Báo cáo các bác: lúc nào em hết tiền thì em tự cho mình là người nghe âm nhạc. Lúc nào dấm dúi giấu được mẹ đĩ ít tiền, thì em tự cho mình là người chơi đồ (tất nhiên là chơi cò con thôi ạ). :mrgreen:
Em "xử" luôn đây bác: Nhà em có mỗi 2 vợ chồng + 1 thằng nhóc, ban ngày từ thứ 2 - thứ 6 đi làm từ 7h sáng đến 17h30 mới về đến nhà. Thứ 7 thì chỉ có mỗi "bạn tình trăm năm" của em ở nhà thôi, còn em lượn đi Cafe với các bác. Tuy 2 cái bình nóng lạnh nhưng thường chỉ có một cái bật mỗi ngày khoảng 1h vào mùa lạnh thôi, còn một cái trên tầng 3 chỉ khi nào có khách thì mới sài đến, điều hòa tuy có 2 cái nhưng cái này bật thì thường cái kia tắt (và chỉ dùng vào mùa nóng chứ mùa này khỏi sài đã rét run lên rồi bác ạ). Nhà em ít người, dùng lại ít, nhất là điều hòa em dùng loại Inverter nội địa nên ko tốn điện mấy. Cái này em nói với mấy bác, các bác không tin em đã thử kẹp Ample kế vào và bật điều hòa lên đo luôn cho các bác ấy kiểm tra rồi, rất tiết kiệm điện đấy ạ.
Trường hợp của em thì trước đây em chỉ nghe nhạc thôi, không biết đến thiết bị là gì. Lúc đó ở nhà em xài cái Denon 940 với đầu CDP Sony cổ bộ đó gần như là nằm nhà em hơn chục năm. Sau này em muốn nghe cho được thêm chút nữa nên quyết định đầu tư riêng cho mình một bộ nghe trong phòng và từ đó bị cuốn vào cái vòng lẩn quẩn mua rồi đổi.
Cứ chơi riêng 1 mình thì chỉ nghe âm nhạc, Biết Vnav đâm lại để ý âm thanh, Để ý âm thanh xong lại phải thay đổi thiết bị, Nghĩ đến thay đổi thiết bị là vào shop mà thèm thuồng, Có ông Vnaver nào vào forum k vào xem shop và rao vặt? Lấy đâu ra ông nào vật vã đồ mà k quay ra tiền?
Không hổ danh là quân sư của xứ bắc hà, hehe cụ cai nói đúng đường đi của hầu hết các bác VNAVer :lol: em cũng không ngoài quy luật
Theo lão Cai thì muốn nghe nhạc bình yên chỉ nên chơi 1 mình, tránh giao lưu. Ra hàng cà phê nghe chém gió, ngộ độc thành người chơi thiết bị. Lên mạng ngâm cứu nhiều thành người chơi"công nghệ" cũng khỏi nghe nhạc lun. :lol: :lol: :lol:
vật đồ ngon quay tiền nhanh lắm, có cái bàn học của con gái mua từ năm lớp 1, nay con gái học lớp 4 ngồi bàn học cũ chật lắm rồi, mà 2 tuần nay chưa đi mua được các bác ạ (mà đâu có 2 triệu)
hihi, cái này em hơn bác, em mua được cho con trai rồi bác ạ, 1,8T của Hòa Phát ngon lành cành đào bác ạ
Các bác cho em chém gió vài câu. Nên chơi cả 3, tùy điều kiện thời gian, kinh tế, thú vui...Mỗi thứ nó có cái thú vị riêng, làm sao giữ được hài hòa cân bằng thì tốt, để một cái nào nó chi phối nhiều quá thì không nên. Thiết bị hay chưa chắc âm thanh hay... Âm thanh hay chưa chắc âm nhạc hay... Thiết bị dở chưa chắc âm thanh dở... Nhưng âm thanh dở thì không thể có âm nhạc hay! Em chỉ chém gió chung chung vậy, còn thế nào là hay, dở thì tùy mỗi bác thoai. :mrgreen: Chúc các bác vui với Audio!
Hề hề...Ý em là thiết bị có thể không phải là khủng, hi-end, đắt tiền..v.v...(lấy từ DỞ cho nó thuận miệng thoai...em đã bảo hay dở để tự các bác phán thôi, chứ nêu cụ thể các bác lại sa đà hỏi định nghĩa.) Chúc các bác cuói tuần vui với Audio!
