Re: AI HIỂU DÙM TÔI Em rất thích comment này của bác, mặc dù nó cũng động chạm đến tính sĩ diện ....của em. :mrgreen: :mrgreen:
Re: AI HIỂU DÙM TÔI Thật sự thì nhận xét của bác Thích cũng giống em Cụ Tai ời :mrgreen: chơi như thế mất sướng và không nên vì nó thật sự là cứ hi-èn hèn thế nào ý Thân,
Re: AI HIỂU DÙM TÔI Thì đúng là thế, nhưng nhiều khi toàn phải tự an ủi "thôi thì tránh voi (cực to) chẳng xấu mặt mình".... Em sẽ cố chả mua sắm gì nữa, thế là đỡ phải nói dối. Hic hic.
Re: AI HIỂU DÙM TÔI Híc, em đọc tới chỗ này cũng thấy các bác hèn thế vì phải dùng nhiều chiêu để qua mặt bà xã khi mua đồ audio. Chán thật. Các bác cần phải học tập ở em thôi. Em có bao giờ thèm qua mặt gấu nhà khi mua đồ audio đâu mà em chỉ ....... em chỉ ........ mua đồ audio mang về sau lưng gấu nhà em thôi. :twisted:
Re: AI HIỂU DÙM TÔI Hê hê, đề nghị bác Choang Him đọc lại kỹ nội dung của em và bác Thích Post nhé, chắc tại khát nước quá nên bác đọc chưa kỹ đấy thôi :mrgreen: :mrgreen: :wink: Thân,
Re: AI HIỂU DÙM TÔI hê hê, em đọc kỹ lắm rồi cụ ạ. Em toàn chơi sau lưng gấu nhà em nên chẳng thèm quan tâm lắm tới vụ qua mặt bà xã rồi thì tự cảm thấy tủi thân. Bác cứ theo lời em đi, bảo đảm rất ư là hoành tráng và em nghĩ đâu chừng khoảng vài lần như thế thì bác sẽ có phòng nghe riêng ..... ngoài hè. :lol: Thân
Re: AI HIỂU DÙM TÔI Hê hê hê, đối với em thì tài sản Audio có từ lúc em đang còn học Trung Học và nó theo em cho đến tận bây giờ, qua rất nhiều lần sàng lọc lựa chọn và nâng cấp. Do vậy nó là tài sản riêng nên chỉ có em mới phải chịu qua mặt chính em thôi vì đấy là vấn đề nhân quyền bác ạ :mrgreen: :mrgreen: Thân,
Re: AI HIỂU DÙM TÔI Khiếp, khiếp, cụ phán thế thì em kinh quá, giật hết cả mình :lol: Cụ vui lòng mở topic khác giật cái tựa hoành tráng đại loại như là "TỰ CHỦ KHI MUA SẮM ĐỒ AUDIO" để cho bọn em có cơ hội học hỏi chứ cụ phang kiểu này thì chết với gấu nhà. Em sẽ sang đó mà hầu chuyện cụ chứ topic này chỉ bàn chuyện chơi audio lén hay qua mặt gấu thui :twisted:
Có thể có bác không tin, nhưng: Đã nhiều năm trôi qua, việc cồ các- chác bù của em chưa bao giờ bà xã can thiệp hoặc kêu ca gì cả và cũng không hỏi món này bao nhiêu, đắt hay rẻ. Thỉnh thoảng bả nói vui, nếu túng tiền quá là em bê rổ đĩa ra vỉa hè ngồi bán :lol: :lol: hoặc bả kêu: nặng thế sao không kêu con nó khiêng hộ.
Em thì kiếm tiền mua đồ Audio đã khó, làm thế nào để hợp lý hóa nó còn khó hơn --> NGHỀ CHƠI CŨNG LẮM CÔNG PHU các bác nhỉ :mrgreen:
Thật sự cái gì lén lút nó cũng vui, hay, cũng hấp dẫn hơn các Bác ạ. Hồi nhỏ cây nhà mình thì không thèm ăn mà cứ thích đi hái trộm và bị người ta đánh cho, thế nhưng vẫn thích hái trộm vì ăn như vậy thấy mới ngon
Thấy các bác xôm quá em cũng vào góp vui. Không biết vợ em có giống vợ của các bác nào trên này kô (về AUDIO thôi nhé....), em kể một vài chuyện về au để các bác nghe nhé. 1/ Có lần em đang DIY cái pree 6h30 (kô phải theo mạch Q.Hào đâu nhé) do làm khá muộn, độ 1-2h gì đó nên hơi mệt vậy nên khi đưa que đo vào đo nó bị chập nổ bùm một cái khá to, mắt em hoa hết cả. Độ 5 phút sau vợ em từ trên tầng đi xuống vừa nói vừa cười bảo "chắc là nổ hết đèn rồi chứ" em vừa bực vừa cáu mới với tay bặt lại cái công tắc nguồn, ơn trời 4 quả đèn 6h30 vẫn sáng. 2/ Từ đầu năm đến nay em đã đổi đi đổi lại 4 -5 đôi loa vừa mới đây em kiếm được một đôi Jordan cổ và khá quý, em về gấp rút lắp một bộ 300b để đánh em này, em có đôi bóng 300b vào loại khá, thế mà một hôm em đi công tác về thấy vợ đang cho con nghịch đôi bóng này, em mới cuống lên quát ầm nên "đôi bóng mua hơn 10 triệu cho can nghịch là sao". Quả này em hơi máu nên khai khống giá khá nhiều, cơ mà hiệu quả các bác ạ, từ đó cứ tên em là bóng dèn là vợ em đều dặn cất kỹ. 3/ Em thì ít bị vợ can thiệp về giá đồ Audio nên có những thứ mua về chưa kịp dùng đã có bác đến mượn (ông em PhanTran cũng hay qua mượn đồ của em) nên đôi Jordan trên đã có một bác vừa cướp mất, khi về vợ em lại kêu "anh lại bán loa rồi à-tiền đâu,. Câu này chắc khá giống với vợ nhiều bác trên này?" em trả lời-tiền anh đặt mua loa mới rồi, cơ mà em kô dám nói giá loa mới (em đang đặt đôi Sonus 3 loa). Bác nào đã từng trải qua tình huống này thì tư vấn cho em mấy miếng võ cái đặng em còn đối phó với vợ khi loa mới về a. Cám ơn các bác trước. Ghi chú: Trước khi viết bài em đã cho vợ em đọc khá nhiều bài viết cảu các bác ở trên vì thế các bác phải cho em cac loại võ mới đó nhe.
