Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Đọc hết bài của các Cụ mà em chưa tìm đc phương án khả thi nào để đưa bộ đèn đang.....gửi tạm bên nhà anh bạn về :roll: :roll: Có lẽ lại vẫn phải chơi võ bửn (có hiệu quả tuyệt đối cho đến giờ) - đá thúng đụng nia, cố tình gây chiến, tạo không khí.....thù địch trước mỗi lần ôm đồ về :wink:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Em toàn sử dụng quỹ đen và phải thẳng thắn ,nhưng thường có câu thẳng thắng ,thật thà ,thành thua thiệt.Thế là việc lớn bé sử dụng đến tiền ,em toàn phải chi trả
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? --- Kết quả chữ ký của bác -kế sách của bác đúng là hơi bửn làm em ngoác cả mồm :lol:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Chán---------------như con dán. Quá chán.
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Đố các bác em làm cách nào để gấu nhà vui vẻ ghi. được nội dung chuyển tiền trên biên lai đấy.
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Chưa có bằng chứng cho biết biên lai này từ "Gấu" của bác :lol:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Em thì cứ nói thật giá mua với "gấu", nhà em có quan điểm rất tiến bộ, chơi audio thì càng có động lực để kiếm tiền nâng cấp thiết bị....
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? B1: thò tay vào túi quần bấm chuông reo. B2: đưa ĐT lên tai: A lô. ...mới về cặp altec à, giá bao nhiêu? 10 triệu à, thế tính cặp ess này của tớ bao nhiêu, 8 triệu thôi á? thôi thế thì cao quá, dạo này đang kẹt quá chả còn đồng nào, thôi sang ngang được ko, được thì mai tôi qua, ờ, ok...ok....ok....được. Mai tôi qua. (Ngồi tận ngoài cửa nói chuyện một mình cứ như đang nói chuyện với tay bán cửa hàng ấy hi hi). B3: Nói vu vơ, may quá nó vừa về mấy cặp - Vợ bỉu môi: có đúng là ko mất tiền cồ các ko, cửa hàng đổi sang ngang cho anh thì nó buôn lỗ vốn à. - Chắc có thằng khách đang thích cặp loa nhà mình, nó kênh được vài củ rồi nó mới đồng ý đổi sang ngang cho mình đấy. anh có đồng nào đâu, nó đòi cồ các thêm tiền thì thôi ngay. Hôm sau em vác về cặp altec giá khoảng 3.000. mấy món đồ đánh sau này em vẫn chiêu này lặp lại, hiệu quả phết. Kính bác, đây là việc thật của em, vui cùng bác. (à quên, cặp ess em thông báo với BX có 5 triệu thôi, em trả 32T)
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Các bác quả là to gan lớn mật, các bác ko biết rằng thời buổi công nghệ bây giờ, bà xã chỉ cần nhìn cái tên món đồ và 5 phút hỏi thím Google là biết tất mọi thứ. Tốt nhất là nên nói thật các bác ợ, chứ chả lẻ vợ các bác ngốc đến mức ko biết tra gúc gờ?
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? em thì cứ thẳng căng mua 1 nói 1 nhưng mua xong rồi mới nói.... :lol:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Hic, các bác có nghĩ đến bx cũng vào vnav đọc thớt này ko
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Nhiều bác gọi chơi audio là con đường đau khổ, mới biết nghĩa từ đau khổ trong audio thật rộng lớn! :lol:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Nhiều bác than nói dối vợ là mua cái này rẻ, cái kia rẻ... rồi khi không có nhà bị vợ bán mất...==>>> ===>>>Em nghĩ đến 1 tình huống là cứ đến nhà các bác chơi (lúc các bác ko có nhà), em bảo bác gái là em chuyên thu mua lại đồ audio cũ với giá cao, thế nào chả có lần vớ được :lol: :lol:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? E thấy các bác có nhiều cách rất hay,với gấu nhà e thì e làm cho nghiện một thời gian rồi rủ đi mua đĩa CD cùng e mua cho vài cái.Một thời gian sau muốn đổi cái cdp 777esj lên maranzt95 rủ gấu đi cùng sau một hồi nghe thử gấu nhà e bảo a lấy con cdp maranzt99se LTD đi.Theo các bác e phải làm sao
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Dấu một lúc chứ không dấu mãi được các Bác ạ ( Google là ra hết mà ). Tốt nhất là hoàn thành nhiệm vụ chồng cha tốt rồi mới tới Audio. Nhớ cho vợ biết là từ ngày có dàn nhạc hay sau giờ làm là Anh về nhà ngay, không bù khú rượu chè bia bọt trai gái... an toàn tiết kiệm đủ đường bà xã nhé.
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? trươc đây mỗi lần đổi loa, amply em cũng hay bị vợ cằn nhằn, nhưng bây giờ thì vợ đã hiểu và thông cảm,thâm chí còn cùng em đi đến các shop để chọn loa. Có được sự đồng cảm của vợ là vì em đã bỏ hoàn toàn bài bạc, một thú vui luôn mang đến những mâu thuẫn lớn trong gia đình
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Em nghĩ bác là nhất, chẳng mấy ai được như bác đâu ợ.
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Em thì mê từ lúc chưa có bà xã, hôm trước em cầm về 2 cọng dây cỏ bảo là xin mấy thằng IT làm chung mà bx em không tin
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? em cũng đang băn khoăn vấn đề này chưa tìm được cách nào hay nhất, đang muốn mua bộ đồ mới mà chưa biết giải trình làm sao, tiền thì đã có trong tay rồi, nóng tay quá rồi mà chưa quyết được
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Bác cứ mua về, để tạm nhà anh hàng xóm rồi thời điểm thích hợp không có bà xã ở nhà thì bê vào. Xem như mọi sự đã rồi bác ah! Chúc bác thành công và thưởng thức những bản nhạc trong tâm trạng lo lắng, bất an tột cùng! :lol:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Chiêu mua đắt nói rẻ, hoặc thằng bạn nó chán nó cho liệu có qua mặt được không các bác nhỉ? :lol:
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Mấy lần vợ em hỏi "cái này bao nhiêu", em trả lời "đừng hỏi mà". Thế là vợ em không hỏi tiếp. Chắc tại em may
Re: BẠN ĐÃ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUA MẶT BÀ XÃ KHI MUA ĐỒ AUDIO...? Em mua một đống to nhỏ lớn bé, chỉ chỉ trỏ trỏ cái này cái kia, nói vài lần là BX ù ù cạc cạc ngay, chả biết đâu mà lần, cái nói mua rẻ của người chơi bán lại, cái thì bạn cho mượn, cái thì shop nhờ nghe thẩm âm và cho ý kiến (oai ghê chưa)! Thật ra trước đây BX cũng thỉnh thoảng hỏi giá cả, sau BX đi họp lớp than thở với mấy người bạn cùng PT và ĐH là em mê audio, ôm mấy cái máy nhiều, đổi chác... mấy người bạn có nói lại là mày gặp may, ổng mê audio thì tốt rồi, mê cái khác là chết đó. May quá, nhưng em đâu có mê audio không đâu, hì hì