Bộ dàn của thành viên cuoc_song_tuoi_dep

Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by cuoc_song_tuoi_dep, 10/6/07.

  1. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    Chào các bác. Trước đây em toàn nghe nhạc từ latop và thấy thế cũng đủ. Từ ngày tập tọng chơi, em đã theo lời khuyên của đứa bán hàng ở Hoàng Hải mua ngay con ampli 5.1 yamaha v357 về... nghe nhạc cùng với đôi loa kenwod và đầu DVD. Rõ ràng thấy hay hơn hẳn laptop. Coi như sự phát hiện.
    Lúc đầu vợ em cũng không thích bộ dàn và bảo "vẽ chuyện" nhưng sau đó một thời gian thì "mắng yêu" rằng: "Anh đầu độc em bằng bộ dàn này nên bây giờ ở cơ quan không nghe nổi loa vi tính". Sướng như trúng trứng khoán. Sau đó em thấy thẩm âm tốt hơn nên đổi ampli 5.1 này bằng... một ampli 5.0 nội địa. Đó cũng là một sai lầm bởi ampli này dù công suất khỏe hơn vẫn chẳng hay hơn mấy.
    Tình cờ một lần đi chơi, vào nhà một audiofile và bị anh này đầu độc bởi bộ loa R70 của pionner trung, trép kèn, Bass 30. Về nhà nghe bộ dàn ở nhà mà càng nghe càng buồn. Quyết chí em đi lùng kèn.
    Nhưng lùng ở đâu bây giờ, may quá bác manlangtu bảo sẽ đặt cho bộ loa CS 801 cũng trung kèn, trép kèn, bass 30 đời 1973 từ trong Nam rồi chuyển ra Bắc . Bộ loa cực quý, cả Hà Nội chắc chỉ có vài con, em giấu vợ gửi tạm nhà bác manlangtu rồi thỉnh thoảng đến... ngắm và tưởng tượng ra âm thanh.
    Tìm được loa rồi, em mới tìm luôn 1 đầu CD 717 D extra mua 1,3 triệu nhà chú Phương tóc dài ở Trần Quý Cáp, chẳng biết có hiếm.
    Loa đã có, đầu cũng có, chẳng lẽ ko có ampli? Dù sợ vợ mắng nhưng em vẫn ngày ngày bỏ thời gian kiếm tìm. Mất 1 tháng, em mới tìm được 1 ampli Marantz Pm44-SE. Hôm nghe ở nhà bác ấy đấu với 2 con ampli một Mỹ, một Nhật đắt tiền hơn, con 44-SE này "đập chết" luôn. Anh chủ bảo: ". Trên báo mạng của tây bình chọn đây là ampli chuẩn mực bán dẫn (?) Anh mua của môt người tiếp viên hàng không lấy từ Nhật. chạy với kef hay Ns 1000m đều nghe hay . Bọn Pm88 se thấy con này chạy tuột dép luôn". Nài nỉ, nịnh bợ, nhờ người quen tác động mãi em mới bê được em ampli về vì bác đó có 2 con.
    Về nhà, tranh thủ vợ đi công tác, em ghép cả bộ loa, cd, ampli vào và... rùng mình sung sướng bởi chưa bao giờ nghe thứ âm thanh nào hay đến thế. Ngọt của đèn cộng lực của bán dẫn cộng rộng của kèn, nghe cứ như ca sĩ, ban nhạc đang ở ngay trong nhà. Sướng. Em mới lên dây cót tinh thần "tự thú trước bình minh với vợ" và nghe đủ lời ca thán nhưng cuối cùng vợ vẫn xuôi. Bộ dàn mơ ước của em đã hình thành trong những ngày nghe "sô nát" của vợ như vậy!

    Em chào các bác! :wink:
     

    Attached Files:

    Tags:
  2. mex3506

    mex3506 Advanced Member

    Joined:
    5/10/06
    Messages:
    990
    Likes Received:
    0
    Location:
    HCMC
    Chúc mưng bác và ..... Welcome to VNAV!
     
  3. tran_cuong_pc1

    tran_cuong_pc1 Advanced Member

    Joined:
    25/12/06
    Messages:
    2.948
    Likes Received:
    9
    Location:
    Hà Nội
    Hình như bác này tên Tường thì phải??? Chào mừng bác đến với VNAV!!! Nếu bác là Tường thì chúng ta đã gặp nhau rồi. "Nghề chơi lắm công phu" nên bác sẽ phải "tự thú trước bình minh với vợ" còn nhiều đấy.
     
  4. Bradpitt2

    Bradpitt2 Advanced Member

    Joined:
    7/12/05
    Messages:
    641
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hố Lai
    hix, em mà mau tới đích như bác thì đỡ biết mấy.
     
  5. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    61
    Location:
    C.S.J
    Đôi loa Của Bác đẹp quá! Chúc mừng Bác đến vui chung với ae vnav cũ :lol:
     
  6. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Đúng em!

