"Ngắt" kiểu 5Hien: Bọ kia mày hút máu người, Chị Bích Vân lại giỡn cười anh em. Phần thưởng biết ai bóc tem, Chị Vân giữ lại cho thèm mà thôi. "Nhéo" kiểu của bác Cai: Bọ kia mày hút máu người chị, Bích Vân lại giỡn cười anh em. Phần thưởng : ...biết ai bóc tem chị... Vân... giữ lại, cho thèm mà thôi. :mrgreen: :lol:
Không bít tình hình sức khỏe của người đẹp ra sao roài????????? Có liên quan giề đến cài nầy hem? http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/09/3BA20A89/
Con này kô phải bọ hút máu, toàn là trí tưởng tượng của những người không biết con côn trùng là gì, làm cho nhiều người kô biết hoang mang sợ hãi... Nếu con này mà hút máu người thì dân việt nam chắc chết hết rồi, con này kô hề hút máu người mà nó chỉ là 1 trong số những con côn trùng bình thường, nó chỉ chích khi và chỉ khi mình bắt nó, vết chích rất đau giống như bị điện dựt... Con này xuất hiện vào đầu mùa mưa và bay vào những bóng đèn đêm, con này không có mùi hôi của bọ xít, Đừng đưa tin đồn nhảm để trục lợi hay gây hoang mang xã hội.
Xin chào các bạn, Sau một ngày mếu, thì ba ngày cười đã đời. Nhiều khi mở topic "Hút Máu" này ra mà BV cười ngặt nghẽo. Bởi cái sự rất dễ thương và dễ mến của các bạn. Chính nhờ vậy mà BV cảm thấy ấm lòng, nhẹ nhàng và thư thái trong sự mệt nhọc của công việc cộng thêm cái bịnh kỳ khôi này. BV xin cảm ơn các bạn đã tham gia giải câu đố để chia vui và đem đến cho cái topic "Hút Máu" này những trận cười bò càng và thật thú vị bởi trí tưởng tượng quá phong phú và kinh dị của các bạn. :lol: Nghĩ lại mà BV còn tức cười. Thôi thì bây giờ phần thưởng sẽ được nhân đôi và được chia làm 4 giải khuyến khích cho các bạn sau đã có công lấy được chìa khóa nhưng chưa mở khóa được: Những bạn đã có những lời giải đáp sau sẽ được đoạt giải khuyến khích: Câu thứ nhất: Nối chữ và ngắt câu làm ý đảo nghịch: Đúng. Có thể thêm dấu "? - !" để thành: VNAV có một cô hồn, Xuân đương thắm, mắt đương mơ Hiền ngoan, môi đỏ, xinh tươi, lắm chuyện Vẹn dung công? Chẳng dám! NGỜ! Câu thứ hai: Đã nêu bật được ẩn ý trong 2 từ "hiền ngoan" và nối từ "mơ... hiền" thành "mờ": đúng, nhưng chưa hoàn toàn. Câu thứ ba: Câu trả lời độc đáo và thông minh mang chìa khóa thứ hai. Thật ra chữ "dung công" mà không có "ngờ" sẽ là "du côn". Câu thứ tư: Câu của mod TT nói đúng ý, nhưng trùng lặp với bạn GTC. --------------------------- Còn sau đây là lời giải đáp của BV: Nguyên văn: VNAV có một cô Hồn xuân đương thắm mắt đương mơ Hiền ngoan, môi đỏ xinh tươi lắm Chuyện vẹn dung công chẳng dám ngờ. Lời giải: - "Hiền ngoan" khi nói lái (nói đảo âm) sẽ trở nên: huyền ngang. - Chữ "dung công" mà "không dám ngờ" - được hiểu là không có chữ "ng", sẽ trở thành là: du côn. - Nối các từ cô - hồn, lắm - chuyện lại với nhau. Vậy có thể viết lại bằng văn xuôi như thế này: "VNAV có một cô hồn xuân đương thắm mắt đương mơ huyền ngang môi đỏ xinh tươi lắm chuyện vẹn dung công chẳng dám ngờ." Ngắt câu và kết ý: VNAV có một cô hồn Xuân đương thắm, mắt đương mơ huyền (mờ) Ngang, môi đỏ xinh tươi lắm chuyện Vẹn du côn! Lời giải đáp nó chỉ là đơn giản như vậy thôi ạ. Mà các Bác lại quá sâu sắc, phóng tác ra các tác phẩm kinh dị ngoài sức tưởng tượng của BV. Làm cho BV được cười mấy trận đã đời luôn. Nay BV xin gởi quà trúng thưởng đến các bạn trúng giải khuyến khích là bạn qtuanss, bạn GTC, mod Thanh Chi và mod Tai_trau. Giải khuyến khích sẽ là một con chuột không đuôi hoặc là một Box Buffalo tùy chọn. Và xin các bạn pm cho BV địa chỉ để BV gởi quà đến nơi ạ! Cảm ơn các bạn. Thật tình là BV rất vui, cảm mến và mang ơn sự tham gia của tất cả các bạn cũng như sự chia sẻ vui buồn hay bệnh tật mỗi lúc như vậy. Điều đó làm cho BV cảm thấy đời còn có niềm vui và đáng sống. Đã nhiều năm BV canh cánh nỗi buồn từ khi cha BV qua đời, vì BV rất thương Ba. Khi Ba BV mất, BV bỏ bạn trai và sống không màng thế sự. Bỏ việc làm công sở trong ngành tài chính để đi tìm một niềm vui riêng trong nhà thờ, hội hát và phim ảnh, âm nhạc... và chỉ thích sống một mình mà thôi. Còn bây giờ thì già rồi. Thân mến, chào các bạn. BV
Thank chị BV nhé! Không ngờ lại được quà của chị...thơ thế này thì khó được quà đặc biệt lắm, lần sau dễ chút chị nhá! :lol:
Hic, người giết bao nhiêu con vật mà chả có ai nói gì. Trong khi vật mới cắn người chưa chết mà đã rùm beng lên rồi. Các bác nhớ ăn chay nhiều vào nhé.
Trong khi vật mới cắn người chưa chết mà đã rùm beng lên rồi. Các bác nhớ ăn chay nhiều vào nhé. ĂN .......CHAY LÀ SAO VẬY ?
A lúi, thế hóa ra em nằm trong số may mắn ạ? Lúc nãy thấy Mod Thanhchi rùm beng lên em mới hay. Mừng quá, em cám ơn chị và tặng chị BV mấy dòng viết vội. Chị đọc theo kiểu văn xuôi cũng được ạ: Vừa nghe trong đó có em Tai Trâu nằm trong hộp* cũng được Vài Dòng ngắn ngủi mà may mắn Chọn Chuột hay Trâu? chài ơi chài.... Tự dưng thấy mấy con bọ Này Hút máu mà lại thành hay Hay Dở đâu không biết nhưng chắc biết Tay của ai kia da mỏng, dày? Chị ơi chị ạ đùa tí Thôi Nhé đừng giận em lên cơn Lôi Đình mà giáng xuống chắc em chết Đổi ý không cho quà đi đời. :mrgreen: :mrgreen: * Em mượn luôn chữ: Buffalo Box :mrgreen:
Ô, mod Tai_Trâu làm thơ hay quá vậy. Ý thơ đâu mà lai láng quá ta! BV cảm ơn anh TT. Anh cho BV xin địa chỉ để BV gởi quà của ông già Noel nhé. Thân mến, BV
Thật tình là BV rất vui, cảm mến và mang ơn sự tham gia của tất cả các bạn cũng như sự chia sẻ vui buồn hay bệnh tật mỗi lúc như vậy. Điều đó làm cho BV cảm thấy đời còn có niềm vui và đáng sống. Đã nhiều năm BV canh cánh nỗi buồn từ khi cha BV qua đời, vì BV rất thương Ba. Khi Ba BV mất, BV bỏ bạn trai và sống không màng thế sự. Bỏ việc làm công sở trong ngành tài chính để đi tìm một niềm vui riêng trong nhà thờ, hội hát và phim ảnh, âm nhạc... và chỉ thích sống một mình mà thôi. BV[/quote] E quá nể !
Hình nom khiếp quá,ở Sàii Gòn có khu vực nào phát hiện ổ dịch bọ trên không các bác. Thời bây giờ sao nhiều bệnh dịch khiếp quá. Cũng may là Aids không lây qua đường muỗi chích các bác nhỉ chứ nếu không thì...........