơi!!! :lol:
Thank bác Rõ Rồi, nhà em chỉ cách nhà Zorro 5' đi bộ nên chắc "nằm lì" ở đó quá Chỉ ngại bác í bận nên ko dám làm phiền ngờ đâu bác í cày khiếp quá :roll: