Đi công tác Bắc Kinh lần này em vốn có ý tưởng làm 1 bộ ảnh với tiêu đề "Bắc Kinh mùa xuân về" vì nhớ những năm trước vào dịp tháng 3, 4 trăm hoa đua nở, bụi phấn hoa bay mù trời, cảnh sắc thật rực rỡ. Rủi sao, năm nay rét muộn, Bắc Kinh cũng mới có tuyết, trời vẫn lạnh, cây cối vẫn trơ cành khô. Chán quá, định không chụp gì, nhưng nghĩ tiếc công vác máy nặng nên cố chụp vài cái. - Quảng trường Thiên An Môn vẫn thế, nhiều mây, trời không trong như hôm tết. - Mới trải qua 1 trận tuyết, ở đây nước rất quý nên người ta hót tuyết vun vào gốc cây để khi tuyết tan chảy tưới cho cây luôn.
Chỗ này em đến để định chụp cái tháp Truyền hình Trung Ương CCTV có kiến trúc rất lạ mắt, nhưng đến nơi vẫn chưa xây xong, bạt quây kín mít, em chụp tạm mấy cái nhà đối diện, hẹn dịp khác quay lại chụp.
Bắc Kinh hoàng tráng quá, cám ơn bác về những bức ảnh rất đẹp. Mơ ước một ngày được du ngoạn Trung Hoa đại lục.
Hâm mộ bác Lí Minh quá đi, lại hơi ghen tị nữa vì bác được đi toàn những chỗ thích thật đấy. Ảnh đẹp quá bác ơi.
Em toàn đi những chỗ đã đi hàng chục lần, chán phát rồ các bác ạ. Em đã sắm sẵn quần áo, giày phượt mà chưa có cơ hội đi. Buồn lắm.
Hôm trước ở Hà Nội, nhân dịp ngồi với mấy anh bạn đi uống rượu ở Tạm Thương, mấy anh bạn cho biết một tin giật gân: "Trung Quốc dựng tượng Khổng Tử ở quảng trường Thiên An Môn, ngay trước hình ảnh của Mao". Em tranh cãi kịch liệt, nói rằng, em vừa ở đấy về, không thể nào có chuyện đấy được; nếu muốn dựng ở đấy cũng không có không gian và phi thẩm mỹ. Rốt cuộc em không cãi được với các bác họa sỹ, mặc dù đã tham khảo kha khá các trang mạng (các bác ký giả này cũng nói phét nốt, có thể là chưa bao giờ đến Bắc Kinh). Tài liệu tham khảo: http://www.caotraonhanban.org/index.php ... &Itemid=32 http://www.google.com.vn/#hl=vi&source= ... ih=741&q=tượng+khổng+tử+ở+quảng+trường+thiên+an+môn&aq=o&aqi=&aql=&oq=&fp=29a5c6ea5c1b4afc Cá nhân em đọc tin đã cảm thấy tính phi lý, bởi lẽ: - Không thể dựng tượng Khổng Tử trên trục: Đoan Môn (Ảnh Mao) - Tượng đài liệt sỹ - Lăng Mao - Tiền Môn; Cũng không thể dựng ở hai bên Đông - Tây của quảng trường bởi một bên là Đại Lễ Đường - Một bên mà mặt chính của Bảo tàng Quốc gia.
Hôm nay em quyết tâm đến Bảo tàng Quốc gia tìm hiểu thực hư. Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc, từ khi sáp nhập Bảo tàng Lịch sử và Bảo tàng Cách mạng đến nay đã 10 năm. Từ 1/3 mới chính thức khai mạc phòng trưng bày về Cách Mạng (Xem và thất vọng tràn trề). Các phần trưng bày khác 1/4 mới khai mạc. Hiện nay, từ 1/3 - 17/3 Bảo tàng chỉ tiếp nhận các đoàn tham quan là đơn vị nhà nước, có giấy giới thiệu liên hệ trước. Mỗi ngày chỉ tiếp 3.000 khách. Không tiếp khách lẻ. Từ 18/3 mỗi ngày tiếp 2.000 khách theo đoàn và 1.000 khách lẻ. Vị trí thật sự của tượng Khổng Tử tại khu vực hoa viên của Bảo tàng Quốc gia. Và ở đầu hồi phía Tây (Trong khi nhà tưởng niệm Mao Trạch Đông ở phía Đông, cách đấy dễ đến 1000m và hoàn toàn khuất không thể nhìn thấy nhau, đồng thời cũng cách Đoan Môn 1 quãng khá xa như trong hình) Dù sao em nghĩ vị trí đặt tượng cũng chưa thật sự thích hợp, không ăn nhập với cảnh quan, tượng này nếu đưa hẳn vào trong sảnh bảo tàng sẽ đẹp hơn.
Những ngày này Bắc Kinh đang diễn ra Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, đồng thời có thông tin về một số cuộc biểu tình ở Bắc Kinh, Thượng Hải kiểu "Cách mạng hoa nhài" nên an ninh được thắt chặt, quảng trường Thiên An Môn có đến vài nghìn cảnh sát thường xuyên kiểm tra giấy tờ, túi xách của người đi đường, cấm tụ tập các đám đông.
Em về hôm qua rồi mà cụ, em đi lần thứ 2 chứ có phải ở suốt từ tết đâu. Cái kia chắc cụ thư thư cho đến cuối tháng.
Hic, vậy lúc nào rảnh em thỉnh cụ xơi cà phê nhá. "Chuyện kia" không vội cụ ơi. Cụ kể chuyện đáo trường thành em hóng mấy.