(st, đã mod lại) Một nhóm audiophile mất đi do bị điện giật và được lên Thiên Đàng. Thượng Đế nói: - Ta chia ra làm 2 nhóm: sợ vợ đứng bên phải, không sợ vợ bên trái. Thế là tất cả đều chạy sang... bên phải (tức bên sợ vợ). Thượng đế sau 1 vài giây ngạc nhiên, rồi cũng chạy... sang phải đứng. Bỗng nhìn đối diện, có 1 anh chàng đứng lẻ loi. Thượng Đế ngạc nhiên bèn hỏi: - Ta thật sự khâm phục ngươi, như ta đây còn phải sợ. Vậy ngươi có bí quyết gì chăng? Chàng kia trả lời: - Ở nhà vợ con dặn rằng: chỗ nào tụ tập đông người, buôn chuyện audio... cấm lại gần. ... nếu con sang bên ấy, Thượng Đế phải hứa với con là không mách lại với vợ con nhé! :twisted:
............. Thượng đế: Ngươi mà còn đứng đấy thì ta méc vợ ngươi cái số tiền mà ngươi đã bỏ ra mua đồ audio đấy... :mrgreen: HẾT
em thì thế này rất đơn giản ko uông rượu ko cờ bạc. vợ em mà nói em sách chai votka kiếm 1 chút đồ nhậu rủ mấy ông bạn về bảo các ông ấy ngồi đánh tá lả em ngồi ở ngoài em xem mình cứ ra vẻ chăm chú thích thú 1 chút cố tình hỏi to để cho vợ nghe thấy là mình đang học chơi thế là vợ lại ko quan tâm đến đồ âm thanh của mình mới mang về nữa lúc đó chắc vợ lại sợ mình mang đi mà ko mang về nữa
Các bác đừng tìm cách qua mặt bà xã. Như thế là bất nhân, bất nghĩa. Các bác xem ở đây này: http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... 03#p582803
Sợ thật, hóa ra toàn Bất Nhân Bất Nghĩa hết ah, Đan Mạch đứa nào viết bài báo đấy :| nó vơ đũa cả nắm đây :mrgreen:
Nhất trí với bác, Đan Mạch tay viết bài báo này, đụng chạm quá! :mrgreen: Viết lá cải như thế này mà cũng in, kiếm tiền được thì bó tay.
Em thành thật chia sẻ nỗi khổ này cùng các bác.đọc tâm sự của các bác em thấy xót xa quá.chơi audio giống như có vợ bé vậy .lén lút ,nói dối,sợ sệt(sợ bả biết giá trị thật của món đồ,xiền ở đâu ra mà mua nhiều thế.)...Nhưng em nghĩ cái gì lén lén lút lút thì mới hấp dẫn phải kg các bác? Vài lời chia sẻ cùng các bác.
Vợ em quen xem phim câm và đọc phụ đề nên chiêu này không dùng được, chỉ có em xem phim mà không bật 5.1 lên thì thấy khó chịu thôi
Hihi nghe các anh có nhiều chiêu quá,em vào đọc lỏm sau về "quản chồng" hí hí có bác lại sợ nè :evil: hì hì theo em thì các bác cứ mua 1 món,mua 1 món quà tặng vợ là hòa hết,chả vợ nào dám so quà bao xiền,ampli của các anh bao xiền mà so sánh cả các anh mua ampli bên em toàn thế,cứ ship ampli,loa về xong là phải ship thêm đồng hồ,hoa tai nhẫn,nc hoa ,mỹ phâm về hị hị cố lên các bác nhé,vì sự nghiêp âm thanh nhà mình
:arrow: Mượn thiết bị của bạn, về nhà bảo mua 10 đồng, vợ chửi cứ bình tĩnh im lặng. Ít lâu sau đưa bạn 12 đồng, bảo sang nhà mang thiết bị về & trả lại 12 đồng => đưa vợ 2 đồng, còn lại 10 đồng mua thiết bị chính thức. => hợp pháp & vui vẻ. => có khi lại còn được "thưởng"! :mrgreen:
Mấy chiêu của các bác bể mánh hết rồi .có phe của ampli vô địch lọt vào thì coi như toi .mau đóng topic lại đi thôi :lol:
Em thì hay dùng chiêu Khổ nhục kế...cứ tiền trảm hậu tấu...nhằm lúc nào vợ đi công tác..là em vác về...vẫn thành khẩn khai báo...Tổng thiệt hại..rồi chịu nghe càm ràm vài hôm..thế là lại đâu vào đấy..
Em may mắn hơn nhiều bác, lương hệ số thì nộp vợ, phụ cấp và làm thêm thì trích (lén) lại 50%, dàn 2C1 (2 con&1 vợ) vừa được tiền, được nghe, được hát ...cứ vui tít mắt.
Nể vợ thì sống lâu, để vợ trên đầu thì trường sinh bất lão... nghiệm thấy câu này vẫn đúng với đại đa số audiophiler nhỉ? Em tự hỏi lòng, làm sao ta phải qua mặt, làm sao ta phải làm điều khuất tất... Em có chiêu, bày cho các bác duyệt: Kéo the best amplifer tham gia mọi hoạt động nghe nhìn, thế là chẳng cần phải qua... )
Khổ nỗi bà ấy khi nghe thì bảo hay, nhưng nghe nói đến $ thì..... , thế mới khó bác ạ. Trước đây vài tháng, em vác Tannoy vật vưỡng về, bà vợ bảo: sao anh mua đôi loa xấu thế, vừa to lại vừa thô, không đẹp như đôi loa cũ nhà mình. Khi em mở thử, bà ấy bảo: nghe cũng được đấy, và đến khi biết là bao nhiêu $ thì bà ấy "nộ khí xung thiên", nằng nặc bắt đem trả ngay.
Em mới kỷ niệm 1 năm ngày cưới cách đây 3 ngày bác ạ! Vẫn còn màu hồng mà! Cứ việc chém gió đến lúc có thể thôi
Hehehe..... Thế thì " HÃY ĐỢI ĐẤY" E đảm bảo có đến 99% chị e nhà ta sau khi biết giá cả thật của món đồ audio đều giãy nảy lên.
E đảm bảo có đến 99% chị e nhà ta sau khi biết giá cả thật của món đồ audio đều giãy nảy lên. EM CŨNG ĐỒNG Ý VỚI BÁC.