Thử lần thêm thứ nhì, cũng là lần chót (bất quá nhị). Chẳng ngờ Vi En Ây Vi đương có cô hồn một mắt, đỏ tươi ! Dám đương mơ chuyện xuân thắm : Hiền ngoan, môi xinh, vẹn công dung lắm ?!
Em xin thử ạ : Vnav có 1 cô hồn đương xuân thắm,đương đỏ mắt môi,dám mơ lắm chuyện : hiền,ngoan,xinh tươi,vẹn công dung... Chẳng ngờ!
Đây nè: Vê en a vê có một cô Môi đỏ, xinh tươi chẳng dám, ngờ! Hồn xuân đương thắm, hiền,ngoan lắm chuyện vẹn công, dung ...mắt đương mơ! Hy vọng có đĩa và chuột :mrgreen:
Phải có đột phá gì đó ở hai chữ hiền ngoan các bác ạ! Bà chị đã nói thế còn gì!!! Cứ câu giờ cái đã... thế nào bà chị cũng nói nhỏ với mình cho coi, bức xúc không chịu nổi mà!! Ôi, thèm cái HDD box quá (vì chuột không đuôi có rồi!) :lol: :lol:
Em cũng lý cố (thèm buffalo, chuột quá :mrgreen: ) Vi En Ây Vi có một cô hồn, Xuân đương thắm mắt, đương mơ hiền ngoan Môi đỏ, xinh tươi, lắm chuyện Vẹn dung, công chẳng dám! ngờ? daika
Híc :evil: Vào topic này toàn thấy: Bọ hút máu... chết người...cô hồn, đêm nằm mơ toàn thấy ma :twisted: Vê en a vê có một cô hồn, Xuân đương thắm, mắt đương mơ hiền ngoan? Môi đỏ, xinh tươi, lắm chuyện! Vẹn dung công? chẳng dám! ngờ! Như xem phim kinh dị
Em đua đòi "leo cột mỡ" tý: Vi En Ây Vi (VNAV) có một cô hồn, Xuân đương thắm, mắt đương mơ Hi end Ngơ ngẩn, Môi đỏ, xinh tươi, lắm chuyện Vẹn dung công, chẳng dám ngờ. (hiền=hi end, ngo an=ngơ ngẩn)
Em xin chốt này : 1,Vnav có 1 cô hồn xinh tươi xuân đương thắm,đương đỏ mắt hiền môi ngoan,mơ chuyện vẹn công dung.Chẳng ngờ...Dám lắm! 2,Vnav có 1 cô hồn xinh tươi xuân đương thắm,đương đỏ mắt hiền môi ngoan,mơ chuyện vẹn công dung.Ngờ lắm...Chẳng dám! Hồi hộp... :lol:
:lol: :lol: :lol: Ha ha ha.... mắc cười chịu không nổi luôn!!! :lol: Bảo đảm là nếu hông si nghĩ thì hông có ra đâu! Dám cá luôn áh! :mrgreen:
hi'hi'! chị BV vui tính quá, dưng mờ cũng lắm chiện thật! Đúng đến cái dấu chấm than thì chắc là phải đồng dạ mới hiểu được mừ. - Vê en ây vi có một cô hồn. Xuân đương thắm, mắt đương mơ: Hiền, ngoan, môi đỏ, xinh tươi. Lắm chuyện! Vẹn dung công? Chẳng dám! ngơ! :mrgreen: - Vê en ây vi có một cô hồn. Xuân đương thắm, mắt đương mơ: Hiền, ngoan, môi đỏ, xinh tươi. Lắm chuyện! Vẹn dung công, chẳng dám ngơ! 2 câu này ý cuối khác hẳn nhau luôn nha!
Chị BV ơi ra đề khoai quá. Bật mí cho ae là có phải thêm hay bớt chữ nào không ạ, có được đổi vị trí chữ nào không để anh em còn biết đường mà luận :mrgreen:
Users browsing this forum: 0208_Audio, daika, garbolino, lehung76, longvflygt, muoimeo_2005, Music_addicted, quang nhơn, viethq and 101 guests Chị BV ơi vào đây mà xem nhiều anh muốn "leo cột mỡ" lắm đới... :lol: daika
Khó thế nhỉ! 1,Vnav có 1 cô đương xuân thắm, xinh tươi, mặt hiền, ngoan, hồn đương mơ chuyện vẹn công dung.Chẳng ngờ...Mới đó…Dám lắm! 2,Vnav có 1 cô đương xuân thắm, xinh tươi, mặt hiền, ngoan, hồn đương mơ chuyện vẹn công dung.Ngờ lắm? Mới đó...Chẳng dám! Mà không biết đáp án của chị BV có hay không! :roll:
Thử lần thứ nhất. Vẹc-xông : Ngây thơ (trật lất) Vi En Ây Vi, có một cô Hồn xuân đương thắm, mắt đương mơ Hiền ngoan môi đỏ, xinh tươi lắm Vẹn : chuyện công dung, chẳng dám ngờ ------------------------------- Thử thêm lần thứ nhì, cũng là lần chót (bất quá nhị). Vẹc-xông : Kinh Dị (trớt qướt) Chẳng ngờ Vi En Ây Vi đương có cô hồn một mắt, đỏ tươi ! Dám đương mơ chuyện xuân thắm : Hiền ngoan, môi xinh, vẹn công dung lắm ?! --------------------------------- Sau lần chót. Thử thêm lần thứ ba nữa, coi như lần cuối (bất quá tam). Vẹc-xông : Chín chắn (chắc trượt vỏ “chuối” quá ?) Vi En Ây Vi có một cô : Hồn xuân đương tươi thắm. Mắt xinh, môi đỏ. Công dung chẳng vẹn ngoan hiền ! Dám ngờ : Đương mơ chuyện... lắm !
Bọ kia mày hút máu người chị Bích Vân lại giỡn cười anh em phần thưởng biết ai bóc tem chị Vân giữ lại cho thèm mà thôi