Khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng mới chỉ được khai quật 1 phần nhỏ bên ngoài, phần trung tâm vì chưa đủ điều kiện bảo quản nên nhà nước chưa cho phép khai quật. Triều đại nhà Tần quả thật ghê gớm mới có thể dốc nhân tài vật lực kiến tạo một công trình vĩ đại như thế. Nhưng các dấu tích khảo cổ cho thấy, khu binh mã dũng này ngay từ cuối thời Tần đã bị cướp phá, lấy đi phần lớn đồ đồng, nhiều khu hầm tượng bị phóng hỏa thiêu rụi.
Đống đồ cổ này nhìn thèm quá, thèm quá, ước gì sang được Bắc Kinh một chuyến. Xin lỗi spam bác liming nhé.
Bác thích đồ cổ thì nên đi Thiểm Tây, Hà Nam, chứ Bắc Kinh chỉ phần lớn là di tích và cổ vật từ Minh về sau thôi bác ạ. Dân khảo cổ Thiểm Tây coi từ Tống về sau không có gì đáng nói
Cám ơn bác liming. Nhất định phải du hí một chuyến, em sẽ nhờ bác chỉ dẫn vài địa điểm nếu bác vui lòng.
Nằm gần về phía sân bay Hàm Dương, tức địa điểm thành Hàm Dương cũ thời Hán, có 1 di tích quan trọng khác, đó là Hán Dương Lăng - Lăng mộ của Hán Cảnh Đế. Khu vực ngoại vi chôn đồ tùy táng cũng đã được khai quật và xây dựng một bảo tàng, còn khu lăng mộ chính cũng vẫn được giữ nguyên (hình quả núi trong ảnh chính là hầm mộ chính).
Có đến hàng vạn tượng người, ngựa, trâu, bò, dê, gà... chôn theo làm đồ tùy táng. Tượng người tùy táng thời Hán chỉ khoảng 70 - 80cm, nhỏ hơn nhiều so với tượng thời Tần (khoảng 1,8m). Điều đặc biệt các tượng đều không có tay, trong tư thế lõa thể. Đó là vì các tượng này đương thời được làm với tay bằng gỗ có thể cử động được, và mặc quần áo bằng vải lụa. Trải qua trên 2000 năm, phần gỗ và vải này bị mủn nát hết, chỉ còn lại phần tượng bằng đất nung.
Rất sẵn lòng, gì thì em không biết chứ di tích với cổ vật thì em có thể giúp bác được - nghề của em mà. Một hiện vật rất đặc biệt, hiện đang lưu giữ tại Viện khảo cổ học Thiểm Tây, được khai quật từ 1 mộ cung phi thời Tây Hán. Chất liệu đồng. Thương thay cho thân phận các cung phi.
Cách Tây An khoảng 1,5 tiếng đi xe, huyện Càn, thuộc Hàm Dương có 1 lăng mộ thật đặc biệt. Một ngôi mộ song táng 2 vị vua - vợ chồng. Đó là Càn Lăng, lăng mộ của Đường Cao Tông Lý Trị và Võ Tắc Thiên hoàng đế. Địa thế của Càn Lăng cũng thật đặc biệt, nhìn xa như hình một cô gái đang nằm ngủ, cổng chính trước khi vào đường thần đạo là cặp vú của cô gái. Địa điểm xây dựng Càn Lăng do chính Võ Tắc Thiên chọn, công trình xây dựng trong suốt 32 năm trời. - Tượng 61 vị triều thần nước ngoài tỏ ý thần phục nhà Đường. Các tượng này sớm đã bị chặt cụt đầu.
- Tượng sư tử trong Càn Lăng. - Tượng Ông Trọng. - Thung lũng bên cạnh Càn Lăng, cảnh đẹp mê hồn, tiếc là trời mưa và mây mù.
Tây an em đã có dịp đi qua. Đào ở đây ăn ngon lắm ạ. Tượng bị bọn chộm nó chặt đầu bác cai thang ạ, Lúc mới đào lên mầu sắc của nó đẹp lắm chứ không như thế này. Ở trong khu mộ của Tần Thủy Hoàng còn có cỗ xe ngựa vàng có cái ô cực hay ( từ thời đó mà họ đã nghiên cứu ra cái ô có thể xoay các hướng để che nắng ) Bác chủ đã đến đó chụp luôn cho anh em xem thành tây an cho nó hoành tráng.
Sau khi E xem ảnh này của Bác..E cảm giác là ý tưởng thiết kế cổng chào cho HN (ý tưởng sau, hình trụ tròn) như là copy từ đây ra!