Cũng có ný bác nick149 ơi, theo nhiều cao thủ phán là băng cối, đĩa than đều thuộc vào loại cổ lỗ sĩ, thông số còi, công nghệ lạc hậu....túm lại là thuộc loại thiết bị dở nhưng với nhiều người (trong đó có em) nghe vẫn thấy hay :lol:
cổ lỗ sĩ, thông số còi, công nghệ lạc hậu ... không có nghĩa là dở bác. Mình hiểu ý bác ấy nói đồ dở diễn nghĩa là đồ không đắt tiền, ko thuộc hàng hi-end,.... Bây giờ ta thấy amp loa gì đó công nghệ tiên tiến, 5-10 năm nữa thành cổ lỗ sĩ rồi Theo mình, đồ dở là tỉ dụ như người tk tạo ra sp nào đó với 1 loạt công nghệ, vật liệu xịn, v.v... với ước muốn đạt tầm hay nào đó, nhưng kq lại ko như ý muốn. Đó là dở. Nhưng nếu hạ giá bán thanh lý dưới giá thành thì tự hiên thấy ... hay
Em là người chơi cả ba thứ 1. Nghe nhạc: Giải trí, thưởng thức và bình luận 2. Chơi đồ: Em chơi để biết xem cái này nghe thế nào cái kia nghe ra sao 3. DIY : để biết chất lượng linh kiện và thỏa chí tò mò
Em "xử" luôn đây bác: Nhà em có mỗi 2 vợ chồng + 1 thằng nhóc, ban ngày từ thứ 2 - thứ 6 đi làm từ 7h sáng đến 17h30 mới về đến nhà. Thứ 7 thì chỉ có mỗi "bạn tình trăm năm" của em ở nhà thôi, còn em lượn đi Cafe với các bác. Tuy 2 cái bình nóng lạnh nhưng thường chỉ có một cái bật mỗi ngày khoảng 1h vào mùa lạnh thôi, còn một cái trên tầng 3 chỉ khi nào có khách thì mới sài đến, điều hòa tuy có 2 cái nhưng cái này bật thì thường cái kia tắt (và chỉ dùng vào mùa nóng chứ mùa này khỏi sài đã rét run lên rồi bác ạ). Nhà em ít người, dùng lại ít, nhất là điều hòa em dùng loại Inverter nội địa nên ko tốn điện mấy. Cái này em nói với mấy bác, các bác không tin em đã thử kẹp Ample kế vào và bật điều hòa lên đo luôn cho các bác ấy kiểm tra rồi, rất tiết kiệm điện đấy ạ.[/quote] Máy inverster nó tiết kiệm khoảng 30% điện năng bác ạ . Nguyên lý của nó là biến đổi điện 1phase thành 3 phase sóng sin của nó ra cũng đẹp hơn, ít ồn hơn. Nhưng trong điều kiện VN thì nó có hơi bất cập do điện áp không ổn định nên dễ tèo board mạch mà đã tèo thì rất khó chữa, chi phí sửa chữa cao thậm chí hỏng thì chỉ có nước gặp mấy anh đồng nát chứ cũng chẳng tận dụng được gì . Nhà bác dùng hàng nội địa nếu dùng qua ổn áp để đổi điện thì còn bền chứ dùng 220V trực tiếp vào mùa hè có hôm điện áp xuống có 130-140V thì eo ơi đi nhanh nhé :lol: Em theo trường phái là nghe nhạc là chính nên đồ của em gồm loa DIY, ampli DIY mỗi CDP là em mua sẵn :lol: nhưng cũng đang định mod clock
Iem nói vui tí. Nghe đồ nó cũng nhiều kiểu. Nghe băng nghe đĩa. Nghe loa. Nghe dề. Nghe pao. Nghe dây tín hiêu. Nghe dây loa. Nghe dây nguồn. Nghe lọc nguồn, nghe nguồn, nghe điện. Nghe chân kê máy, kệ kê máy. Nghe bát cháp, nghe tiêu tán âm. Nghe thảm... Sau mấy năm theo đuổi, iem mới học tập đc tới đó. Mời các bác tiếp.
chơi âm thanh - nghe âm nhạc - sưu tầm đồ. sự chơi Audio có 3 bước nêu trên, nhưng bước thứ 3 là gian khổ nhất vì sưu tầm đồ cũ hay mới, mang về đến nhà là tháo tung ra xem ruột gan. sướng lắm các bác ạ
Từ triết lý của lão Cai, rút ra cho mình : Lúc nào rủng rỉnh thì chơi âm thanh, còn lúc nào móm thì đóng cửa nghe nhạc một mình.
Em bỏ dấu hộ bác nhé : Phần nhiều thú chơi là: phải lột truồng đồ, chơi ra, mới sướng hết cỡ ạ ! :mrgreen: :mrgreen:
Phụ nữ bây giờ nhiều bà chơi cũng dữ rằn không kém cánh mày râu chúng mình đâu các bác ạ. Hôm vừa rồi đi cùng anh bạn đến một shop lớn để mua đôi loa khoảng 3k$. Vô tình chứng kiến vụ mua bán của một em cỡ ngoài 30t, chắc là doanh nhân. Em đó đến sau nhưng mua nhanh nên về trước ae bọn tôi. Vào chọn đồ lẫn đặt tiền chỉ trong khoảng 1 tiếng. Tổng cộng hết hơn 200k$ các bác ạ :shock: