Avatar các bác sao hợp lý bằng của em được :lol: , tube mà kết hợp với fullrange là hợp nhất với VNAV còn gì!
cái avatar của em thì chỉ mình em hiểu... híc híc . cái này đồng cảnh lúc Triệu Minh ngồi trong quán rượu và nhớ đến Vô Kỵ . hy vọng bác Aries đoán được.
He he he, nếu thế thì phải làm cái Avatar có hình đồ sứ Giang Tây cơ, chứ cái này hình như là của Bình Dương thì phỏng :mrgreen: Thân,
hàng độc bác ui. cái nay ẻm mua ở NY, giá đâu khoảng 40$/ bộ. xém tí nữa là cái avatar đó về VN ... hú vía :mrgreen:
avatar của em là ý tưởng của em khi nghe bài BLACK OR WHITE của MICHAEL JAKSON Có được ko các bác nhỉ , các bác bầu cho em nhé :lol:
Nè nè,đây là Topic bầu chọn của người ta chứ có phải là diễn đàn tranh cử đâu,các bác chẳng biết khiêm nhường là gì cả,toàn tự bầu mình,hê hê,xí hổ... :lol: avatar gì toàn xấu hoắc,bày đặt tự khen. Xuống giọng năn nỉ:Bầu cho em đi,các bác,đi... :lol:
Chắc là đoạn này hả bác ? "....Trương Vô Kỵ cũng gặp gỡ và yêu quận chúa Triệu Minh qua chén rượu. Đoạn giàu chất thơ nhất của Ỷ thiên Đồ long ký là đoạn Triệu Minh nhớ Vô Kỵ, tìm lên tửu lâu và ngồi đúng vào cái bàn mà hai người đã từng ngồi đối ẩm. Thiếu vắng Vô Kỵ, cô cũng gọi bình rượu, thức ăn, hai cái chén, hai đôi đũa, hai chung rượu. Cô rót rượu ra đủ hai chung, uống một chung và nước mắt rơi. Đúng lúc đó thì Trương Vô Kỵ xuất hiện. Và họ tìm lại được hơi ấm tình yêu trong chung rượu đối ẩm...."
Còn em thấy avatar của bác Aries nhìn dê quá, nom chả đẹp tẹo nào, đúng chính cung Dương già. :mrgreen: :mrgreen: