Chào các bác Bữa nọ em nghịch ngợm lấy giấy nhôm (dùng để gói đồ cho vào lò nướng) của vợ quấn thêm vào dây tín hiệu (interconnect) và kết quả là : Tiếng trung trầm gần như mất hết . Đành phải bỏ ra. Các bác giải thích giùm em hiện tượng này Cảm ơn các bác
có thể bác bị kẹt 2 yếu tố này : -- 1 đầu miếng giấy nhôm phãi dính luôn vào cái vỏ âm ly -- dàn máy không có mass đất nếu hội đủ 2 yếu tố trên mà vẩn vậy thì có thể cặp dây bị bác bẻ tới bẻ lui để quấn giấy nhôm nên coi chừng hư nếu chơi sang thì có thể mua vỏ inox ống nước vòi hoa sen mà luồn chống nhiểu là vừa đẹp vừa ok ( he he , ở nhà em có 1 cặp chơi theo cái kiểu này :lol: ) yếu tố mass đất không thể thiếu nếu muốn thử nghiệm các loại dây . nếu không, 1 cặp dây hay có thể trở nên gắt gỏng và có thể 1 cặp dây chất luợng thấp ( hợp kim ) lại trở nên ...ấm cúng ( sự cảm nhận ấm cúng với ...mờ mờ đục đục là ..gần gần giống nhau :cry: )
Hôm nọ lên nhà bác nhìn bộ dây của bác cuốn giấy bạc và nghe bác bác giải thích làm như thế để giảm bớt nhiễu của các thiết bị ra loa, em bây giờ đang định làm theo của bác bọc cho nó đẹp ..., ai rè bác lại post bài này thì em biết làm sao bây giờ , các bác cho chút lời khuyên nữa đi. Nếu bác làm được cách nào khác tốt hơn thì nhớ chuyền cho em một chút kinh nghiệm nhé bác Minh.
Cái bọc này làm em nhớ đến ngày trước xem tivi.Cái dây anten được bọc giấy bạc cứ như cái đũa thần,mỗi khi TV nhiễu lại kéo lên kéo xuống cho nét hơn. Bác Minh giờ bọc vào dây loa ko cẩn thận mà bọc nó ko cân đối,làm cho loa kêu 2 bên khác nhau là dở đấy ,mất hết cả âm hình...(!)
Bigmickey nhầm rồi, hiện tại tớ chỉ bọc dây loa và dây nguồn thôi To: Mr. Bin Ladder (Bác Caithang): tiếng trung trầm của bộ giàn mất, tiếng trung cao của vợ em tăng (vì mất 01 cuộn giấy nhôm)
Còn em thì không bọc bằng giấy nhôm lấy của vợ như các bác ( Vì sợ hiệu ứng tiếng trung cao... tăng do đã quá dư độ lợi )mà dùng ống Ferit lồng vào dây tín hiệu trong ampli. Kết quả nghe đĩa Trường Vũ thấy giọng ca sĩ như đã qua 3-4 chén...Nhưng mà nghe cũng thấy hay hay :lol: Mình chưa phê mà ca sĩ đã phê mới chết chứ :cry: