Em thì thế này các Bác ạ. Lần đầu em đi mua Amply 9tr về vợ hỏi em bảo có 900k mua đầu cd 6,7tr em bảo có 670k. Mấy hôm sau có ông bạn đến chơi. Ôi thôi ông nói oang oang '' con amply này hôm trước anh hỏi nó bảo 9,7tr con cdp thì 7tr'' em ngồi bên cạnh mà ko lam cách nào để hãm lại đc. Vợ em nghe thấy la em te tua . Lại nhớ cái câu các Cụ dạy'' Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra''. Rút kinh nghiệm lần sau em nói đúng giá mua luôn cho đỡ đau đầu thế là vợ em ko nói gì hết mà chỉ bảo là '' Anh mua về rồi thì đừng có bán đi nữa đấy'' .
Các bác cứ lập ra tải khoản riêng ở ngân hàng gọi là quỹ đen. Cứ nói khống với bà xã giá trị giảm 1/2 sau đó lấy quỹ đen đắp vào. Hehe :lol: :lol: :lol:
Chiêu này thì hầu như ai cũng làm bác ạ :wink: Cái mà mọi người muốn nghe là câu chuyện của chính bản thân các bác. Sau khi mua món đồ về các bác đã hợp thức hóa nó như thế nào?
mình thì khi mua đồ về luôn luôn nói giá thật cao, vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật, vợ chẳng biết đường nào mà lường.
em thì phục nhất bác khong the quen bởi vì khi em đến nhà, nghe bộ Naim mono block 135, kèm pre Naim, cd Naim S, loa Roger, Linn Lp Sondek...hỏi giá, bác chẳng cần thì thầm mùa xuân mà dõng dạc gần 20k, phục nhất là vợ đang bế con ở cùng phòng mới là phục chứ
Sang năm mới rồi. Các bác tổng kết năm rồi mua những gì , nói dối vợ bao nhiêu lần cho a e cùng tham khảo. Nhân tiện bầu luôn xem ai đươc nhận giải " chú Cuội "của năm 2009 :mrgreen:
Sợ vợ club Xin mời các bác hay bị vợ cằn nhằn thú chơi audio vào đây chia sẽ, trao đổi kinh nghiệm. Tui xin phát đầu tiên. Mỗi lần tui nâng cấp là vợ hỏi tiêu hết bao nhiêu $ rồi, kinh nghiệm của tui là chỉ nói giá nào cho hợp lý tý, thường là nửa giá. May mờ vợ tui chưa đi khoe với ai, lở khoe mà người ta nhờ mua chắc tiêu
He he, chơi kiểu đó cũng nguy hiểm lắm, buồn buồn vợ bác thanh lý mấy món đó cũng với nữa giá thì chít :mrgreen:.
em có thằng em nó nói xoa bót cho vợ,xoa đủi thì được amply,xoa 2 cánh tay thì được cặp loa,nào có phải là đồ rẻ đâu,amly mcintosh 6800.loa BW 803.khg biết các bác có tin khg.
Em thì hay đổi đồ liên tục bác ạ Em nói với vợ là có anh bạn buôn bán đồ âm thanh hàng ế ẩm nhiều quá. và bán chịu cho 1 bộ Thế là ra khuân về nghe thử và sẽ ủng hộ anh bạn 1 bộ, tạm thời đem 1 bộ về nghe không ưng thì trả lại :lol: :lol: :lol: Nhưng thật tình em toàn sử dụng quĩ đen thôi các bác ạ
Các bác ởi, các bác nghĩ sao khi vợ các bác đang đọc topic này nhỉ??? cứ gọi là nghĩa lộ hết. Em thấy mỗi bác một vẻ nhưng có cái chung là đều cuội hết. Nhịn ăn nhịn mặc mà chơi cả!
Xoa bóp cho vợ mà được chơi thoai mái thế này thì ngày nào e cũng xoa bóp và xoa bóp khắp nơi. Đỡ phải nói dối :lol:
Trước kia, em mua bán tương đối thoải mái các bác ợ, vợ không bao giờ hỏi han giá cả bởi vì nhìn thấy mình tuyền khuân về đồ xê cần hen nên chắc là nghĩ giá cả rẻ rề như kiểu quần áo si đa ngày xưa :mrgreen: Cho đến một ngày, vợ em biết đến trang vnav :twisted:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Mấy bác truy tìm giúp em anh chồng trong bài viết này để em học hỏi :shock: http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/cho ... 80398.html
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Uhm ! Ko biết Bác đó lên đến cặp b&w 802 diamond này thì xoa " đến chỗ nào " các bác nhỉ !!! :lol: :lol: :lol: Em thì khi đổi đồ thì dúi vào tay mẹ xấp nhỏ một ít tiền ( Tuỳ ngân lượng mình có ! )bảo " Này , anh mới đổi được món này , dư ra được tí ! Mẹ nó cầm lấy một ít mà tiêu ! " Thì êm ngay ấy mà !
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Võ của cụ thì chuẩn luôn đấy ạ! ( Nhưng sẽ hơi tốn) :lol: :lol:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà bác !
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Nói chung là các bác nghĩ hộ mình cách nào gọi là: MỠ GẤU RÁN GẤU cho mình nhờ... :lol:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Các bác tuyền tư tưởng và lý do giống nhau. Em thì cứ lặng lặng đi mua rồi bê về lúc gấu nó không có nhà. Gấu nó cũngchar bao giờ để ý mấy cái đồ đài đóm của e.