BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...????

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by ngocdj, 29/5/09.

  1. demo

    demo Advanced Member

    Joined:
    2/1/09
    Messages:
    190
    Likes Received:
    1
    Còn em, 1 cặp magnum đem ra để thay cặp khác vào sau đó quên cất mà để ngay đống dây điện, ngày hôm sau đi làm về thấy dây bị tách đôi và mỗi sợi đang buộc rất chặt tại hai đầu chiếc chiếu trúc, cắn lưỡi......................[/quote]
    tui như bác chắc củng cắn lưởi...... :D
     
  2. minhhp6365

    minhhp6365 Advanced Member

    Joined:
    4/11/06
    Messages:
    3.132
    Likes Received:
    420
    Bả ít khi nào hỏi lắm, nhưng có 1 bữa bả hỏi :"nguyên dàn hết nhiêu rồi " ! mình làm nguyên "cục lơ" luôn :D
     
  3. BeHe

    BeHe Advanced Member

    Joined:
    10/11/08
    Messages:
    3.983
    Likes Received:
    1.607
    tui như bác chắc củng cắn lưởi...... :D[/quote]
    E có phần đở hơn là vợ e cũng thích nghe nhạc và có đầu tư vài chục % mổi lần nâng cấp...nhưng đau là kh 1 tháng 1 lần e mua mua cd gốc (used) đâu kh 1 tr đồng,bả la bai bải...nói sao k ra chợ,ngta bán đầy,có 5 nghìn 1 cái..."mai e đi chợ mua cho nhé!" hu hu
     
  4. CD650_mkii

    CD650_mkii Advanced Member

    Joined:
    15/7/09
    Messages:
    55
    Likes Received:
    1
    Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......????

    he he he. Lúc rút tiền mua đồ là 10 mà khi bán xong đưa vợ 11 thì........bác có mà mua cả dàn nhạc về nhà cũng.....im thin thít :lol:
     
  5. bangvn

    bangvn Advanced Member

    Joined:
    5/1/09
    Messages:
    143
    Likes Received:
    47
    Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......????

    mấy quý bà chắc đâu có rành giá mấy cái thứ này,bác mua 10 thì nói 4-5 thôi,nếu đổi thì thì nói bù ít,hơn nữa các bác xem quý bà thích nghe nhạc gì mình khuyến khích,làm sao cùng sở thích audio với mình là quá tốt :D
     
  6. oDoh5

    oDoh5 Advanced Member

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    2.001
    Likes Received:
    5
    Location:
    DNCity
    Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......????

    Khi mua thì em ko nói mua mà em bảo là của người ta cho. Khi bán thì em bảo là em cho người ta, xã hỏi sao lại cho người ta mà ko bán đi thì em bảo mình cho người ta thì người ta mới cho lại mình chứ, cho qua cho lại cho vui chứ có đáng bao tiền đâu mà bán với mua :)
     
  7. thanghong

    thanghong Advanced Member

    Joined:
    31/10/08
    Messages:
    75
    Likes Received:
    17
    Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......????

    Bác này nói đúng quá thôi :lol:
    Tiện cả đôi đường :lol:
     
  8. ngocdj

    ngocdj Advanced Member

    Joined:
    23/8/08
    Messages:
    312
    Likes Received:
    40
    Location:
    TP.HOCHIMINH
    Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......????

    Vợ bác dễ tin nhỉ? Mai mốt bác có đi thư giãn với e út, chẳng may bã xã bắt gặp báC CỨ NÓI tại người ta ôm bác nên bác ôm lại. Ôm qua ôm lại cho nó vui :lol: :lol: :lol:
     
  9. oDoh5

    oDoh5 Advanced Member

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    2.001
    Likes Received:
    5
    Location:
    DNCity
    Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......????

    Bác cứ xui dại em. Em sẽ nói là: tại nó lấy tiền của anh rồi bỏ chạy nên anh phải ôm nó lại để đòi tiền chứ nó là phụ nữ nên anh phải làm thế chứ đâu có đánh nó được. Nó bảo anh thả ra, anh ko thả nên nó lấy tay siết cổ anh và cắn, đây này dấu son nó cắn còn đây này... :eek: :) :D :lol:
     
  10. ngocdj

    ngocdj Advanced Member

    Joined:
    23/8/08
    Messages:
    312
    Likes Received:
    40
    Location:
    TP.HOCHIMINH
    Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......????

