ADN nhận xét đúng về cách chơi của bác Sơn Béo. bác ấy theo ý kiến của em là cũng không phải là xem nhạc mà là cái thú shopping. nghe bác ấy kể chuyện mua quần áo của bác ấy em muốn chít luôn. Quần áo còn gấp được cất vô tủ cho vô thừng giấy được. đến bi giờ bác ấy chơi loa và cdp và Põw thì k biết nhà bác ấy thế nào nhỉ k tưởng tượng được.
Tôi còn thấy có những người điều kiện kinh tế không thiếu nhưng lại thích Mod, DIY hơn là chơi đồ hãng. Trên 4rum ta cũng khá nhiều, đếm có lẽ 2 bàn tay xoè chưa hết . Tiền mua linh kiện, phụ tùng có khi còn gấp mấy lần chơi đồ hãng, chưa kể công sức lọ mọ đêm ngày. Nếu xét về độ đam mê máy móc, KT thì các bác này cũng rất đáng nể.
Tôi còn thấy có những người điều kiện kinh tế không thiếu nhưng lại thích Mod, DIY hơn là chơi đồ hãng. Trên 4rum ta cũng khá nhiều, đếm có lẽ 2 bàn tay xoè chưa hết . Tiền mua linh kiện, phụ tùng có khi còn gấp mấy lần chơi đồ hãng, chưa kể công sức lọ mọ đêm ngày. Nếu xét về độ đam mê máy móc, KT thì các bác này cũng rất đáng nể.[/quote] Đồ em không lớn nhưng nói thật cái thú chơi nhiều khi nó thế cứ thích lọ mọ thêm cái nọ bớt cái kia cho nó lọt lỗ tai. Nhiều khi làm xong không thích lại bỏ nhưng khi nó lọt tai rồi lại cảm thấy rất vui. Nhà em chỉ duy nhất cái CDP là đáng giá và nguyên si còn lại em sào tất :lol: . Nếu tính chi phí cả các đồ đem cho thì giá trị đủ để đầu tư bộ tương đôi nhưng đã chơi là chấp nhận. Dân chơi nó phải khác dân thường :lol:
Sưu tầm, DIY audio tựu chung cũng chỉ muốn cho mình có được thứ âm thanh hoàn hảo để thưởng thức âm nhạc một cách chân thực, giàu cảm xúc nhất. Thứ nào cũng tốn tiền của, công sức cả. Số lượng các bác chơi audio theo trường phái DIY theo em là thiểu số so với sưu tầm. Vì DIY đòi hỏi thời gian và công sức, kiến thức kỹ thuật. Sưu tầm thì đơn giản hơn và cũng k mất thời gian. Như e thì dù bận nhưng việc sưu tầm cũng đơn giản vì em toàn shoping bằng đt online trên shop thôi. Cả sưu tầm và nghe nhạc em thấy nó ràng buộc và tương tác với nhau. Khó mà tách rời các bác à, vì có ai đi sưu tầm món đồ kém đâu, có món nào không như ý, phối ghép k ra gì thì kiểu gì cũng cho đi và kiếm bằng đc cái vừa ý. Có ông bạn em cũng trên vnav này k sưu tầm phần cứng mà sưu tầm phần mềm. Kho phần mềm của cậu ấy có giá trị hàng mấy trăm triệu với những cds giá trị có cái gần chục triệu. Chung quy tất cả anh em yêu audio đều cố gắng sưu tầm theo cách riêng để có đc thứ âm nhạc hay nhất cho mình.
