Hồi trước em coi cảnh học sinh phải học đứng, lớp học thì chỉ có vách thôi, ko có mái che. Trường lớp rất nhếch nhác bẩn thỉu. Ko biết ở VN có cảnh nào như thế này ko. Đúng là TQ rất phát triển, nhưng liệu sự phát triển đó có bền vững ko :?:
Ảnh em chụp ở ngõ Nghêng Ân - Quảng Châu (ngay đầu phố đi bộ Bắc Kinh) ít hôm trước. Bên cạnh những cửa hàng đồ hiệu sang trọng là những ngõ phố như thế. Có lẽ với mục đích bảo tồn hay đặc sắc Trung Quốc chăng? chứ em nghĩ Trung Quốc không thiếu tiền, tỉnh Quảng Đông lại càng không thiếu tiền. Quảng Châu bây giờ đang xây dựng khu Thiên Hà - hiện đại và đẹp khủng khiếp (tháng 10 này sẽ tổ chức Á vận hội ở đó), tiếc là hôm đi sang Thiên Hà em quá bận việc không chụp được cái ảnh nào. Em vốn không định tham gia vào những chuyện sùng bái hay chê bai một đất nước nào đấy. Nhưng quả thật thấy nhiều người trong chúng ta cứ nghe đến Trung Quốc là không kể đến kiến thức nông cạn, kiến văn hẹp hòi của bản thân là chu mỏ lên chửi rồi. Xin giải thích ngay rằng, xét ra trong họ hàng nhà em không có ai là người Hoa cả, em cũng chưa từng có vợ hay người yêu nào là người Hoa; Em cũng chưa từng ăn bổng lộc hay du học gì ở Trung Quốc. Thế nhưng do nhu cầu công việc em hay phải sử dụng thứ ngôn ngữ này ở mức độ tư duy, và cũng thường xuyên đi Trung Quốc kể cả những vùng rất xa, rất hẻo lánh, 3 cùng với người dân Trung Quốc (3 quyển hộ chiếu đóng kín của em hầu hết là dấu xuất nhập cảnh đi Trung Quốc). Việt Nam - Trung Quốc đều là quốc gia đang phát triển. Đâu đó còn những cảnh đời thương tâm, cuộc sống khốn khó, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng là điều tất yếu trong quá trình phát triển. Trung Quốc cải cách mở cửa trước Việt Nam 10 năm, lại có nhiều lợi thế nên phát triển trước Việt Nam là điều cũng dễ hiểu. Người Trung Quốc có câu "Thuyền nhỏ dễ quay đầu" ý rằng Việt Nam như con thuyền nhỏ có lợi thế khi chuyển biến sang cơ chế thị trường, tốc độ phát triển cũng sẽ rất nhanh. Bác nào đó cho rằng Việt Nam hơn Trung Quốc (kể cả ở nông thôn) em e rằng mắc bệnh "tự sướng" mất rồi.
Trung Quốc mùa lạnh có đóng băng trông hấp dẫn quá, hình em chụp khi đi vào mùa hè không thơ mộng được như vậy
các bác có trông thấy mấy cái tủ dư lày bên trung quốc k :mrgreen: nhìn giá thế này thì em có khi em phải đầu tư vài trăm gốc SƯA để củng cố đời con vậy :mrgreen:
Mình hoàn toàn đồng ý với Bác, nền văn hóa Trung Quốc thật vĩ đại, càng tìm hiểu sâu càng thấy bao la rộng lớn ... mình cũng khen dân tộc Trung Hoa tuy mình là người Việt 100% và chỉ có duyên với văn hóa Trung Quốc vì được học về văn hóa của họ, theo mình dù ghét họ thế nào chúng ta cũng nên tìm hiểu họ thật kỹ trước đã ... Mình khát khao được sang tham quan Trung Quốc như BÁC Liming mà chưa thực hiện được, mới chỉ một lần duy nhất qua đất Trung Quốc tại Thị trấn hẻo lánh vùng biên giới Bằng Tường, mới chỉ như vậy thôi nhưng đã có sự so sánh với Thành phố Lạng Sơn của mình thì thấy chúng ta còn cách một khoảng xa quá .... cần phải nhìn vào đó mà phấn đấu các Bác ạ. Một vài dòng tâm sự.
Bác chụp ảnh đẹp quá, những chỗ này em đều đã đến, thực là đẹp và hoành tráng, sạch sẽ và văn minh! Các Bác để ý mà xem, tại sao Tử cấm thành lại tuyệt nhiên ko có lấy một bóng cây!