Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Đúng rồi, nếu một khi đã chu cấp đủ cho tất cả các loại vô địch từ ampli đến center đến kể cả ampli thứ 2 mà vẫn dư thì chả có đứa nào dám hỏi han hay ta thán gì xất, hay ý kiến ý cò về cái phần dư đấy của mình. Đứa nào hỏi thì cầm cục xiền ném cho u đầu nó lên. :lol: Em chơi audio cũng lâu lâu rồi, tự hào nói thế, ampli vô địch nhà em cũng biết, cũng khuyến khích chơi, nhưng lâu lâu kô thấy em nâng cấp đồ lại hỏi sao dạo này bỏ bê audio thế. Em bảo bao giờ mua được nhà, mua được xe thì anh chơi tiếp, còn không thì cứ từ từ, mình chơi từ giờ đến khi mình xuống lỗ cơ mà, vội gì. Nhưng mà con mình, vợ mình thì cần nhà ngay, cần xe ngay, không có không được. Nên nhịn đi một tí để phục vụ tương lai con em chúng ta thì chả ai cho là mình kém cả. Em nói thế có phỏng không ah? Nhưng nếu mọi nhu cầu còn chưa được thỏa mãn mà đã vội đầu tư với nâng cấp cái audio thì em thấy không phải là gia trưởng mà là ích kỷ, là vì cái tôi của mình lớn quá. Nhưng mà mỗi người một cách sống, chả ai nói ai là nên làm gì hay phải làm gì được nên các bác đừng chém em tội nghiệp, hihi.
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Làm như bác hoàn toàn được theo luật, theo tình thì không ổn... Chơi cả con Mẹc còn được huống chi là....
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Tại vì bác để vợ can thiệp quá sâu vào các công chuyện của bác nên cái chữ "tròn" của vợ bác mới phức tạp thế.
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Đúng quá bác ơi... post hay nhất trong triết lý của mọi thú chơi. Sở dĩ vợ em không ý kiến vì những thứ kia cô ấy thỏa mãn rồi.
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Hổng có à nhen. Ngoài chuyện đi làm kiếm tiền, công chuyện của em khi về nhà là phải lau nhà, rửa chén, giặt đồ, chơi với con; cho bú (bình) rồi dỗ con ngủ, ... Vợ em không bao giờ "dám" can thiệp vào công chuyện lẫn tư chuyện nào cả :roll:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Còn em, vợ em không quan tâm lắm đến mấy thiết bị em mang đi mang về. Nhưng em dùng toàn đồ của anh em cho tặng hoặc bán thì cũng rất rẻ nên vợ em không quan tâm. Không biết thế có tốt không nhỉ....
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Em thì có 1 ông bạn. Rình rập mãi hơn 1 năm trời mới mua được 1 đôi Tannoy Kensington ở ngoài chợ Nhật Tảo. Ko biết ổng có nói dối vợ ko nhưng sau khi mua phải hắn để đôi loa ở lại cửa hàng thêm 2 tháng nữa đợi đến khi bố mẹ vợ đi du lịch mới dám bê về vì sợ bị mắng là phí tiền. Còn em tháng nào cũng đưa lương tháng cho vợ đầy đủ nhưng cái gì em kiếm thêm được bên ngoài thì em đưa vào quỹ đen hết :mrgreen: . Mặc dù đúng là mình làm ra tiền thì mình có quyền mua sắm thật nhưng nếu các bà biết được giá trị thật của món đồ thì thế nào mà chẳng lầm bầm. Thôi thì cứ nói dối vậy hehehe........ :lol:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Thê câu nói " CÓ QUỸ ĐEN ĐỜI ANH BỚT XÁM" nghe có vẻ đúng bác nhỉ :lol:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Em cũng vậy, nhưng em nói giá lên gấp hai, vợ thấy nhiều tiền quá càng giữ cẩn thận hơn :lol:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Em không bao giờ qua mặt bà xã- hay đúng hơn là qua mặt bả trước tân hôn. Vì có một mặc cả: khi là vợ anh- em không được can thiệp vào việc chơi đài của anh. Bả thắc mắc - sau một hồi giải thích- bả OK. Do vậy có thời điểm trong một năm cồ các 5-7 lần nhưng mang cái gì đi- bê cái gì về hầu như bả không hỏi, mà chỉ nói : Nặng thế không bảo con nó khiêng giúp- sút lưng thì LÀM ĂN ĐƯỢC GÌ NỮA hi hi. Anh em đến nhà em chơi có bao giờ thấy bà vợ nhà em ca nhạc về việc đài đóm không ? Chuyện thật 100 %, mà nghe như bịa phải không các bác ! Xin chia sẻ với bác ngocdj và các bác.
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Rất phục Bác Châu đấy, mình không làm thế được, nếu nói giá thật mua đồ audio về nhà chắc vợ xỉu luôn nên phải thực hiện rất nhẹ nhàng và nghệ thuật: 1/ Gây quỹ đen nhưng không ảnh hưởng đến thu nhập của Gia đình (thực chất về kinh tế cố gắng mình cầm trịch, không dại gì mà đưa hết cho vợ sau đó lại nịnh để xin lại). 2/ Mua bán tùm lum thượng vàng hạ cám khi hỏi thì giá chỉ có mấy chục đến vài trăm nghìn (đồ đồng nát ấy mà) mà đúng thật toàn đồ cũ 2 hand :mrgreen: . 3/ Khi mua cái gì quan trọng thì mang về lúc vợ không có nhà (quan trọng đấy ). Khi bán cho vợ thấy khuân đi nhưng nói là không muốn bán nhưng nể quá vả lại bận quá không có dịp thưởng thức !. 4/ Set up một phòng nghe nhạc riêng không để ai lai vãng (làm sao biết được mua gì, đổi gì nâng cấp gì !). 5/ Cuối cùng phải biết tự kiềm chế trước khi quyết định mua gì, không để lây nhiễm con virus mua sắm !
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Thật là tội nghiệp cho các bác! Em là em DIY cho nó khỏe, vợ thấy mình hì hục cũng vui lây, vì bà biết chắc rằng ổng hổng đi la cà nhậu nhẹt hay đàn đúm, đã vậy bạn tới chơi nhà thì liền khoe "Chồng tớ làm đấy!" với vẻ mặt rạng rỡ! Audio là một cuộc chơi, cứ tối ngày thấp thỏm lo sợ vợ nhằn, hay phải luôn suy nghĩ tìm cách dối vợ thì cái thú nó cũng mất đi phần nào! Theo em thì các cụ cũng nên quán triệt tư tưởng cũng như chủ trương phân chia thu nhập cho các gấu nhà! VD: Mua đồ đắt thì phải chống chế "Ậy đồ này để càng lâu càng có giá, chồng em là chuyên gia kinh tế cổ học nhá!". Nhỡ bị phát hiện giá cao hơn giá khai lúc vác về liền chống chế "Đấy em thấy chưa, chồng em tuyền mua được đồ tốt giá rẻ, để mai anh cạch lão hàng xóm xem sao, có khi lời thêm mấy trăm hổng chừng!". Nhỡ bị phát hiện có quĩ đen liền phán ngay " Em có nhớ lão trưởng phòng anh không, ổng cũng có quĩ đen đấy, nhưng tuyền đem cho gái, anh thì lại đầu tư vào tương lai ấy chứ, nói nhỡ mồm, hôm này mất sạch thì cũng còn có đồ đem bán sống qua ngày, còn như cái tay trưởng phòng ấy thì chỉ có nước bắc thang lên hỏi ông giời nhá!". Chúc các cụ cuối tuần vui vẻ!
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Thế DIY ko tốn tiền hả bác. Đồ nhặt được ngoài đường đem vể ráp thành cái Ampli hay sao??? E thấy có nhiều bác sau vài năm chơi DIY bảo e cái tiền làm DIY ấy tính ra dư tiền mua cả một bộ hàng hiệu cho ngon lành. Chắc bà xã của bác thấy bác mua từng món về để làm ko đáng bao nhiêu nên ko để ý. Nếu mà cộng hết lại thành 1 khoản kha khá thì bác cũng sẽ bị nhăn nhó, cằn nhằn thôi. Còn bọn e thì ko hiểu biết về kỹ thuật , lại chẳng có thời gian. Nếu mà DIY chẳng may k được như ý mình muốn thì mất công lắm. Thôi thì mua 1 món đồ mà mình biết chắc nó hay còn hơn nên nhiều khi có bị ampli vô địch nó cằn nhằn vài hôm cũng đành chịu vậy. Mà cho dù bác DIY thì cũng chỉ làm ampli thôi. E chưa thấy bác nào ráp được cái CDP cả. hehehe... :lol: cái này thì bác phải mua rồi. E nói gì k phải bác bỏ qua. Chúc bác cuối tuần vui vẻ
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Trong VNAV này thì có mỗi món chép đĩa than là anh em chưa làm được thôi! Còn mấy món kia thì anh em DIY đều làm được hết! Dù sao thì DIY cũng đỡ sốc hơn, cứ rỉ rã nhỏ giọt thì vợ nó không nghi ngờ, chứ bổng dưng mất 1 cục tiền thì thể nào cũng có chuyện! :lol: Thôi em đi nghĩ cách dối vợ lấy tiền mua máy ảnh đây, món này em ko DIY được! :mrgreen:
Em thì có đòn đơn giản hơn các bác nhưng em thấy hiệu quả rất cao. Bình thường buổi tối em hay ở nhà nghe nhạc. Khi nào chuẩn bị mua cái gì là cứ tối đến em vác xe đi đến muộn mới về, Vợ hỏi đi đâu em bảo "đi nghe ké nhà anh bạn" Thường thì vợ em bảo "nhà cũng có sao không nghe" Em nói rằng nhà nguời ta nghe hay hơn vì có " cái lọ với cái chai" nhà mình thì không Hôm sau bảo đưa tiền đưa ngay không hỏi
Các bác sao sao... tình hình thấy quá bi đát, bạn gái em thấy em chơi Audio ủng hộ quá chừng, vụ DIY loa vừa rồi được nàng hùn tiền mua 2 cặp bas Eton, thấy cái mid bị bể nàng than : "sao lần nào cũng vậy hết, không suông sẽ, lần trước vụ cái mid yamaha cũng bị bể thấy anh buồn ngủ không được..."....,nói chung bạn em thích em chơi Audio cho nó lành.... chứ sưu tầm chim hay chơi bướm thì rõ khổ hahahahahhaha....., mà quen nhau mà cấm em chơi Audio thì ... hẹn kiếp sau :twisted: , còn có khi nếu chơi thấy quá lố thì tự hối hận.... tháng này chi nhiều quá mà chưa đưa tiền cho mẹ ... hic hic hic... :mrgreen:
AVD nhà em biết tỏng tòng tong vì nàng đọc được nhiều bài audio kí sự, được cái là nàng rất thông cảm với niềm đam mê của em...nàng suy nghĩ " thà chơi audio còn hơn các thứ "khác"... em có mấy tips thế này: Tip 1- Nhịn một bước tiến ba bước, AVD nhà em rất ghiền cinema, em bèn sắm cho nàng một dàn home theater, loa jamo, ampli denon, LCD sony bravia 37", nàng chết mê chết mệt với bộ ht này, hàng ngày em cứ bật bộ này lên nghe nhạc, nàng bắt đầu gắt: sao anh cứ giành nghe nhạc hoài để em xem phim chứ! "cho anh nghe ké với, anh chưa có ampli" em nhỏ nhẹ, nàng lại cằn nhằn: "thôi anh mua ampli đi để em xem phim". thế là em bắt đầu vào cuộc.... Tip 2- AVD cũng cần "cáp nguồn tốt" :lol: các bác lo audio mà quên "zdụ" này thì khó lòng mà yên thân được, nàng mà happy cái khoản này thì kỉu gì cũng chiều....các bác thử đi...hi hi Tip 3- giống như bác ở trên, vẫn công khai giá nhưng so với giá gốc thì anh mua được rẻ lắm...có khi bây giờ bán lại có lời...khi nào mình kẹt tiền kêu bán được liền hà , nàng nghĩ "thôi thì của vẫn còn đó mà..." Tip 4- thôi em để các bác tiếp ....
Vấn đề của bác nằm ở cái từ "BẠN GÁI", BẠN GÁI lúc nào mà chẳng tốt hơn vợ. BẠN GÁI lúc nào cũng tỏ ra hiểu biết hơn vợ, BẠN GÁI LUÔN làm vui lòng người đàn ông của họ. Vì mục tiêu của BẠN GÁI là trở thành người vợ. Một ngày nào đó khi họ đã là vợ rồi thì bác sẽ biết ngay thôi. :mrgreen: Nếu cưỡi 1 con ngựa mà ko có yên, cương gì cả thì sẽ rất khó. Nhưng khi yên cương đầy đủ rồi thì sẽ dễ dàng hơn nhiều phải ko bác :lol:
lóm lại sao chơi audio khổ thế lầy....ngộ cũng khổ giống mấy lị gòi !!!! :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Đúng là "nỗi khổ này không phải của riêng ai".Mình cũng thế, vợ còn mở "chiến tranh vùng vịnh"làm mình luôn"trần dừng dực và tức Anh ách"
Đọc topic này em thấy nhiều bác cũng khổ thật,em rất thông cảm. Chỉ có 1 điều em thấy không bác nào nghĩ tới.Các bác mua đồ Audio lên đời để phù hợp với sở thích của mình hơn.Tại sao các bác không nghĩ tới cái sự khổ ấy cũng có thể lên đời được cơ mà. Hoặc ít nhất các bác dọa lên đời là sợ ngay. :lol: :lol: Sau đó các bác muốn mua gì thì mua. Em xì pam 1 tí,nếu không hợp cảnh các bác cho qua nhé.
nguyên tắc của em: 1- chủ động về mặt tài chính 2- nộp thuế đầy đủ cho "nhà nước" nên em chẳng ngại gì gấu nhà em.
Có nhiều bác nghĩ rằng chu cấp đầy đủ cho bà xã thì bả sẽ để cho mình thoải mái mua sắm, đổi chác. Nhưng các bác ấy lầm to. Lúc ấy các bả sẽ suy nghĩ " tiền thì đưa hết về rồi mà sao thằng chả vẫn có tiền mua sắm mây cái cục săt kia?" " Tiền này ở đâu ra?" Cho nên có quỹ đen rồi vẫn phải giả vờ như là thiếu thốn, khổ sở lắm. Cứ tiếp tục chiêu đồ giảm giá,đồ second hand, anh em bạn bè bán lại.....nhưng anh vẫn còn thiếu 1 ít .Giả vờ xin thêm các bà vài triệu, được thêm đồng nào hay đồng ấy mà còn ko bị nghi ngờ hehehe....