Em thì thích đủ thứ :lol: ... và gần đây là audio. Em không biết mình thuộc loại nào nhưng có lẽ là chơi nửa vời :mrgreen: Em không có khả năng mod, diy và chưa đủ độ máu để đầu tư đồ khủng nhưng em chơi theo kiểu "tan nát đồng tiền" (từ khi dấn thân vào audio tiền điện nhà em tăng thêm gần 2triệu / tháng). Em rất khoái tìm tòi cách phối ghép "khác người" và kết quả là lần nào cũng thất bại Nhưng túm lại audio đem đến cho em niềm vui
Hình như em cũng được gặp bác này rồi anh nhỉ? Hắn ta còn "tòi" ra nhiều thứ sưu tầm khác nữa anh nhỉ. Em là khoái cái đèn để "bắt rận" bữa đó ạ
:shock: Tăng thêm gần 2 tr/tháng tiền điện thì amp vô địch nhà em nó....giết. Chắc bác toàn chơi Sumo classA nên mới ngốn kinh thế
Bác nói thế nào chứ :shock: với gần 2T tháng thì mỗi ngày khoảng 60K nghĩa là 12KWh tức là bác phải nghe nhạc tầm 12h/ngày với máy công suất lớn tầm 1KWh. Em là người nghe nhạc rất nhiều ngày em cũng chỉ nghe tới khoảng 10h đấy là kể cả lúc ngủ trưa em cũng bật nhạc nhẹ để nghe và ru ngủ mà em dùng ampli tube là loại vừa nghe vừa sưởi cũng chưa tới. So với bác có lẽ em chưa là gì
Trước khi mê audio trong giờ hành chính thì em ở quán cafe lướt web bây giờ thì uống vội về nghe nhạc, xem phim, vào vnav, ... bác cứ tính 1 ngày khoảng 6 tiếng (chưa tính buổi trưa, tối với dàn nhạc, phim, máy tính, máy lạnh,...) thì một tháng bao tiền? (may là em đang dùng dàn cỏ chứ nếu dàn khủng có lẽ còn đắt hơn :lol: ) Bù lại được vợ khen : dạo này ngoan biết nhớ đến nhà mà về sớm :mrgreen:
Hình như em cũng được gặp bác này rồi anh nhỉ? Hắn ta còn "tòi" ra nhiều thứ sưu tầm khác nữa anh nhỉ. Em là khoái cái đèn để "bắt rận" bữa đó ạ :lol: Đúng roài, cũng dị nhân đấy chứ e, dân chơi mà có khoe khoang, khiêm tốn em nhỉ.
60k thì làm gì được 12kw hả bác? thêm gần 2 triệu là nhờ có những ngày em vắng nhà đó bác ạ! chứ bác cứ tính thử dùng amp marantz pm90 (class a)+cdp sa14 + máy tính + máy lạnh + một số đèn + (có khi xem phim câm) thì 1 giờ tốn mấy kw :lol: P/s: hiện giờ này em cũng đang ngồi nghe nhạc và vào vnav nè bác.
Tôi cũng đồng quan điểm với bác. Ngoài ra tôi còn thấy có những ông thích sưu tầm chất âm. Châu Âu có bao nhiêu hãng thì cố chơi cho bằng hết :shock: , đồ tầm tầm thôi nhưng cũng có bản sắc riêng của mỗi hãng. Mỗi hãng chơi dăm ba bữa nửa tháng lại vác đi đổi chác các bù lấy hãng khác. Kế hoạch là hết Âu thì chuyển sang Mẽo rồi lại quay về Nhật. Có những khi chưa bán được đồ cũ nhưng thấy có đồ mới về lại xuống tiền. Bây giờ nhà nhiều đồ quá, vợ con cằn nhằn nên phải vác đi gửi bớt anh em bạn bè. Tôi tính đồ ông ấy còn nhiều gấp 2, 3 lần một số shop có trên đây :shock: , có khi bản thân ông ấy cũng quên mình có bao nhiêu đồ, gửi những ai, trừ một số đồ lớn.
60k thì làm gì được 12kw hả bác? thêm gần 2 triệu là nhờ có những ngày em vắng nhà đó bác ạ! chứ bác cứ tính thử dùng amp marantz pm90 (class a)+cdp sa14 + máy tính + máy lạnh + một số đèn + (có khi xem phim câm) thì 1 giờ tốn mấy kw :lol: P/s: hiện giờ này em cũng đang ngồi nghe nhạc và vào vnav nè bác.[/quote] Bác chả bao giờ trả tiền điện có khác 12KW nghĩa là 12 số điện em tính với giá kịch sàn là bác ở nhà đi thuê trọ :lol: 5000đ/1kW. Mà bác tính cả các thiết bị khác vào rồi bác đổ tại audio thì oan cho em nó quá
Bác chả bao giờ trả tiền điện có khác 12KW nghĩa là 12 số điện em tính với giá kịch sàn là bác ở nhà đi thuê trọ :lol: 5000đ/1kW. Mà bác tính cả các thiết bị khác vào rồi bác đổ tại audio thì oan cho em nó quá [/quote] He he, nhà em 3 cái điều hòa, đồ âm thanh cũng lắm, 2 cái điều hòa hoạt động phải 18/24g, tivi 2 cụ và trẻ con xem đến lúc đi ngủ mới thôi, mà em thấy cụ bà nhà em thanh toán cao nhất là 1,5t tháng. :mrgreen:
- Tại sao dân nghe cứ phải loay hoay phối ghép ? ==> Xin thưa là để tìm ra chất âm ưng tai mình nhất - Tại sao dân DIY, Mod cứ phải loay hoay lắp ráp, cân chỉnh...? ==> Xin thưa là để tìm ra chất âm ưng tai mình nhất - Tại sao phải tìm ra chất âm ưng tai mình nhất ? ==> Xin thưa là để thoả mãn cái ý chí của thằng đàn ông (Đàn bà họ có thế đâu) - Nhưng tại sao cái ý chí của thằng đàn ông lại quăng vào mấy cái trò vớ vẩn này (theo lời của đàn bà) ? ==> Xin thưa rằng.....................em chịu a. Bác nào có cao kiến thì hô lên nhá
Quả thật từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ trả tiền tiền điện bác ạ Con cái vụ oan cho cho audio thì có mà oan ... thị mầu :lol: (trước đây phòng làm việc em chỉ sử dụng về khuya - cái nghề em nó thế còn từ khi có audio thì em siêng năng lắm! thế thì tại ai nhỉ ? audio chứ ai :mrgreen: ) Em không biết cách tính toán công suất cụ thể như thế nào nhưng nhà em có 6 cái máy lạnh và phòng nào cũng có dàn nghe nhìn (tivi, dvd, amp, loa, karaoke, máy tính, ...) (tại các bác bắt bẻ nên em phải khai báo chứ không phải em "nổ" đâu :lol: ). Khi chưa có audio thì em sử dụng chưa đến 3tr nhưng khi có thì sử dụng hơn 4tr. Em thì cứ hay nói thật mà các bác thì lại hay nghi. Trước: Sau:
@hoangcm2008: Bác lắp cái điều hòa Inverter đi chứ nhìn hóa đơn tiền điện nhà bác mà em khiếp quá, nhà bác dùng một tháng = nhà em dùng một năm luôn đấy ah. Tối về em sẽ up ảnh cái hóa đơn tiền điện nhà em tháng gần đấy nhất gửi bác. Cấu hình nhà em: 4 tầng, mỗi tầng 1 phòng, 2 điều hòa, 2 bình nóng lạnh, 3 TV, 1 dàn Audio, bóng đèn linh tinh.....mỗi tháng nhà em rơi vào khoảng 270-350K tiền điện thôi bác ơi.
Chắc nhà bác đi làm ban ngày ban đêm mới dùng máy lạnh cho nên ít thế Em đã tiết kiệm rồi đó bác em dùng nước nóng mặt trời cho đỡ tốn điện :lol:
Cái topic này lập ác quá nhỉ... làm cho em tự dưng đứng người một lúc để nhìn lại xem mình đang làm gì đây... Cuối cùng mới nhận thấy hóa ra mình cũng chỉ đang chơi đồ (mà chơi cũng đã đến đâu đâu) chứ chưa chơi đĩa (phần mềm hoặc chương trình)... Còn trong cái sự nghe âm nhạc hay nghe âm thanh thì khỏi phải nói, mới chỉ là nghe tiếng động...
Cứ như các bạn nói cánh đàn ông đa số là những hèn nhân, có nói thật cho các bà biết giá của món đồ sưu tầm không biết được khen hay là giận,....
Âm nhạc hay âm thanh là tổng hòa của cả khái niệm nghe nhạc. Nó chẳng tách rời cũng chẳng trộn lẫn. :mrgreen:
Với cấu hình "khủng" như thế này mà bác Nia chỉ chi chừng ấy tiền ! Bác có thể pm cho em "kiểu" xử dụng được không ạ ! Ngàn lần hậu tạ ! Hic ! Nhỏ nhỏ thôi kẻo ông điện lực thức giấc :lol: .
Chưa chắc đã công khai bác ạ. Nhiều lúc mua mấy sợi về, giấu giấu che che len lén cắm rút. Bà ko thấy đem về sợi màu vàng, mà toàn đem về sợi ... da rắn :mrgreen:
hehe, em có 1 việc chơi công klhai thoải mái trước mặt vợ bác ạ, em cứ đi làm về là chơi với con, vợ em chẳng nhưng không nói gì con khen nữa kìa