Em chưa bao giờ nói dối amply vô địch khi mua đồ audio. Vì đôi loa là em mượn của bác A, cái amply là em mượn của bác B, đầu CD là em mượn của bác C, lọc nguồn em nhặt của bác E.... Em có mua cái nào đâu. :mrgreen: :mrgreen:
Trong phim Air Force One, tổng thống Harrison nói: "If you give the mouse a cookie" thì bà phó tổng thống đáp lại ngay: "he will ask for a glass of milk".
Các chiêu của anh em đóng góp quá thật là phong phú và rất đáng được nghiên cứu một cách nghiêm túc để nhuần nhuyễn khi thực hành Em thấy có một chiêu này chưa ai nói ra ( ngại ) nhưng quan sát thực tế thấy vô cùng hiệu quả : Đó là vừa chơi vừa buôn . :lol: . Đảm bảo công khai mà bà xã rất ...khoái :wink: :twisted: Các bác đừng nhầm với đổi ,chác ,các ,bù nhá
Vừa chơi vừa buôn thì còn ngại chứ nếu đổi lại là vừa Buôn vừa chơi thì còn có thể chém gió được với Amp vô địch và một số ACE khác ấy chớ . hic
Em hay nói thẳng về món định mua (cái này không dấu giếm), không nói thật giá để xót ruột, chỉ nói lợi ích cho .... vợ con mà thiết bị này mang lại là ntn. Vậy là gọn . Tất nhiên phải modify hiệu ứng lên tí ti. VD: Mua bộ dàn cho con nghe nhạc thì con sẽ thông minh, bộ hai kênh này về em dùng để ... hát Karaoke được :roll: , đại loại là vậy.
Oài, tưởng gì chứ chiêu này em áp dụng lâu lém rồi, chỉ có điều là mình phải bù lỗ hai lần, lần một là bù vào khoản lỗ thật ( vì mấy ai chơi đồ lúc bán đi mà có lãi đâu ), lần hai là móc túi cộng thêm một khoản nữa vào đưa cho y thị với vẻ mặt hơi buồn buồn ( buồn thật chứ ko phải đóng kịch ) : -Tiếc quá, bán vội nên chỉ lãi có từng này, để đến hôm nay thì chắc là đc giá hơn Lập tức đc y thị an ủi : - Thôi thế là tốt rồi, bán rẻ cho người ta một chút làm phúc :shock: Há, há đời thật lắm cái sự ngộ các bác hỉ ?
he he , các bác trên này toàn sợ vợ :lol: ,tay em kiếm ra tiền , em thích là mua , vợ em mà cứ lắm chuyện thì em đập phát chết liền , còn ko thì bước , vợ phải ra vợ chứ , em còn mong nó bỏ em mà ko dược dây nè :lol:
Nhà cái bác này máu thật đoá, làm gì có khái niệm "vợ ra vợ" nhỉ nhất là với mấy ông Au-dio-phê ? nghĩ đến chuyện sợ vợ mà em đã bủn rủn hết cả chân tay chẳng còn hồn vía nào mà " đập" với " bỏ" nữa. Xin được kính bác 1 ly và bầu bác làm hội trưởng "koc so vo" ạ hic
Bạo lực quá bác ui! :mrgreen: Vợ mà không sợ thì sợ gì bây giờ?! Vợ của bác em đồ rằng ngon hơn bộ dàn của bác nên bác mới ức thế :lol:
Ha. Khi nào vợ bác vô tình đọc được đoạn đó thì em khuyên bác gọi hàng xóm sang nhà mình uống nước bàn chuyện kiếm tiền tỷ để cho vợ nghe thấy ạ. Em nghĩ có thế mới bảo toàn. Kể cả với cá nhân em cũng vậy.
Bác oai quá. E bầu bác là người oai nhất năm 2009 trong 4rum mình nhé. Hôm nay e đọc bên Vnexpress.net có bài " Những người đàn bà chết dưới tay chồng" có rất nhiều nguyên nhân nhưng chưa thấy ai đập chết vợ vì audio cả. Chắc bác sẽ là người đầu tiên bác nhỉ :lol:
Từ trước tới giờ em mua bán cái gì toàn phải khai thật từ 2 nhóc nhà em trở đi. Vớ vấn là ăn bạt tai, đá đít, giật tóc, móc mắt.. đấy các bác bảo một Series đòn vậy có mà giời đỡ. :lol: :mrgreen:
Suỵt,có 1 vài giàn lý sắp đổ :wink: Em có 1 đề nghị những chuyện tuyệt mật như thế này các Mod nên đưa vào phần nào đó để không may Amp vô địch loạng quạng có vào cũng không xem được :lol: kẻo lộ hết thiên cơ
bây giờ em chuẩn bị bật máy rồi mời amply vô địch vào phòng nghe đây... - lại mua thêm cái gì nữa đây. hôm nọ ai hứa ghê lắm mà. -... thì... thì - sao ? - anh mua đâu phải cho mình anh. - hừm... chứ cho ai nữa :evil: - em bớt nóng... mời em nghe thử nhá. ... - ừ, nghe cũng được anh ạ. em thích cái chất âm này . khai thật đi, thế bao nhiu ? - thì... thì... anh hứa....là ... - thôi được rồi. bác Hiền nếu muốn biết em hứa cái gì không nè ?
Em đoán là: Hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều. Chắc không gặp Au đời anh đã khác nhiều rồi, chắc không gặp Au đời anh không thảm thế .... :mrgreen:
"Nhà em" thì lại khuyến khích em mua, nhưng nếu bán đi là y thị tỏ ý hờn dỗi này nọ... em bèn dùng cách là mỗi lần bán đồ em lại dúi cho y thị vài xu gọi là lãi (cho dù có lỗ, mà chắc là lỗ nặng), rồi sau đó em ngấm ngầm bù thêm để mua đồ khác Với lại nhà em có trẻ con nên em cũng hay nói thật giá trị để biết đường mà bảo nhau giữ gìn :wink: