Băng đó không phải là băng test tần số mà là chương trình nhạc Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm bác ạh. Em đang lên kế hoạch thâu 1 chương trình cassette đặc biệt, nếu qua Tết sắp xếp được, em sẽ thâu tặng các bác.
Vâng, cám ơn bác trước, em hay vào sg công tác, hôm nào xin phép bác cho nghe lại tiếng băng analog một thời, nếu bác đồng ý
Để em sắp xếp, nếu làm được em sẽ báo trên này và các bác đăng ký nhé! @bác ac_vna: em bận quá nên việc bác nhờ em phải qua Tết mới xong được. Có gì em sẽ báo bác biết, bác chờ nhé! Vâng bác, có gì bác pm cho em nhé!
Cái cuốn bác Z thu cho em, source LP nên nghe đúng phê, analog rất mộc mạc trầm ấm. E tự thu từ CDp hay Dac qua thì tiếng có sắc bén hơn nhưng nó k đã bằng. Ai đến nhà mà chê cái mớ đồng nát Deck của em, mở lướt vài đường tiếng Dương cầm tí tách rồi vocal khò khè theo sau, nhìn mặt khách nghệch ra em thấy hả hê lắm các bác ạ. Kiểu như ăn sơn hào hải vị quen giờ thịt luộc chấm mắm tôm với cà pháo thấy khó tả thật !
Năm mới em chúc các bác một năm mới AN-KHANG THỊNH-VƯỢNG. Chắp cánh thêm tình yêu âm nhạc qua "BĂNG CASSTTE DECK" topic. Em chúc thêm các bác sức khoẻ dồi dào như thanh niên 18. Thân.
năm mới xin chúc toàn thể các bác cùng gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý- giữ mãi đam mê cassette.
Em đang cần album Lặng lẽ tiếng dương cầm sang từ LP qua băng cassette. Bác nào ở SG có thể giúp em được không ạ. Em chân thành cảm ơn nhiều. Số dthoại em 090.668.799.1 Em tên Thọ (34tuổi).
tớ cũng mới rước được em TEAC - AD-RW900 ngoại chức năng all in one , em thấy nó phát cd cũng khá đấy chứ ....
Chào bác Zorro và các bác fan casset, lâu lắm rồi em mới vào đây - hay quá. Khi nào có "chủ trương" bác hú em tiếng cho em chạy theo với.
Chào các bác Em mới mua được một cái đầu Cassette deck. Vì vậy các bác cho em xin gia nhập hội cassette. Em là người mới biết nghe nhạc nên cũng mày mò mua cho đc cái Cassette deck, nhưng thôi rồi các bác ơi. Máy thì có rồi nhưng đi khắp phố để tìm mua băng cassette thì không có. Một ngày trôi qua, hai ngày, rồi lại ba ngày cuối cùng cũng mua được 2 băng maxell UR. Đi đến chỗ nào hỏi mua băng họ cũng điều nói "thời nay ai nghe băng cassette nữa mà hỏi". Em phải đành nói dối là "dạ do em có cái máy cassette cũ nay muốn nghe lại ấy mà", em đâu có dám nói em mới mua, em mà nói mới mua chắc họ nói em "hâm" quá. Thôi kệ, ai nói em "hâm" cũng đc, miễn sao em thích và các bác thích là được. Mua được hai cái băng mừng hết hơi, về đến nhà bỏ vô nghe thử. Hỏi ơi, nghe tiếng ko ra tiếng, nhạc ko ra nhạc các bác ơi. Tiếng o to gấp ba tiếng nhạc, thế là em quyết định xóa để thâu lại. Em dùng nguồn nhạc lossless phát từ laptop, em thâu 1 cái Duy Khách 1 cái do Quang Lê hát, em nghe thấy hay hơn họ thâu. Do lâu lắm rồi em không nghe nhạc từ băng cassette. Vì thế em ko biết hai cái băng em thâu có chuẩn không, tiếng có trong không nữa (do không có cái băng nào nữa để em nghe để mà đối chứng). Vì vậy, em mong bác nào chuyên thẩm âm cassette cho em xin địa chỉ để em gửi cái băng em đã thâu các bác nghe và góp ý cho em. Và em cũng rất mong muốn là, bác nào có cái băng nào thâu chuẩn thì cho em xin một cái để nghe thử ạ. Em xin cảm ơn các bác nhiều
Em đang làm chương trình nhạc chọn lọc đây, chưa xong vì cũng chưa ưng ý lắm. Khi nào xong, em báo anh biết.
Em cảm ơn bác Zorro và các bác nhiều. Bác cho em xin một cuốn nhé. Em nghe nhạc vàng ạ ... Em gửi địa chỉ qua pm của bác. Bác cho em xin địa chỉ để em gửi 1 cuốn băng bác bỏ ít thơi gian thẩm âm rồi góp ý giúp em.
Bác cứ tự hào rằng mình đã tìm được những gì mình thích, bác chụp hình post lên cho ae xem với. Em thấy mua được đầu caset đẹp và hoàn chỉnh không phài dễ, mỗi đầu caset (nhất là đầu mặt trắng thời đó như Pioneer, Victor...) là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, nhìn thấy rất đẹp chưa nói nghe hay dở như thế nào. Amp, CDP khủng thì nhiều shop bán nhưng đầu Caset đâu thấy có shop nào bán, ở tình lẻ như em lại càng... bó tay! :roll: