ai nói thế bác ui. em hứa mỗi 1 câu, xanh rờn. nếu em thực hiện được, nhà em đổi 1/2 tài sản cũng chịu. nếu là các bác, các bác sẽ hứa gì ???
Còn em thì thế này, ví dụ muốn mua CD (chỉ mua 2nd thui nha, vì đồ mới bả biết giá, hic) thì cứ mua và vác về ngay, bả có hỏi thì nói là của thằng bạn nó gữi nhờ bán dùm vì nó mới nâng cấp, để chơi 1 thời gian thì nói là khó bán wá nên nó bán rẻ cho anh lun rồi, thế giá nhiu? thì anh chỉ dẩn nó đi nhậu. Thế là xong. Pác nào cao kiến hơn xin chỉ giáo. :lol: :lol: :lol:
Các bác lắm chiu hay thiệt. Lần đầu tiên bê cặp loa về, em nói là có thằng bạn chuyển công tác ra...Hà Nội, cặp loa to và nặng quá mà cũng chẳng đáng nhiêu tiền nên nó không muốn chuyển đi và nó muốn gửi nhờ ở nhà mình, nếu nghe được thì để nghe không thì khi nào tiện nó ghé lấy – em vừa có loa nghe lại vừa được tiếng là giúp bạn. Ít hôm sau em mới chở amply và CD về thì bảo là có ông bạn làm nghề sửa chữa đồ điện tử và chuyên buôn bán đồ nghĩa địa ổng có nhiều đồ lắm, mà giá rẻ như bèo, chất đầy nhà, anh mượn cái này về nghe thử với cặp loa xem nó thế nào, và đến bây giờ em vẫn xài toàn đồ mượn. :lol: Gay nhất khoản bê đi bề về, đổi chác cả chục lần, vợ em nghi nghi nên hỏi sao anh cứ phải bê tới bê lui hoài vậy? em bảo ông bạn sửa rồi mà chẳng có thời gian … nghe thử, ổng nhờ anh nghe giúp rồi góp ý để lão …chỉnh sửa .
Còn em thì thế này, ví dụ muốn mua CD (chỉ mua 2nd thui nha, vì đồ mới bả biết giá, hic) thì cứ mua và vác về ngay, bả có hỏi thì nói là của thằng bạn nó gữi nhờ bán dùm vì nó mới nâng cấp, để chơi 1 thời gian thì nói là khó bán wá nên nó bán rẻ cho anh lun rồi, thế giá nhiu? thì anh chỉ dẩn nó đi nhậu. Thế là xong. Pác nào cao kiến hơn xin chỉ giáo. :lol: :lol: :lol: Làm như bác là sự việc đã rồi, buộc vợ phải chấp nhận, chứ lần sau đừng có hòng dạ em đã làm riết giờ cả đống đang ở nhà nè. Tính mở shop trên VNAV lun, hehehe
Em nói thật với các bác là em là em cứ khai thật, mà có khi còn khai ra giá trị lớn gấp 3, 4 lần giá trị mình mua ấy chứ :mrgreen: (đồ em mua toàn đồ đồng nát ấy mà). Vì em cứ tính trước đi nhỡ may khi nào các bà các cô ấy giận mình thì cũng không dám đập đồ hoặc xúi con cùng đập, mỗi lần nghĩ đến nhiều xiền là tinh thần lại hết ngay :mrgreen:, thứ đến nữa là nếu mình đi vắng nhà bà ấy có muốn bán, lại bị trả rẻ hơn giá trị của chồng khai khi mua, sợ bị hớ nên cũng sẽ không bán nữa, vậy là em vẫn có đồ để chơi. Nếu em khuân đồ về, bà ấy có cằn nhằn thì em bảo anh chơi món này tốn một tý nhưng mờ sức khỏe lại tốt, tinh thần sảng khoái, đủ sức phục vụ mẹ con em còn gì. :lol: :lol: :lol:
Nếu em khuân đồ về, bà ấy có cằn nhằn thì em bảo anh chơi món này tốn một tý nhưng mờ sức khỏe lại tốt, tinh thần sảng khoái, đủ sức phục vụ mẹ con em còn gì :lol: Chiêu này hay đấy bác :lol:
Chắc các bác nói đùa chứ làm gì có bà vợ nào dám bán đồ của các bác khi các bác vắng nhà... Thế thì đi đâu cũng lo nơm nớp đống đồ ở nhà, chẳng khác gì có thằng nghiện trong nhà :lol:
Lúc đầu em cũng nghĩ như bác , nhưng có ít đồ vất trong kho , lâu ngày lục lại bỗng không thấy đâu cả. Kèm theo hiện tượng suốt mấy hôm liền có vài thím đồng nát ngày đêm rình rập quanh nhà rao rất to mới sinh nghi :mrgreen:
Đề nghị vợ chọn một trong hai thứ: Hoặc anh ở nhà nghe nhạc. Chọn cách này thì đương nhiên là phải đi mua đồ rồi. Hoặc anh đi nhậu với bạn bè nếu không cho mua đồ audio. Tất nhiên là vợ sẽ chọn phương án 1 rồi. Thế là chúng ta thoải mái mua đồ, mua về rồi thì đi nhậu với bạn bè tiếp :lol: Em đề nghị là nên xóa ngay cái topic này, nếu không thì các bà vợ mà sớt gu gờ ra cái thớt này thì ... ôi thôi, em chả dám nghĩ tiếp nữa ạ :mrgreen:
Vợ e đọc hết cái topics này rồi các bác ạ, Ko biết ở nhà cô ấy mò mẫm thế nào mà lại tìm thấy nó hehehe..... Cô ấy chỉ cười cười bảo e là: Ghê nhỉ, các a nhiều chiêu quá, Thế a áp dụng mấy chiêu với e rồi? :mrgreen:
Các bác ơi. Chả là em đang DIY cái nhà. Gần tết là xong, em đang dự kiến sắm cái LOA và AMP tổng thiệt hại khoảng 2M$ để nghe tết này. Chiêu của em là dẫn ''dàn thiên lý'' đi chơi nhà các anh em bạn bè có bộ dàn khủng, đắt => làm cho cô ấy cay lên ''vì không bằng bạn bằng bè'' và đồng ý cho em mua. Điều này chưa thành hiện thực, các bác giúp em xem còn cách nào khác không ạ. Thân.
Em có ông bạn sau khi đã tập hợp đầy đủ đồ và gửi tạm ở shop sau khi đã trả hết tiền mà không biết lý do nào đem về nhà. Sau một hồi cậu ấy nghĩ ra nhờ 1 thằng cha vơ chú váo nào quen nhắn tin mùi mẫn vào máy vợ lúc 1h sáng rồi giả vờ ghen tuông gần tuần. sau đó bộ giàn đem về trong niềm vui hạnh phúc của cả gia đình sau cơn ghen ). Còn em, 1 cặp magnum đem ra để thay cặp khác vào sau đó quên cất mà để ngay đống dây điện, ngày hôm sau đi làm về thấy dây bị tách đôi và mỗi sợi đang buộc rất chặt tại hai đầu chiếc chiếu trúc, cắn lưỡi......................
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......???? Em toàn qua mặt gấu: mua 1000 em toàn nói 1200-1500, đó là sự thiệt :lol:
Biết rồi còn hỏi lắm truyện (Rồi cắm mặt ăn cơm các bác nhỉ :lol: ) Em đựoc cái gấu trả bao giờ hỏi vì biết hỏi cũng bằng thừa ,chán chẳng buồn hỏi
em có chút ý kiến như vầy : Các anh nên từ từ hướng dẩn cho bà xã cùng nghe nhạc&chỉ ra cái gì hay,cái gì dở (vì ai cũng thích nghe nhạc mà,ít hay nhiều ,thể loại nhạc gì thôi đúng ko các bác)thế là nghe một món đồ một thời gian chán muốn đổi đồ mới thì cứ nói mượn bạn nghe thử rồi lại phân tích hay dở cho bà xã nghe....(nhưng phải quen vài shop audio ruột.. để còn đường lui)thế là vừa có bạn nghe nhạc cùng & he..he...hợp thức hóa món đồ luôn...em đã dùng chiêu này để đổi gu nghe từ japan qua england mà ko gặp sự phản đối nào cả... cuối tuần còn tự rủ mình đi mua đĩa nữa đó... vài dòng CHAT cùng mấy bác cho vui !!!chúc mấy bác thành công!!!!!!!!!!!!!!
Đọc qua topic này mình thấy vui vui, các bác nói dối thật dễ thương. Mình có đề nghị như thế này, hay là đổi tên topic thành :" LỜI NÓI DỐI DỄ THƯƠNG" được không các bác ? chứ tiêu đề trên thấy ơn ớn làm sao ấy
em thì có quĩ đen, mỗi lần khi nâng cấp em nói với vợ em là "gặp được người thích bán được giá, mua được hàng của người đang kẹt cần bán re" và em đưa cho vợ ít $ (nói là dư ra mà vẫn được đồ tốt hơn) dẫn đi mua váy áo và khen dễ thương thế là ổn. bx em thích khen. còn các bác khác thì sao ạ?
Sếp thường xuyên qua mặt hay sao mà ớn ớn hả? :mrgreen:[/quote] bác Tuấn có chiêu gì thì góp vô đi chứ !!
Hướng dẫn được mấy bả nghe đươc nhạc của mình thì hơi bị khó và mât thơi gian các bác ạ. E nhớ khi e đồi cái amp e mở 1 cd mà e thích và nghe rất nhiêu lần, bà xã e bảo a có đĩa cd này hay vậy. Nghe vậy e rất khoái vì 1 người chẳng quan tâm đến audio như vợ e cũng cảm nhận được sự khác biệt sau khi e đổi cái amp nhưng e cũng chẳng dám nói thật cho vợ e biết la e đã mua nó bao nhiêu tiền. Tốt nhất là phải có quỹ đen và nói dối cho nó an toàn :mrgreen: Mấy bả nghe cảm thấy hay là 1 chuyện nhưng biết được giá cả của món đồ thì lại là chuyện khác.
Khó khăn ở chỗ đặc điểm chung của các Amp vô địch may ra có thể thích nhất thời vài bài chứ tuyệt đối không nghiện