Re: Bạn đang nghe gì? Nghe album của Mayhem "De Mysteriis Dom Sathanas". Tôi tin rằng người nào yếu bản lĩnh và quá trong sáng, nhất là một tín đồ Cơ Đốc Giáo - có thể lạnh tóc gáy khi nghe dù chỉ một chút album này. Sự tà đạo trong đĩa nhạc này quả là vô song. Nó như quả bom nguyên tử chất chứa nỗi giận dữ và vô đạo ngút ngàn.
Re: Bạn đang nghe gì? Sáng nay nghe lại mấy bài sau - Aerosmith - I don't want to miss a thing - Slaughter - Yêsterday gone - Metallica - Creeping death - Deep Purple - Speed king - Testament - Chasing fear - America - Horse with no name - Crosby Stills Nash & Young - Teach your children
Re: Bạn đang nghe gì? Nghe xong muốn tập Guitar Canon in D -Canon in D - Michael Marc (Gypsy Flamenco Masters) - Acoustic Guitar
Re: Bạn đang nghe gì? Đang nghe 4 album của Slayer, Dismember, Opeth và Bathory: 1/ Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra tại sao Reign In Blood lại vĩ đại. Slayer đã tạo ra một thứ Metal đầy hào hứng và thú vị cho người nghe, trong nó có sự quyết liệt và giận dữ nhưng lại đầy lôi cuốn chứ không gây khó chịu, một thứ âm nhạc mê hoặc, một hương vị đặc thù chỉ của riêng Slayer. Cả album tràn ngập những tiếng la hét căm hờn nhưng thẳm sâu là nỗi lòng của tất cả chúng ta, nỗi bất lực trước hoàn cảnh hay nỗi khốn khổ nội tâm. Vì thế ta dễ được giải tỏa khi đến với Reign In Blood. Mỗi người đều ít nhiều sống trong địa ngục của riêng mình. Và khi nghe album họ tìm thấy chính mình và thêm hiểu về chính con người mình, sự thấu hiểu dẫn đến một cuộc sống tốt hơn. 2/ Bathory – Under The Sign of Black Mark Tâm trạng bất mãn cao độ tràn lan trong album này. 3/ Dismember – Like an Ever Flowing Stream Nếu ngày tận thế có đến thật thì sự kinh hoàng trước khung cảnh đó cũng đến như trong album này là cùng. 4/ Blackwater Park by Opeth: Trời xanh có thấu nỗi buồn man mác mênh mông của ta. Có thể tôi không đưa ra một cái nhìn toàn diện về album nhưng cũng nói lên một phần nào đó. Nỗi buồn của Blackwater Park không giống với nỗi tuyệt vọng thăng hoa trong một album của Type O Negative “Slow, Deep and Hard”. Nó cũng không giống như sự thê lương của một số album Doom (chẳng hạn My Dying Bridge). Nỗi buồn của album này không dễ dàng đo đếm bởi nỗi sâu nặng mênh mông của nó. Khắp trời đất cỏ cây hoa lá đâu đâu cũng là một nỗi buồn. Và ta – nhân vật trung tâm, ta đi trong cõi đời với nỗi buồn sâu nặng. Cái khác là trong nhân vật này, sự bản lĩnh và sức chịu đựng nội tâm có hơn so với các album nói trên.
Re: Bạn đang nghe gì? Trên cả tuyệt vời! Cảm ơn bạn nhé. Càng nghe càng thấy hay. Xin phép đề cử một phiên bản của bản nhạc này theo phong cách Rock: https://www.youtube.com/watch?v=XZgiNnGB8m4 ++++ thêm một siêu thủ guitar điện chơi nữa nè: https://www.youtube.com/watch?v=cm8Ic2TwGjk ++++ Một cao thủ guitar thùng nữa nè (có lẽ mình thích phiên bản này hơn): https://www.youtube.com/watch?v=OzuNnVepOsk
Re: Bạn đang nghe gì? Hôm nay nghe 4 albums : Neurosis tạo ra nhiều album hay, song tiêu biểu có lẽ phải kể đến Through Silver in Blood. Một khía cạnh của album muốn đề cập đến hành trình của con người tìm đến hạnh phúc, bình yên và thanh thản. Song mỗi chúng ta có một địa ngục, sự xấu xa luôn tiềm ẩn mà chúng ta phải tẩy rửa cho thanh sạch. Đó là nội dung bài Purify. Một tên album của Indie Rock “The Devil and God are Raging Inside Me” của Brand New có lẽ rất hợp để mô tả sự giằng xé nội tâm xuyên suốt album này (và thật thú vị, album đó cũng được đánh giá rất cao). Sự đấu tranh của thiên thần và ác quỷ bên trong con người. Không phải tôi và bạn cũng thế sao. ++++ Album “Car Wheels on the Gravel Road” của Lucinda Williams là nỗi lòng của làng quê ca hát. Những giai điệu thân tình và đầy yêu thương làng quê. Nhấn nhá những tình cảm đồng quê yên bình. Dưới những tán cây của quê có những câu chuyện làng. Từ chuyện con chó của nhà hàng xóm đến những chuyện xảy ra ngoài chợ... Những cặp đôi cũng bên nhau dưới những tán cây. Làng quê là vậy. Yên bình và thiết tha với những đứa con của mình. ++++ Hai album khác nghe lần đầu là Tool – Ænima và Isis – Oceanic. Ấn tượng ban đầu: Tool là tuyệt đỉnh. Oceanic cũng được.
Re: Bạn đang nghe gì? Hôm nay rảnh nghe lại album alternative rock -Cake, thấy nhóm nhạc này khá ổn. Opera Singer
Re: Bạn đang nghe gì? Nhạc của Cake hơi bị chất. Một trong những band 90s yêu thích của mình :mrgreen: Never There Long Time
Re: Bạn đang nghe gì? Hôm nay nghe 4 albums: Judas Priest – Screaming for Vengeance Darkthrone – A Blaze in the Northern Sky Bob Dylan – Blonde on Blonde Mastodon – Leviathan Album của Mastodon quả là tuyệt đỉnh.
Re: Bạn đang nghe gì? Cake có 3 albums khá hay là: Fashion Nugget (1996) Prolonging the Magic (1998) Comfort Eagle (2001) 3 albums sát nhau luôn, các album cũng đơn giản, như đĩa Tàu vậy.
Re: Bạn đang nghe gì? Textures là band nhạc theo phong cách Technical Progressive có kết hợp với Metalcore. Album năm 2016 của nhóm khá tốt. trong năm nay, nhóm dự định tung ra album tiếp theo là Genotype Shaping A Single Grain Of Sand
Re: Bạn đang nghe gì? Một trong những band nhạc chơi khá tốt trong năm 2015 là nhóm Thieves' Kitchen với album The clockwork universe. Tuy ít người biết tới nhưng âm nhạc của nhóm rất tốt. Nhất là những album gần đây Of sparks and spires
Re: Bạn đang nghe gì? Bob Dylan . Mình biết tới ông khá sớm , từ những năm 88 khi chơi dĩa nhựa . Album do anh bạn cùng cơ quan mang từ Pháp về . Sau này mình còn biết thêm là bất cứ sinh viên Mỹ nào học văn học Mỹ đều biết tới ông vì trong giáo trình thơ Mỹ hiện đại luôn luôn có 1 chương dành cho ông .Thậm chí có nhà phê bình đã viết " nói tới thơ hiện đại Mỹ mà không nhắc tới Bob Dylan thì coi như không có giá trị " Do tiếng Anh kém nên mình không hiểu lời bài hát của ông có ý nghĩa gì nhưng nhạc thì rất tuyệt .. Ông nhận giải Nobel văn học rất xứng đáng giống như Trump xứng đáng là tổng thống Mỹ
Re: Bạn đang nghe gì? Tom Waits là một trong những thiên tài vĩ đại của âm nhạc thế giới. Điều này thì khỏi phải bàn cãi. tuy nhiên cần phải nói một cách chính xác rằng: Hai album đỉnh nhất của Tom Waits là Rain Dogs và Swordfishfrombones các bạn nhé. Hai kiệt tác này là đỉnh của đỉnh, mặc dù các album mà bạn nói trên đều hay. Lưu ý các bạn trên diễn đàn: nhiều bạn muốn đánh giá cao một Artist nào đó thì đem Rolling Stone ra để tôn vinh album hay Artists đó. Xin được lưu ý các bạn là cách làm này cũng được nhưng chưa phải là hay. Rolling Stone là một tạp chí uy tín và họ có độ đúng đắn nhất định Ban biên tập Rolling Stone cũng là người, mà như vậy thì có đúng có sai. Cách làm hay hơn cả là bạn nên tham khảo nhiều nguồn đánh giá uy tín. Vì họ có rất nhiều chứ không phải riêng gì RS. ++++ Chẳng hạn, nếu RS tôn vinh 5 album trên thì thiếu một album quan trọng không thể bỏ qua của Tom Waits - Bad as Me. ++++ Chúng ta phải cảm ơn bạn Akodo vì đã mở ra một chủ đề rất hay này.