    Con nào ác thật, cắn mấy phát đỏ cả cổ bác. Nó ở đâu để e tìm nó nói chuyện phải quấy :lol: Tuần sau MCD301 sẽ về tới nhà e. E lại chuẩn bị nói dối tiếp hehe.... :lol:
     
  11. oDoh5

    oDoh5 Advanced Member

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    2.001
    Likes Received:
    5
    Location:
    DNCity
    Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......????

    Ác lắm! Không chỉ đỏ ở chỗ cổ thôi Bác ạ. Bác mà tìm ra nó, Bác... hẹn bữa khác giùm em :)

    P/s: MCD301 về, Bác thử nói thật một lần, để xem... em còn được gặp ... Bác nữa ko :lol:
     
  12. lamlylam

    lamlylam Advanced Member

    Joined:
    6/2/09
    Messages:
    3.821
    Likes Received:
    17
    em đã từng bị vợ bán cái amply chưa tới 1/2 giá vì cái tội giấu giá. Còn bây giờ đồ audio ở nhà bây giờ thì toàn là của "anh em"gửi. Hà hà. vì em hay đổi đồ mà! Nhưng cũng hơi áy náy các bác àh. phải lập quỹ đen mới có thể mua sắm, đổi chácđược, hic, cũng vì vậy mà lâu rồi cẩnà em chẳng đi du lịch gì, toàn là trốn ở nhà nghe nhạc thôi
     
  13. ngocdj

    ngocdj Advanced Member

    Joined:
    23/8/08
    Messages:
    312
    Likes Received:
    40
    Location:
    TP.HOCHIMINH
    Bà xã e thì biết là e bán cái CDP cũ được 850usd. E định noi là mua cái 301 này ngang giá hoặc là hơn chút ít thôi nhưng có một lần bả mò mẫm thế nào lại đọc được cái topic này nên chắc bây giờ nói thế bả cũng chẳng tin. Nhưng ko tin thì làm gì được nhau nào. Tiền lương cuối tháng e nộp đủ :) Em còn đang định kể khổ bảo là con thiếu vài trăm ,xin bả thêm chút nữa có khi lại đủ tiền mua dây loa mới ấy chứ hehehe....
     
  14. tuananhq7

    tuananhq7 Advanced Member

    Joined:
    1/7/07
    Messages:
    100
    Likes Received:
    0
    Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......????

    khi nào MCD 301 về nhớ cho mình hay nhé , lâu quá không gặp :D
     
  15. ngocdj

    ngocdj Advanced Member

    Joined:
    23/8/08
    Messages:
    312
    Likes Received:
    40
    Location:
    TP.HOCHIMINH
    Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......????

    Chừng nào CDP về e gọi a nhe hehehe.... :lol:
     
  16. ThanhtrangHTKT

    ThanhtrangHTKT Advanced Member

    Joined:
    14/4/09
    Messages:
    701
    Likes Received:
    88
    Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......????

    Nhìn các bác mà em thèm quá! hạnh phúc quá! chứ không phải như em! Chuyện của em bi hài lắm! mới xảy ra hôm qua thôi các bác ạ!
    Sau 2 năm loay xoay với loa với đài, tài sản em hiện có: 3 cặp loa, 3 ampli, 2 CDP và dây rợ lằng nhằng! Em thì cơ bản mua qua mạng và cứ chắc ăn nên mỗi lần chuyển tiền mua bất kỳ đồ gì đều lưu lại giấy chuyển tiền của ngân hàng, trong đó ghi đầy đủ nội dung và cất kỹ trong 1 góc tủ, sau này nếu ko nhận được đồ thì em thì còn có cơ sở để đòi! Thế mà hôm qua chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà vợ em lục ra được!
    Buổi tối, ăn cơm xong! vợ em gọi điện cho 2 bác trai đến nhà uống nước!( vợ chồng em còn ở với ông bà). Sau 1 chầu nước, vợ em trịnh trọng: Th­ưa ba mẹ, các bác! con có chuyện này muốn thưa chuyện với.... và đưa ra tập giấy chuyển tiền ra! .. trong lúc bọn con chưa có nhà riêng, đang phải sống cùng với bố mẹ mà anh ấy lại hoang phí thế này! con không hiểu 1 sợi dây loa anh ấy mua tới 2,5 triệu để làm gì! ... tổng cộng hết 34,5 triệu ba mẹ ạ! Thế là 2 ông bác xúm vào góp ý, phân tích, ( 2 bác nhà to, xe đẹp mà không có 1 bộ dàn nghe nhạc! ) ông già em được thể cũng công kích thêm, em biết mấy hôm nay mở mấy đĩa nhạc vàng là thấy ông cụ cầm tờ báo ra sân ngồi đọc! Em biết ông cụ rất ghét nhạc vàng rên rỉ lắm mà! Vợ em còn lôi luôn mấy cái chuyện đi sớm về khuya, chuyện củ hành củ tỏi... Lúc đó em không nói được câu nào! vì có được nói đâu? cầu mong cho nền nhà nứt đôi ra để chui xuống! Có lẽ từ nhỏ tới giờ em chưa bị đánh 1 trận hội đồng tơi tả như thế này! lương lậu thì em vẫn nộp đủ! chỉ dùng mấy kiếm chác bên ngoài mua sắm thôi! Chỉ tội ko nói với vợ!
    Đêm qua tức anh ách trong người không ngủ được! Chắc chắn 1 số đồ sẽ phải ra đi! Em chỉ xin để lại 1 bộ để nghe! Có lẽ em cầm tinh con Dần không át được tuổi Tuất của vợ em các bác nhỉ?
     
  17. ngocdj

    ngocdj Advanced Member

    Joined:
    23/8/08
    Messages:
    312
    Likes Received:
    40
    Location:
    TP.HOCHIMINH
    Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ......????

    :lol: Ui trời ơi, khổ cho bác quá. E đọc mà vừa buồn cười vừa tội cho bác. Bác mua chi mà tới 3 cặp loa, 2 ampli.... vợ bác nó tức là phải. Nhưng cũng thông cảm cho vợ bác vì chị ấy chẳng cùng đam mê với chúng ta nên ko hiểu được nỗi lòng của bác. Ở nhà e tuổi Tuất còn vợ e tuổi Dần ( ngược lại với nhà bác). Em cũng như bác là dùng tiền kiếm thêm được bên ngoài để mua đồ nhưng toàn nói với vợ là mua rẻ, đồ giảm giá, a bạn bán lại..... cả tỉ lý do. Nói chung vợ e cũng ko phải gà mờ mà muốn nói sao cũng được nhưng vì lương tháng e đóng đầy đủ ( và ko biết giá trị thật của món đồ) nên mắt nhắm mắt mở để cho e chơi.
     
  18. hieu-gia lam

    hieu-gia lam Advanced Member

    Joined:
    27/5/09
    Messages:
    169
    Likes Received:
    0
    Location:
    Lâm Gia Trang
    chuyện của em thì thế này bác ạ:
    1. Khi bán đồ đi thì đợi vợ ở nhà rồi mang đi bán cho "nó" biết, "nó" thấy mình mang đi là "nó" thích lắm bác ạ ( chỉ là vấn đề loa đài, ampli thôi bác nhé ".
    2. Khi mua đồ về thì phải rình khi vợ không có nhà thì vác về, giấy tờ hoá đơn, bảo hành và....thùng xốp thì gửi ở nhà bạn. Đằng nào thì vợ cũng biết mình có đồ mới, khi " nó " hỏi thì em bảo là hàng Tầu ý mà. he he Nhật giả Tầu ( các bác biết không lúc đó vợ em còn khen là: " bọn Tầu này giỏi thật cái gì cũng làm được, làm y như là hàng Nhật " :lol: :lol: :lol: :D :mrgreen: em xin hết ạ
     
  19. Steelman

    Steelman Advanced Member

    Joined:
    2/3/09
    Messages:
    2.017
    Likes Received:
    95
    Location:
    HẮC GIANG BANG

    Thú chơi tao nhã mà sao khổ thế nhể?Ôi những bà vợ!
     
  20. Masterlazy

    Masterlazy Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    307
    Likes Received:
    34
    Em kính cẩn xui các bác nên nói thật với các bà vợ:
    "Hãy nói thật với các bà vợ, và đừng bao giờ nói dối họ về giá trị đồ audio của mình."
    Vì sao vậy: ( em xin tổng kết ý kiến các bác)
    - Vì không ai giữ của nhà bằng các bà vợ, ngay cả con .... cũng không bằng. :)
    - Vì đằng nào rồi các bà cũng biết, khi biết thì cũng chỉ chửi mình là cùng, vì mình mua rồi với giá cao thì các bà cũng không dám vứt nó đi. Còn chửi mình, thì trước hay sau rồi cũng bị ăn chửi, thà bị chửi trước còn được mang tiếng là không nói dối vợ. :p
    - Vì nếu bác nói rẻ, vợ sẵn sàng bán đi nếu được lời. vậy là mình mất.
    - Vợ sẽ giúp mình bớt chạy theo tiếng gọi của cái tai. :) nếu bác bán không hòa vốn đố bác mang ra khỏi nhà đấy. :)
    - Và cuối cùng, vợ sẽ cho mình biết điều quan trọng nhất audio hay ở âm nhạc hay ở bộ dàn

    Chúc các bác vui
     
  21. oDoh5

    oDoh5 Advanced Member

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    2.001
    Likes Received:
    5
    Location:
    DNCity
    Lúc bả giận mình, bả nhắm cái này phang trước để... thương tích lớn nhưng không gây đổ... máu
    Nếu bả biết chẳng qua vì Bác phạm lỗi "nói dối không hợp lý", bả không vứt nhưng khi bán rẻ thì bả không cho bán, lại phải nói... dối tiếp: "bán được lời", chi bằng nói dối... ngay từ đầu :)
    Chửi đối với mình là... chiện nhỏ, vì hằng ngày bả chửi theo... quota, không chiện này thì chiện khác.
    Hãy nói cho bả biết nếu làm thế thì lời được một ít nhưng thấy con người mình bỗng dưng... mất giá (vì ham ít tiền lẻ)
    Thế này thì phải kìm nén cái sự sung sướng lại à, rõ khổ :(
    Cái này thì Bác đúng :) , như một cái máy đo (OSCILLOSCOPE) bả luôn nhăn nhó khi mình nói... thật và luôn vui vẻ tin răm rắp cái thằng hàng xóm nhà bên toàn thốt ra những lời nói dối ngọt ngào :lol: , bả sẽ nói cho Bác biết chính xác rằng âm nhạc làm bác... sướng hay bộ dàn làm Bác... sướng HAHAHA... (xin lỗi các Bác vì tiêu chuẩn của chúng ta chỉ được post 5 cái mặt cười - HAHAHA...)
    EM XIN HẾT.
    Thân,

    oDoh5
    (đã ký nhưng không đóng dấu vì không thể đóng dấu lên... màn hình. Một lần nữa em xin... HAHAHA...)
     
  22. hieu-gia lam

    hieu-gia lam Advanced Member

    Joined:
    27/5/09
    Messages:
    169
    Likes Received:
    0
    Location:
    Lâm Gia Trang
    con đường audio khổ lắm bác ạ, thù trong giặc ngoài :lol: :lol: may mà mình công thủ toàn diện :mrgreen:
     
  23. trituevcb

    trituevcb Approved Member

    Joined:
    21/7/09
    Messages:
    17
    Likes Received:
    0
    AI HIỂU DÙM TÔI

    Âm nhạc-một phần tất yếu của cuộc sống,nó giúp ta giải trí khi làm việc mệt nhọc.Chính vì niềm đam mê này đã làm cho ta tốn không biết bao nhiêu tiền bạc đề set up hệ thống riêng cho mình.Ampli, loa,đầu dĩa ta có thể dễ dàng thay đổi nhưng làm sao để qua mặt bà xã mà không hay biết thì làm sao đây!?.Mong các bác thảo luận nhé
     
  24. truongduy

    truongduy Advanced Member

    Joined:
    2/6/09
    Messages:
    744
    Likes Received:
    18
    Re: AI HIỂU DÙM TÔI

    em xin tham gia cùng bác :đúng là đổi thì dể...còn rinh về nhà thì khó .bản thân em ,rinh đủ thứ về nhà :loa thì 7 cặp lớn nhỏ đều có , âmli thì 4con hàng cỏ thôi ,còn đầu cd và dvd 6con...do nhiều quá mỗi lần đổi đồ bà nhả khó phát hiện ,mới đây , em tuyển một em amli có 2 cái đồng hồ ,bà nhà phát hiện liền quát :bố thằng cu ...tiền đâu mà mua amli ... :?: em liền bảo : mua đâu mà mua ,cái amli này mua lâu rồi ,bà cứ nhìn gà hóa cuốc...bà nhà bảo : sao em nhìn thấy khang khác... thế là qua chuyện...he he he cho nên, các bác cứ mua nhiều đồ cỏ , để lung tung ,bà nhà không nhớ hết đâu .... he he he...
     
  25. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    Re: AI HIỂU DÙM TÔI

    BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...????
    Ngay khi đọc cái tít tồ khá giựt gưn này, dưng em thấy cánh đờn ông bọn mình nó cứ hi-èn hèn thế nào ý! :lol:
    Đã vậy còn viết hoa tiêu đề cho nổi bật giữa đám đông nữa, hãi... :mrgreen:
     

Share This Page

Loading...