Hehe... :lol: Đúng là cái gì lén lút vụng trộm cũng hấp dẫn, thú vị hơn và có cái hay của nó. Cách đây vài ngày ông bạn hàng xóm gọi e qua nghe thử cái Pre phono 2 cục rời bác ấy mới đổi( bác này đang dùng CDP Dcs Puccini, cặp dây loa trị giá bằng cái xe PS nên các bác cứ tưởng tượng các món còn lại cũng gấu như thế nào rồi, em ko tiện kể ra). Vào đến nơi bác ấy khóa trái cửa phòng, còn cái Pre đắt tiền là thế được che phủ bằng 1 cái khăn trông bẩn bẩn để vợ khỏi để ý. Bác ấy bảo: " Sớm muộn rồi cũng biết nhưng cứ để từ từ" Với 1 người có khả năng như bác ấy mà vẫn lén lút thì những người ít $ như e lại càng phải dấu, Cho dù bác kiếm được rất nhiều $$$$ nhưng nếu bà xã biết bác chi hàng chục ngàn $ để mua cái đồ audio thì họ vẫn xót như thường, lúc ấy bác bị vợ cằn nhằn là chuyện đương nhiên. Cho nên tốt nhất là cứ dấu. :mrgreen: bác nào chê e là hi-èn cũng được hhehehe...
Em quote nguyên cái bài dài dài này vì thấy gia đình bác thật dễ thương,hạnh phúc,thế thôi,chúc mừng bác,chỉ phải cái bác lắm lúc giấu đầu thì lại hở đuôi,hà hà,cười đau cả bụng.. :lol: :lol: .nhưng thật dễ thương!
Trước kia em thì cứ mua 10 nói 1. Bây giờ em đổi lại mua 1 mà nói 10 thế mà lại hiệu nghiệm :lol: Vì bà xã em ko tin em bỏ ra 10M Mỹ để mua đồ chơi :mrgreen:
trước em có một kụ tư vấn cho em thế này: Khi đổi một đồ âm thanh nào về nhà, thì hãy chuẩn bị khoản ngân sách để hợp pháp hóa, và đây là nội dung chương trình giữa Loa phường (LP) và Audiophile (AP): LP: Sao lại bê cái của nợ này về nữa à, ông là chết với tôi thế ông làm được bao nhiêu ông giành cho nó hết à? AP: Đổi cho thằng AQ đấy mà (rón rén để ý..) LP: Thế cái cũ đâu. AP: Thì đã bảo là đổi rồi mà, nó thích cái nhà mình mà cái nhà mình để nghe theo gu của mẹ nó không hợp bằng cái này. LP: Sao cái này to thế, thế phải trả nó thêm bao nhiêu. AP: Cái này trông to xác vậy chứ nó là đồ cũ mà, so làm sao với cái mới nhà mình. Đồ này cái đồ cũ rẻ như bùn đấy mà. LP: Thế thì đổi làm gì? Suốt ngày loa với chả đài, cắm với chả rút. AP: đã bảo là nó hợp với gu của mẹ nó mà. Vả lại nó thích quá nên đổi cho nó. LP: Trông phát khiếp, ông lấy ngay cái cũ về không đổi chác gì cả. AP: Thôi em ạ, đổi cho nó rồi với lại nó các thêm cho mình 500k, đây mẹ nó cầm 300 mua cái gì ngon ngon làm bữa tối, chỗ còn lại anh mua cho em mấy cái đĩa em thích nhé. AP rút nhẹ nhàng xấp tiền đưa cho LP, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ tìm cách bù đắp vào khoản lương cuối tháng mà mặt vẫn phải đóng kịch vì bán đồ cũ đã lỗ khoảng 1500k, mua đồ mới bù thêm vào 5000k mà lại mất đứt 500k tiền hối lộ và mua đĩa. LP sau khi cầm tiền mặc dù không thể hiện nhưng nét mặt giãn ra vì có khoản kinh phí cải thiện bữa tối và trong lòng tự hào thầm lão chồng mình chơi nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Chuyện có thật 110% AP
Góp thêm chút. Hôm qua ngồi nói chuyện với vợ vì có thằng bạn trót "dính đạn" bên ngoài. Nó xxx quá bỏ tiền ra mua...rất nhiều thứ cho bồ nhí và vợ nó phát hiện ra được.....Kết luận, vợ động viên cứ mua audio đi, miễn về nhà nghe...không đi nhậu, không đi khuya, không...dính...là OK. Cái này thì mình làm được . Tóm lại, anh em mình tiêu còn tiết kiệm chán so với các "thú vui" khác nhỉ.
Các bác còn hạnh phúc vì chỉ có 2 lựa chọn: hoặc vợ hoặc audio! Còn em vì Thích đủ thứ nên... em chọn... tất tần tật! (kể cả vợ 2, 3...)