Chị chủ shop lo lắng quá :lol: . Con này cũng thường thôi, bản thân nó không có bệnh gì cả mà chỉ là trung gian truyền bệnh thôi. Muốn phát bệnh e rằng phải có người mang bệnh đã hoặc gia súc gia cầm hay vật nuôi trong nhà mang nguồn bệnh thì mới sợ nó phát thành dịch . Em nghe nói các nhà khoa học không phát hiện bệnh truyền nhiễm như tại TQ. Tuy nhiên, trong quá trình đốt, nó cũng tiết ra một số hoạt chất nào đó gây đau và viêm nhiễm
Xin chào các bạn, Theo lời khuyên của anh Cò Gỗ, thì BV đã đến Bệnh Viện Pháp Việt. Và đã được Bác Sỹ Pháp Nicolas khám và chẩn đoán. Theo như BV khai bệnh và cung cấp thông tin làm phần nào chủ quan hướng bác sỹ theo chẩn đoán bệnh Lyme, thì bác sỹ đoán có lẽ 60% đến 70% là BV bị nhiễm Lyme ở giai đoạn 2 chuyển sang 3, hoặc là đang ở thời kỳ 3. Sau khi BS Pháp liên hệ với viện xét nghiệm mẫu máu ở Việt Nam thì họ không làm được xét nghiệm mẫu máu về bệnh Lyme. Vì họ không có mẫu máu cho bệnh này. Vì thế, mẫu máu của BV sẽ được gởi qua Pháp để xét nghiệm. Và đến 2 tuần nữa thì BV mới lấy được kết quả rằng mình có bị Lyme hay không. Tiếc là hồi sáng này BV không đi sớm để lấy máu xét nghiệm. Vì như vậy thì sẽ kịp chuyến bay đi Pháp vào mỗi Thứ Hai của tuần. vì trễ vài tiếng mà BV phải chờ đến thêm một tuần nữa. Trong thời gian chờ đợi này, BS cũng không thể cho BV uống thuốc gì cả, bởi vì bệnh phát sinh do vi khuẩn sẽ được điều trị theo cách khác, và bệnh do nguyên nhân khác sẽ được điều trị theo cách khác. Nếu uống thuốc thì sẽ làm vô tác dụng cho việc chữa trị đúng bệnh. Hình như BV là ca đầu tiên của bệnh này ở VN hay sao đó (nếu mắc phải). BS dặn là nếu trong thời gian này mà BV cảm thấy có sự tăng bệnh đột ngột thì sẽ được quyền cấp cứu ngay vô bệnh viện. Và nếu cảm thấy mệt nhọc bất thường hay sốt và đau thì lúc đó mới được uống thuốc mà BS cho là Paracetamol 500mg, uống buổi sáng 2v, trưa 2v và chiều 2v trong một tuần. Và BV còn phải chờ lấy tủy cột sống. Không biết để làm chi nữa. BV sợ đau quá. Thân mến.
Cũng nên cẩn thận với ve chó các Bác ơi! Phát hiện virus gây chết hàng chục người trong ve chó http://www.tienphong.vn/Quoc-Te/512427/ ... -chet.html Chúc Chị BV mau lành bệnh!
ÔI Có khi cụ Này laij là cò gỗ cho Bênh viện Việt Pháp. Mấy bệnh thế này chị BV đến BV các bệnh nhiệt đới có khi lại nhanh và đúng chỗ hơn BV Việt Pháp. Không biết trong SG thế nào chứ ngoài Bắc Bệnh viện Việt Pháp chỉ hơn ở chỗ dịch vụ chứ các ca khó toàn mời các Bác sỹ ở BV Việt Đức, và các BV khác sang làm thôi à. Chị đừng lo lắng quá. có khi chính do mình lo lắng nên tạo ra cái cảm giác bệnh. Mình cũng bị bọ Chó cắn mấy lần mà bây giờ vẫn chưa chết đây này.
Nếu em nhớ không nhằm thì BV Pháp Việt (FV) ở Quận 7 và BV Việt Pháp ở Hà Nội là không có liên quan gì với nhau hết và chất lượng phục vụ cũng khác nhau.
Dạ, anh Cò Gỗ chỉ viết nhầm do đảo chữ tí thôi. BV đi bệnh viện Pháp Việt (FV) ở Quận 7 ạ. Bác Sỹ người Pháp ở đây nói Tiếng Việt rất rành rẽ và rất đẹp trai. Giải thích cặn kẽ từng câu hỏi của mình. BV cũng khá yên tâm khi từ bệnh viện FV về. BV xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ. BV có hỏi BS là: - Thưa BS, giả sử rằng tôi đã bị bệnh Lyme. Vậy khi chữa dứt được bệnh Lyme, tức là đã đẩy được vi khuẩn này khỏi cơ thể, thì những biến chứng đã hình thành trong cơ thể là: viêm màng não, gây sự khó tập trung (do bị phá hủy bớt số nơ-ron thần kinh), ăn mòn khớp gối, khuỷu tay đau liệt các cơ gân, nhức đầu, mắt mờ..., viêm nhiễm ống dẫn cơ tim... thì những cái đó, có được khôi phục lại như trước đây không? Thì BS trả lời rằng: - Mục đích của việc điều trị là làm cho con người hết bệnh, hồi phục sức khỏe. Cho nên bạn cứ yên tâm. Tôi tin là sẽ chữa trị được, không sao cả. Đừng có lo lắng nữa. Làm BV cũng yên tâm. Rất cảm ơn các bạn, BV
ÔI Có khi cụ Này laij là cò gỗ cho Bênh viện Việt Pháp. Mấy bệnh thế này chị BV đến BV các bệnh nhiệt đới có khi lại nhanh và đúng chỗ hơn BV Việt Pháp. Không biết trong SG thế nào chứ ngoài Bắc Bệnh viện Việt Pháp chỉ hơn ở chỗ dịch vụ chứ các ca khó toàn mời các Bác sỹ ở BV Việt Đức, và các BV khác sang làm thôi à. Chị đừng lo lắng quá. có khi chính do mình lo lắng nên tạo ra cái cảm giác bệnh. Mình cũng bị bọ Chó cắn mấy lần mà bây giờ vẫn chưa chết đây này. [/quote] Thật ra, bệnh Lyme disease do Ve rừng truyền qua có tại VN từ lâu rồi. Nhưng vì thiếu thông tin nên chưa khám phá ra thôi. Lý do tôi khuyên đến bệnh viên của nước ngoài vì họ cập nhật thông tin về bệnh Lyme disease nhanh hơn. chữa bệnh như chữa cháy. Đến bây giờ, nhiều người vẫn còn lầm lẫn loại ve chó với loại ve rừng, còn thông tin trên mạng VN thì quá hời hợt, thiếu chi tiết thậm chí gây hiểu lầm. Bạn Sơn: quan sát kĩ loại bọ chó khi hút no máu: mấy cái chân nó ngắn nằm dưới bụng, vòi ngắn. Còn loại ve rừng này chân dài và có vòi dài. Bạn ngon cho nó xin tí huyết đi :evil:
Em có căn bệnh quái là mất ngủ triền miên suốt hơn 1,5 năm trời không ngủ được xíu nào,sức khỏe kiệt quệ, đi tùm lum nơi chửa, kể cả bệnh viện Pháp Việt ở Q7 và khám chửa bệnh ở đây mua thẻ hội viên vì phải chửa bệnh dài hơi, nào là CT cắt lớp toàn thân....viện phí khỏi nói rồi nhưng mèo vẫn hoàn mèo.... cuối cùng qua bệnh viện Đại học Y dược chửa trong vòng 4 tháng dứt điểm ăn ngon ngủ yên trở lại bình thường viện phí chửa suốt 4 tháng chưa bằng tiền chửa ở bệnh viện Pháp Việt trong vòng 2 lần khám, nói chung Em k chê bệnh viện Pháp Việt nhưng Em thấy các Bác sĩ Việt Nam ở bệnh viện Đại học Y dược hơn hẳn bệnh viện Pháp Việt.
Cụ Hải thượng đã từng nói :"nam dược trị nam nhân" xem ra đúng quá. Em cũng từng bị mất ngủ như bác, uống thuốc tây y chỉ ngủ chập chờn ko sâu giấc. Sáng dậy người vẫn mệt mỏi, ngái ngủ. Chuyển sang chơi thuốc đông y ngon lành cành đào luôn
... Em cũng đồng ý với bác . Thực sự là những bác sỹ giỏi của Pháp, của Âu châu hay của những nước phát triển họ có chịu sang những nơi khác nhà họ để làm việc không? Chắc là rất ít . Cứ tưởng tượng xem là có mấy ai học hành xong lại đi về các vùng sâu vùng xa làm không? Thì suy ra tình trạng Tây ở VN cũng thế mà thôi . Các bác sỹ mà đã phải sang VN làm việc thì ăn làm sao được các bác sỹ hàng đầu của VN
Em cũng mết cái thương hiệu bệnh viện nước ngoài...sau khi đi vài chổ k bớt nên vào FV , hỏi chứ bệnh Em là bệnh Trầm cảm mất ngủ triền miên... vào FV họ làm đủ các xét nhiệm CT 2 lần 1 đóng Film hội chẩn tá lả k phát hiện được bênh chửa làm sao khỏi...Em cứ tưởng bó tay.. Qua bệnh viện DHYD gặp phải vị Giáo Sư dạy đại học Y dược khoa thần kinh, bắt ngay bệnh uống ngày thuốc đầu tiên là ngủ khò khò, nhưng phải chửa liên tục suốt 4 tháng trời dứt điểm, mừng phết nên từ đây k hám thương hiệu ngoại lắm...ngoài trừ đồ Audio ngoại he he... Em thấy bệnh Trầm cảm mất ngủ liên tục ở VN cũng nhiều lắm báo đăng nhiều người vướn phải hãy nhớ bệnh viện DHYD.
Riêng BV thì thường tránh việc uống thuốc Tây. Hiện nay có 2 ngành y học chữa trị bệnh. Đó là Đông Y và Tây Y. - Tây Y thì chữa ngọn: nội khoa và ngoại khoa là đẽo, gọt, cắt bỏ những vùng bệnh tật. Xét nghiệm, phát hiện và máy móc hiện đại. - Đông Y thì chữa gốc: dưỡng sinh, tạo lập một cơ thể khỏe mạnh. Ví dụ: Khi một cơ thể nhiễm bệnh, Đông Y chữa theo cách gián tiếp là tập luyện, uống thuốc, bấm huyệt, giúp tái tạo tế bào khỏe mạnh, cơ thể cường tráng để tự nó tạo ra kháng thể để kháng bệnh. Còn Tây Y thì theo cách trực tiếp là cho liều thuốc kháng sinh để giết chết chú vi khuẩn đó. Sau đó thì cơ thể cũng sẽ bị những tác dụng phụ theo sau... Ta nên chọn lựa Tây hay Đông Y một cách linh hoạt tùy theo bệnh trạng. Việc mất ăn ngủ, đau cơ, mỏi mệt. Chúng ta tìm đến Đông Y là thích hợp. Tây Y chỉ cho thuốc ngủ thì rất có hại. Việc mổ xẻ, kháng sinh chống căn bệnh có tính cấp tính, ta nên theo Tây Y. Mình cũng có thể linh hoạt là sau khi chữa ngọn bằng Tây Y để cứu vãn tình thế cấp thời, thì sẽ khôi phục bền bĩ bằng Đông Y. Biết sâu sắc, linh hoạt kết hợp giữa Đông và tây Y là một điều vô cùng cần thiết. Riêng với BV thì chỉ uống một thuốc kháng sinh duy nhất là Erythromycine 500mg để chống viêm, sổ mũi và ho khi bệnh. Còn ngoài ra chưa bao giờ dùng một liều thuốc nào vô cơ thể vì chưa bao giờ bị bệnh. Nhưng bấm huyệt và tuyệt thực, ăn gạo lứt muối mè thì thường xuyên. BV có lần tuyệt thực tuyệt đối chỉ uống ít nước lã trong đúng 15 ngày. 2 ngày đầu nhịn đói bụng xẹp lép, ngủ toàn mơ thấy phao câu gà, cắn vô miệng tươm mỡ thơm phức. Ngày thứ 5 bước loạng choạng té vô cái tủ lạnh, ngày thứ 7 người nhẹ nhàng và yếu, không ngủ mơ thấy thức ăn nữa. Sau đó thì tinh thần sáng láng, da mặt thật đẹp, người nhẹ tợ lông hồng, thơ văn bay bổng. Những ngày kế tiếp ước gì mình sống không phải ăn vì lười đánh răng, đi ngoài... kiếm tiền đi chợ. Ngày thứ 15 thì hẹn tái ngộ với các chị bạn cùng tuyệt thực trong phòng rằng mỗi năm sẽ hẹn gặp nhau một lần. Trong số các chị ấy thì có chị bị ung thư thời kỳ đầu đã chữa khỏi, có chị hay bị nhức đầu, có cô thì vì quá mập và bị bệnh goutte, bệnh này đau nhức nhối các khớp xương, có người thì rảnh quá ở không giống như BV đi quậy phá! :lol: Y học dân tộc và Đông Y hay lắm đó các bạn. BV thích theo phương pháp Tân Dưỡng Sinh Oshawa tuyệt thực, ăn gạo lứt muối mè. BV theo cái này khi 15 tuổi và tu cho tới giờ. Coi BV uống rượu bia như vậy chứ tu dữ lắm. (Lâu lâu nhớ, nên đi tu... chai :mrgreen: ). Đùa vui tí nha các bạn. Thân.
WHO quan ngại về bọ ve đốt chết người tại Trung Quốc Một người vợ cầm di ảnh của người chồng đã tử vong do bị bọ ve cắn. Ảnh: Chinadaily. Trước thông tin có hơn 650 người mắc và 18 người đã tử vong tại Trung Quốc vì bệnh nhiễm trùng bạch cầu do bị một loại bọ cắn, Tổ chức Y tế Thế giới đã yêu cầu nước này cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh. > Bọ đốt chết người xuất hiện tại Trung Quốc Bà Vivian Tan, phát ngôn viên của Tổ chức Y tế thế giới tại Bắc Kinh cho biết, WHO yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về tình hình dịch bệnh nhiễm trùng bạch cầu do bị côn trùng cắn và sẽ sẵn sàng hỗ trợ về kỹ thuật nếu cần thiết. WHO cũng cho biết những trường hợp bị nhiễm trùng tương tự do bị bọ ve cắn cũng từng được phát hiện được nhiều nước trên thế giới như Mỹ nhưng không rõ nguyên nhân. Ngoài ra, nhân viên y tế ở những nước bị ảnh hưởng nên được tập huấn để nhận biết bệnh và tỷ lệ mắc. Trong khi đó, trong một cuộc họp báo mới đây, Bộ Y tế Trung Quốc vẫn chưa thể đưa ra con số chính xác về số người mắc bệnh trên cả nước. Theo Chinadaily, dịch bệnh xảy ra từ tháng 5/2007, tại thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Đến nay đã có hơn 560 trường hợp nghi ngờ bị nhiễm trùng bạch cầu (được gọi là human granulocytic anaplasmosis - HGA). Căn bệnh làm giảm số lượng tế bào bạch cầu và tiểu cầu, dẫn đến suy giảm chức năng của các nội tạng và dẫn đến tử vong. Những người tiếp xúc gần với người bệnh cũng có thể bị nhiễm bệnh nếu không có biện pháp đề phòng. Bộ y tế nước này cho biết bệnh nhiễm trùng bạch cầu có thể chữa được nếu được phát hiện và điều trị sớm. Sự nổi lên của một số bệnh nhiễm trùng do côn trùng cắn có thể là do sự nóng lên của toàn cầu, theo một số chuyên gia quốc tế. Cách đây không lâu, tại Việt Nam cũng xôn xao thông tin về một loại bọ xít hút máu người có thể truyền bệnh bệnh Chaga’s, một bệnh nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong do tắc nghẽn mạch máu, rung tim..., với các triệu chứng ban đầu là mệt mỏi, ngủ nhiều. Tuy nhiên theo các chuyên gia thì loại bọ xít hút máu người tại nước ta không có khả năng truyền bệnh vì không có nguồn bệnh. Phương Trang Theo vneexpress
Hnay thaiviet gửi link này mới biết người đẹp bị mấy con bọ làm phiền, hy vong sớm có kết quả và điều trị tích cực để còn phục vụ ae hội HD Về lâu dài thì xin chia sẻ một số nguyên tắc của mình về việc đảm bảo sức khỏe - Các bênh mãn tính (mất ngủ, trầm cảm ...), ngoài da (nhức đầu sổ mũi ...) thì nên theo đông y (xoa bóp, bấm huyệt, xông hơi ...) kết hợp với các chế độ ăn uống, tập thể dục (cái này là khó duy trì nhất) phù hợp. - Các bênh cấp tính (đặc biệt liên quan đến nội tạng) thì nên xài tây y (99% các vụ đông y nói chữa được tứ chứng nan y đêì là bịp cả). Ngoài ra theo thì việc duy trì một chế độ cân bằng (+/-) cũng rất quan trọng, không nên cố gẵng "hoãn cái sự sung sướng" nêu có nhu cầu vì sẽ lợi bất cập hại. VD lớn nhất là chính bản thân tôi chỉ vì sợ ảnh hưởng gan mật do báo đài nói nhiều quá nên tiết chế việc bia bọt với bạn bè hơn năm nay tự nhiên vừa rồi siêu âm lại ra một cục sỏi (sau này có khi lại có xá lị vì có cốt tu )trong khi trước đó bia bọt khá thường xuyên thì không có gì Ăn chay cũng tốt nhưng thường xuyên liên tục chưa chắc đã có lợi cho sức khỏe đâu BV (theo tôi biết thì các nhà tu hành bây giờ cũng chỉ ăn chay định kỳ thôi) Túm văn lại hãy cứ sống thoải mái (tất nhiên không nên quá đà), miễn cảm thấy tinh thần sảng khoái, thể lực tràn trề là được và luôn tự lắng nghe cơ thể mình!
