[quote="TP14ACó vài tỷ bây giờ về DakLak làm vài hec cà kinh doanh hàng năm thu cà cũng có lời rồi bác Luk ơi! Bảo toàn vốn, lại có trang trại để dành cho con cháu nữa [/quote] Chiều nay em đi Đak Lak, Có Bác nào ở đó không? em ghé chơi.
Bác có PM đấy. Hẹn gặp lại bác [/quote] BÁc có đó không? Sáng mai cf Bác nhé. Bác có tin nhắn trên đt đó.
Hôm nay 21/10/08 trên Báo Tuổi Trẻ trang 13 có 1 câu hay hay trong bài " Định Hướng cho Bđs": "Thị trường Bđs không phải là một nhúm những kẻ đầu cơ..." Mời các Bác đón đọc
[quote="TP14A] Có vài tỷ bây giờ về DakLak làm vài hec cà kinh doanh hàng năm thu cà cũng có lời rồi bác Luk ơi! Bảo toàn vốn, lại có trang trại để dành cho con cháu nữa [/quote] Bác tìm giúp em miếng nào nho nhỏ từ 1-5 sào cách BMT khoảng dưới 15 km, mặt tiền hồ lớn. Em mua cho các cụ dưỡng già.
Hồ này thuộc xã Hòa Thắng, ngoại ô BMT, tên là gì mình không rõ. Quanh BMT rất nhiều hồ lớn nhỏ, đất rẫy rộng mênh mông. Mình thích nhất là hồ EaKao, cách trung tâm khoảng 15km, rộng mênh mông, đường vào trải nhựa hết rồi, xa chút nữa là hồ Ea Nhái thuộc Nông trường Thắng Lợi, huyện Krông Pắk.
Xa những 2km mà Bác. Em chơi ở đây cả ngày mà có thấy cái máy bay nào đâu, vả lại ở đây mỗi ngày chỉ có vài chuyến thôi, không giống như "caphe Legamex" ở GV đâu Bác ơi. Tết năm kia em nhảy xuống hồ khoảng 30p rồi lên bờ với...5kg hến. Cả nhà được bữa cháo hến hoành tráng tối mùng 3 tết. Giờ nhắc vẫn thèm.
Hồ này là hồ Ea Chư Căp, (Hình như là tên 1 loại quả rừng ăn được khi xưa mọc nhiều ở khu này), xung quanh toàn đồng bào Ê Đê. Hồ này em ước rộng khoảng 50ha đó Bác.
Bất Động Sản còn gọi là Nằm Bất Động rồi .. Đẻ luôn vì bị Sốt Lạnh từ khoảng 2 năm qua. Cũng may là mình "retired" cách đây 2 năm, bây giờ nghe tới là cũng bị sốt luôn. Các chuyên gia dự kiến 2010 thì mới khá hơn được. Chung cư ư? Chết tịt. Chỉ cho thuê lấy tiền trả nợ thôi.
Bất động chỉ đúng với giới đầu tư BDS thôi, với người mua để ở thì ... chịu khó ở thuê cho đến qua rằm tháng 7 ÂL (8/2009) mua dọn vào đón tết là vừa. Mạo muội!
Nếu dư giả một ít thì bây giờ nên mua để dành, 2-3 năm nữa sẽ có lúc sốt, nói chung là có thêm 1 ít để nâng cấp dàn máy mà ít phải suy nghĩ, quan trọng là đừng nợ ai
Hôm qua em vừa ngồi với chị Bạch Diệp, giá căn nhà trên Pacific, Hn ngã tư LTK- PBC có thời điểm gần 5000 đã xuống còn 3800/m2, nếu em mà mua chị ý để lại 3500/m2 là giá nội bộ (60 triệu/m2), giá cũng hấp dẫn nếu so với các khu khác đấy chứ . Rất đẳng cấp, em tính căn hộ 120m2 giá khoảng 7 tỷ, vị trí quá đẹp, nhưng mà em đang nghiên cứu, có thể mua nếu có thêm 6.9 bil đồng. Theo em, Nhà đất HN cũng sẽ xuống vào năm 2009 do không thể cầm cự với suy thoái quá lâu dù tâm lý người HN là mua BĐS từ tiền tiết kiệm nên không có nhu cầu bán trong mọi điều kiện :lol: , khác với SG là có thể vay, mượn.. đi mua nên khi gặp khó là bán ngay. Hiện giá B ĐS tại SG đã xuống 30%- 40%, đặc biệt là các quán ăn sang trọng của SG nơi các đại gia B ĐS của TP hay lui tới nay vắng hoe. :x
Hehe ...E mà có 7 tỉ thì rất nhiều lựa chọn, nếu "mì ăn liền " thích dạng căn hộ thì bay vào Nam vô Phú Mỹ Hưng mua 1 căn hộ khoảng 140m2 Panaderama sống như ở Singapo mà còn dư xiền rượt theo bác Già Hy nữa chứ
Xuống nhưng ko nhiều như những nơi khác, Bình Dương xuống khoảng 60-70% còn Quận 2 thì cỡ 50% đổ lên . Vì dù sao những nơi xài được liền thì còn đỡ, còn mấy vùng mà " Bao giờ cho tới rằm Tây" thì rớt thê thảm .
Em oánh giá PMH rớt giá dữ là so với giá trị của B ĐS bác à, có căn BT hơn 10 tỷ mà teo 30-40% thì trời ơi.... bằng cả ha bên Bình Chánh chứ :roll:
Hehe ...hichic ...mới tuần rồi ông bạn già của tớ mua miếng đất ở mặt tiền Trần Não Q.2 khoảng 160m2 giá 55tr mà lúc cao điểm trên 100tr/m2 "nhõng nhẽo " hổng chịu bán . Bán xong 2 vợ chồng buồn như mất sổ gạo vậy !
Đường Trần Não bây giờ đang hot, Cầu Thủ Thiêm đường xá sắp ngon, cầu SG đi cũng dễ, khu đó ngày xưa nhà nào nhà nấy rộng thênh thang, bây giờ cắt chia lô quá đẹp, bác nhỉ. Trong khu phố 3,4 Bình An bây giờ nhiều nhà giáu về ở thế là biến thành khu phố "nhà giàu" :lol: Em có nhiều ông anh bà chị làm cái món B ĐS trong SG, suốt ngày nhờ mua mở hàng cho mát vía, mỗi cái không nhiều$, nào thì Bình Chánh, nào thì Q9, Q2, giá mà thời sôi động chắc chả nhớ đến em
Q.2 chán phèo à bác ơi ! chờ Đô thị mới Thủ Thiêm, khu 174 ha; 143 ha xây dựng gần hoàn chỉnh như Phú mỹ hưng chắc mình chống gậy mất ! dù Thủ Thiêm có ý tưởng quy hoạch trước ..........ôi phải chi Tây là Ta là Ta là Tây ........
Tiếc cho bác nào không bán cách đây 1 năm thì đúng hơn. Giờ này năm ngoái giá ở PMH được coi là đỉnh điểm ( 1 lô đất bên Mỹ Toàn giá 650K, bây giờ còn 300K).
Dtd cua em goi đến toàn là cần bán ,cầm cố,thế chấp,hoán dổi bù tiền......Chẳng em nào cần mua lúc này.Bđs đóng băng cộng thêm suy thoái toàn cầu.HAi đợt sóng này nhấn chìm bao đại gia nhà đầu tư chạy theo đám đông với tâm lý bầy đànCuối năm tới kỳ đóng lãi,đáo hạn,nợ nần réo gọi khiến bao nguòi chạy đôn chạy đáo xoay tiền.....