Ngày nào em cũng vào đây xem. Bác có khiếu làm ảnh phóng sự. không nhạt chổ nào cả. Cái này em học hoài mà không được, chụp 1 tấm ảnh có khi thì chẳng có kiến thức gì để viết, có khi copy cả mấy trang tài liệu add vào vẫn thấy nhạt nhách.
Cám ơn bác rất nhiều về loạt hình phóng sự tuyệt vời với những lời bình và dẫn dắt cô đọng và rất Logic . Rất nhiều người chưa có cơ hội ngao du thiên hạ như bác nhưng qua loạt hình phóng sự về các miền đất mà bác đã qua cũng được thưởng ngoạn một phần các đặc thù về Thắng cảnh, Văn hoá, Con Người và phong cách sinh hoạt của từng vùng riêng biệt. Cám ơn bác đã chia sẻ cảm xúc và những khoảng khắc thật thú vị . Thân,
Em rất thích các phóng sự ảnh của bác Lí Minh. Thấy khâm phục bác được đi nhiều, biết nhiều. Tiếp đi bác ơi.
Trung Quốc hiện nay là nước SX và xuất khẩu lớn nhất mặt hàng này trên toàn thế giới. Đúng là kinh nghiệm ngàn năm có khác. :mrgreen:
Cụ liming chụp ảnh đẹp quá. Cụ chụp vài cái ở gulou đi cụ. Có thời gian cụ tranh thủ đi tắm suối nước nóng nữa :wink:
Xin lỗi bác, hôm trước em không đọc kỹ, hóa ra ý bác muốn nói đến đống đồ ở Bắc Kinh ở trang 1. Nếu bác đi em sẵn lòng hướng dẫn địa chỉ cho bác. Em mấy hôm cũng lượn suốt ở zhonglou, gulou (lầu chuông, gác trống) nhưng trời mưa và mù quá cụ ạ, lại ngại đi bộ, chỉ đi xe lướt qua nên không chụp gì được. Giờ thì em đã ở Hà Nội rồi. Thank các bác động viên, có lời động viên của các bác cũng có hứng chụp 1 tí, chứ nói thật, đi đâu với cái ba lô khoảng 20kg máy ảnh các loại trên lưng, mệt thật, nhiều lúc chỉ muốn vứt quách đi cho xong. Tính em thì tham, lại toàn đồ đồng nát, ống kính fix MF, máy phim 135, máy phim 120, mang đi 1 đống rồi lại mang về. Có lẽ cũng phải nghĩ đến việc sắm cái Exilim nhét túi quần bò. Mấy hôm em bận ở đây nên chẳng đi đâu được: - Viện Khảo cổ Thiểm Tây đang khai quật mộ Trương An Thế - Đại thần nhà Tây Hán. Trương An Thế là con Trương Thang. Thời Hán Vũ Đế làm đến chức Thượng Thư, Thiên Quang Lộc Đại phu. Thời Hán Chiêu Đế, là Hữu Tướng Quân, tước Bình Hầu. Sau khi Chiêu Đế chết, vì có công lập Hoàn Đế lên ngôi, được phong là Đại Tư Mã. Sử sách ghi chép Trương An Thế làm quan trọng người hiền tài, bản thân sống cuộc đời thanh đạm, tuy thực ấp vạn hộ, nhưng thân mặc áo vải do phu nhân tự dệt. Năm 62 trước Công nguyên nhân bị bệnh, cáo lão về quê, Hán Hoàn Đế không chấp thuận, ông miễn cưỡng ở lại, mùa thu năm đó thì mất. Sau được ghi danh đệ nhị công thần trong 11 vị công thần nhà Hán ở gác Kỳ Lân. Mộ Trương An Thế khai quật được hàng vạn đồ tùy táng, rất nhiều tượng binh mã dũng, 1 cỗ xe ngựa 4 ngựa... theo nghi thức một bậc đế vương. Xung quanh ngôi mộ còn có mộ của các phu nhân và người trong dòng tộc Trương. Khu đất này vốn quy hoạch để xây chung cư, sau khi phát hiện ra mộ, Thiểm Tây quyết định khai quật và giữ lại làm bảo tàng. - Điều kiện làm việc của các bạn thật tốt, công trường có riêng 1 chiếc xe chuyên dụng, trên đó trang bị đầy đủ các loại máy móc như một phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn để sẵn sàng phân tích các mẫu, bảo quản kịp thời hiện vật. Xe có giá khoảng 16 tỷ VND.
Cả đời có khi cũng chỉ có 1 dịp hay điều kiện đi du lịch đến chỗ này. Cho nên thà mang dư còn hơn là thiếu. Khi cần lại không có. Ít ra là không phải ân hận gì khi mang về những bức ảnh đẹp phải không liming. Thanks again.