Trời, vậy là anh Nhân đi tour gần như giống em chỉ khác thời điểm, Lúc em đi trời mưa suốt, chẳng làm gì được, vác cái balo máy ảnh và tripod đi cả ngày, leo vạn lý trường thành mà không được tấm nào, vậy mà anh được 700 tấm, mà đẹp quá đi thôi. Ganh tỵ quá.
Phải nói là chuyến đi này khá may mắn. Ngay trước ngày em qua là một trận bão tuyết lớn, sân bay Bắc kinh phải tạm dùng hơn 200 chuyến bay. Mấy ngày ở đó thì nắng thật đẹp. Ngày lên máy bay về thì tuyết lại mù mịt. Đi ngang mấy công trình mình đã chụp nhìn không ra luôn. Hihi, đúng là người dễ thương cũng có khác. Thân
Và BẮC KINH HÔM NAY- Với những công trình mới do các kiến trúc sư hàng đầu thế giới thiết kế... Xin bắt đầu với SÂN BAY QUỐC TẾ BẮC KINH, vốn đầu tư 2,8 tỷ USD, do kts NORMAN FOSTER và cộng sự thiết kế. Hiện được xem là một trong mười sân bay đẹp nhất thế giới. Nét đặc sắc nhất ở sân bay này là hệ thống mái vòm được treo bởi một kết cấu khung đà rất sáng tạo, được che bên dưới bằng một dàn lam nhẹ nhàng, vừa lấy ánh sáng tự nhiên vừa là nét trang trí hết sức thẩm mỹ ( tất cả các lời bình về kiến trúc chỉ là cảm nhận của cá nhân em thôi nha các bác )
NHÀ HÁT OPERA BẮC KINH- được gọi là “giọt nước mắt bạc” do kiến trúc sư người Pháp Paul Andreu thiết kế, tổng chi phí 336 triệu USD và được xếp vào danh sách 10 công trình kỳ diệu nhất vì khả năng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường của nó. Ngắm nhà hát này vào buổi chiều thật đẹp, khi áng sáng mặt trời đã ngã vàng, bóng đổ của các công trình xung quanh cũng rơi vào mặt hồ...
BẢO TÀNG KHOA HỌC BẮC KINH Một không gian thật đẹp, nơi triển lãm những thành tựu khoa học của Trung hoa từ quá khứ đến hiện tại, và cả những mơ ước trong tương lai. Ấn tượng nhất với em là không gian dành cho trẻ em, nơi các cô các cậu nhóc được tiếp xúc và làm quen với những khái niệm khoa học như Từ tính, trọng lực, sóng âm, thủy lực, quán tính v.v. thông qua những trò chơi thật hấp dẩn. Phải chi ở Sài gòn mà có một cái như vầy!!
LÀNG OLYMPIC BẮC KINH Không còn gì để nói. Đứng trước những công trình này mới thấy sức sáng tạo của con người thật không có biên giới.