Chị BV cũng vui thiệt ! 1/ Xin lỗi BV trước nhé ! Tu thì cũng có nhiều trường hợp : - Do xúc dè gảy gọng - chán đời - tu - Do tình duyên tan vỡ - chán đời - tu - Do gia đình - chán đời - tu - Do cả xóm ăn chay - hỏng có ai bán món mặn - ăn chay chứ hỏng tu - ....... 2/ Bệnh thì có bệnh thực thể và tâm thể - Bệnh thực thể thì có thuốc đông tây ta điều trị - Bệnh tâm thể thì đông tây ta bó tay, chỉ có tác dụng ' an ũi, vỗ vành trong chốc lát " thôi. cái này phải do mình " vượt lên chính mình thôi ". 3/ bv có áp dụng phương pháp nhịn ăn thì phải kết hợp với thiền định, luyện thở 4 kỳ thì mới phát huy tác dụng cơ. Chủ yếu phải tạo cho cơ thể mình có nội lực thì mới chống được bệnh tật. 4/ Bv muốn có da mặt đẹp, hồng hào, hoa nhường, nguyệt thẹn thì cứ hầm súp rau củ quả mà xơi, cứ hầm thật nhỏ lữa, riêu riêu thôi vài ba tiếng đồng hồ thì mới có tác dụng 5/ Ngoài " khuyết tật của nhà chế tạo ". còn lại hầu như bệnh tật đi từ lổ mồm đi vào. Khi ăn uống quá xa đà hoặc các bộ phận trong cơ thể già nua thì độc khí, tà khí , âm dương bất phân thắng bại lộn xộn trong cơ thể, không thể thải ngoài được nên lâu ngày sanh bệnh thôi . Thân !
BV cảm ơn anh Audible. BV thích cái này nhất: hít thở 4 thì, và hầm rau củ quả. Và thích lý lẽ về nguyên lý âm dương: Khi ăn uống quá xa đà hoặc các bộ phận trong cơ thể già nua thì độc khí, tà khí , âm dương bất phân thắng bại lộn xộn trong cơ thể, không thể thải ngoài được nên lâu ngày sanh bệnh thôi. Trong 4 cái nguyên nhân ăn chay, cái nào BV cũng có hết đó. Cảm ơn anh.
Hồi đó em làm ăn bận rộn như chị BV đếm tiền nhiều quá nên mất ngũ và bệnh giống như chị diễn tã vậy, giờ làm ít ít , ở chung với một bạn khác phái , âm dương cân bằng giờ hết bệnh rùi :lol: , hiến cho chị một kế đó nhen .
Xin chào các bạn, Lâu rồi không có trò chơi. Hôm nay BV buồn buồn làm ra mấy cái câu này, nhờ các bạn "giải mã" dùm ẩn ý trong câu chữ. Bạn nào giải giáp được chính xác 100%, BV xin Quý Mến Tặng bạn ấy một HDD box Buffalo, và sẽ gởi đến tận địa chỉ của bạn luôn. Bốn câu ấy là như vầy: Vi En Ây Vi (VNAV) có một cô Hồn xuân đương thắm mắt đương mơ Hiền ngoan môi đỏ xinh tươi lắm Chuyện vẹn dung công chẳng dám ngờ. Thân mến, BV
Phần thưởng "hơi ít" nhé chị V! Chị chỉ cần ghi HDD là được, còn mấy chữ sau em nghĩ không cần. Tối nay em có "chiện" để suy nghĩ rồi đây! Mà kể cũng lạ, đọc sơ qua thấy ý rõ mồn một, mà chị lại kêu tìm "ấn" ý! Chắc phải thâm sâu lắm nhỉ!
Vậy mới gọi là ẩn ý chứ! Thế thêm con chuột nhé! Vậy là phần thưởng gồm: Một HDD Box và con chuột không đuôi Buffalo.
Có phải vầy không chị : Vẽ em anh vẽ có một cô Hồn xuân đương thắm măt đương mơ Hiền ngoan môi đỏ xinh tươi lắm Chuyện vẹn dung công chẵng dám ngờ . Em đoán chị BV rất cô đơn