Re: Bạn đang nghe gì? Pet Shop Boys - Twenty-something Genre: Synthpop Lyrics: Twenty-something Good as new Expectations Got a few Find an issue Get ahead Got it sorted Like you said You’re twenty-something Join the queue Twenty-something In the mix Always that Ironic twist Got a start-up Good to go When the money Starts to flow Oh, Twenty-something Up to tricks That’s how you are Or have to be In a decadent city At a time of greed You can make believe That it’s all you need Sometimes it’s hard Day to day To pay your way Twenty-something Quite a catch Think you'll ever Meet your match? You’ve always been somewhat choosy But you’ll love her for the length Of a good movie Oh, Twenty-something Call her back That's how you are Or have to be in a decadent city At a time of greed You can make believe That it’s all you need Take your smart phone And make your way home On your own Twenty-something Hard to beat Check your reflection Walking down the street Thirty’s calling Round the bend Will your ideas Ever trend? Oh, Twenty-something Feel the heat Find an issue Get ahead Got it sorted Like you said You’re twenty-something And so to bed That’s how you are Or have to be In a decadent city At a time of greed You can make believe That it’s all you need Sometimes it’s hard Day to day To pay your way
Re: Bạn đang nghe gì? Hank Williams Jr - Outlaw Women Genre: Country Lyrics: She works in a bank and she works in a store And she don't go for that old stuff anymore She likes to get high and listen to the band She likes to make love to her kind of man These outlaw women, first of their kind Outlaw women they got here right on time Outlaw women don't need any guns Outlaw women just out for fun In many ways she's a lot like me She don't give a damn 'bout society Might be little rich girl, she might be poor Might be a married woman that needs a little more Yeah, she's an outlaw woman first of her kind These outlaw women ridin' high in seventy-nine These outlaw women don't need any guns These outlaw women just out for fun
Re: Bạn đang nghe gì? Duy Mạnh - Tình Em Là Đại Dương Genre: Pop Lyrics: Từng con sóng xô ngoài khơi Từng cánh chim bay thấp thoáng Bước đi trong tiếng sóng Gợi cho ta về những kỉ niệm Ngày xưa mỗi khi hoàng hôn Mình lại cùng ra nơi đấy quấn quít bên nhau Cùng với sóng với gió ta đã hoà chung tiếng ca. Tình em lớn như đại dương Nồng ấm như hóa bao dung Đã cho anh sức sống Để đi tới tận cuối chân trời Thời gian cứ trôi bình yên Rồi một ngày kia giông bão kéo đến nơi đây Để rồi em đã mãi bay đi, theo cánh chim trời. Đại dương mênh mông ơi, hỡi em ở đâu? Trời xanh bao la ơi, có thấy bóng em? Nhờ cơn gió hãy nhắn dùm rằng: Trái tim ta vẫn yêu người. Dù ngày mai dẫu thế giới có đổi thay Tình em anh xin giữ mãi trong trái tim Người ơi có còn nhớ, nhớ đến nơi ta hẹn hò?
Oceansize - Frames quả là tuyệt đỉnh. Cảm ơn no1knows nhé. Theo mình thì phong cách của Frames là Alternative Metal. Ai thích Tool thì chắc sẽ thích album này.