    Em xin cảm ơn tất cả các bác đã giúp đỡ, động viên và "đầu độc" em trên con đường audio nhiều niềm vui và lắm nỗi truân chuyên. Hình như con đường này chẳng bao giờ ngừng thì phải! :lol:
     
  7. danthanhpho

    danthanhpho Advanced Member

    Joined:
    11/3/06
    Messages:
    1.194
    Likes Received:
    5
    Nghe bác diễn tả rất là gian nan và thời gian để mà có được như hôm nay, cũng thật là vất vả nhỉ !!........ tuy nhiên em có nghe câu gì đó như là ..... "An Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ" vậy theo em là trước tiên có sự hòa thuận cùng vợ chồng trước đã rồi hẵn nghĩ tới bộ giàn để thưởng thức và giải trí.

    Vợ đồng thuận được rất nhiều lợi ích như: chăm sóc bộ dàn được sạch sẽ, phụ giúp trong việc cân chỉnh bộ dàn, quan tâm quản lý cho bộ dàn có vẻ kỹ hơn, cùng nhau thưởng thức ....v..v..... Còn ngược lại ....hì ...hì ....hì ......phiền lắm, lỡ đi công tác đâu đó, vợ ở nhà giận dỗi đem thải bộ dàn với giá đồng nát cho mấy anh ve chai thì thiệt là "đau buồn biết tỏ cùng ai đây", không chơi thì có chi cái chuyện buồn này nhỉ.

    Cặp loa trong hình có vẻ gấu quá nhỉ !!......không biết là chỗ nghe nhạc có được đủ rộng với tầm vóc cặp loa này chăng? Mong là vợ chồng bác cùng đồng thuận để tạo dựng có được bộ dàn nghe nhạc hợp ý và thiệt hay trong tầm giá.
     
  8. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    61
    Location:
    C.S.J
    BÁc nói không ngừng có lẽ đúng vì hết đổi loa tới ampli xong lại đầu đĩa, rồi lại phải nghiên cứu mua dây nhợ, CD, nghe được thời gian tăng đô, lại quay lại cuộc thay đổi tiếp :lol: , nhưng được cái mê lắm :wink:
     
  9. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Đúng em đây ạ!

    Em là Tường đây á Xin chào các bác đã quen và đang quen và sẽ quen bởi em nghĩ chơi audio cũng như mọi thứ chơi, cứ chơi một mình thì chẳng vui nên càng đông bạn bè, càng trao đổi, giao lưu càng tốt. Phải không các bác! Vì lẽ đó nên em mới dám "khoe" dàn nhà mình và mong các bác cùng khoe ạ! :lol:
     
  10. hiend-to-end

    hiend-to-end Advanced Member

    Joined:
    25/9/06
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    16
    Location:
    HANOI
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ



    Nghe bac ke nhu la truyen trinh tham bac nhi - cung co ben dich (vo), ben ta (loa ken), cung co nghi binh (de loa nho nha ban), cung co "con ngua thanh T-roa" (dem loa ken ve de ngay trong khu vuc dich chiem dong).

    Cai thang "am nhac" la no tham hiem lem bac a. Bac moi chi nem vai chieu dau cua no thoi day, no con lam bac "vat" dai dai.

    HE-T-E

    (Bác hiend lưu ý bỏ dấu tiếng Việt theo quy định chung nha. Thân mến, nck_kool)
     
  11. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    61
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Bác viết bài hay quá. vợ em đọc xong đi lấy giấy bút kê biên tS audio of em đây này.
     
  12. man_langtupn

    man_langtupn Advanced Member

    Joined:
    28/3/07
    Messages:
    54
    Likes Received:
    2
    Hihi đây là nhà báo chính cống mà lại.Đây là thằng mang đôi CS-801 của em đi đấy.Em đang tiếc đây.Trả lại anh loa đi.
     
  13. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Bác manlangtu lại đùa rồi

    Em vẫn cảm ơn bác manlangtu và các bác khác đã giúp đỡ em trong quá trình rút ngắn con đường tìm kiếm đồ audio. Đối với em sở hữu cặp loa kèn và con ampli marnatz pm 44 special edition theo em cũng rất hiếm. Em xin đa tạ :wink:
     
  14. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Em gửi dung nhan con ampli

    em gửi tới các bác dung nhan con ampli marantz pm44se của em, em được ông anh chơi audio có nghề bảo con này với con pm55se được bọn khoai tây coi là chuẩn mực của ampli bán dẫn. Đánh như đèn vậy! Thong thả! ngọt ngào! Chưa bao giờ em nghe con bán dẫn nào lại tiếng thật thế :lol:
     

    Attached Files:

  15. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Đằng sau của em nó!

    dung nhan đằng sau :lol:
     

    Attached Files:

  16. Nacon

    Nacon Advanced Member

    Joined:
    16/11/06
    Messages:
    894
    Likes Received:
    5
    Location:
    HN
    Re: Em gửi dung nhan con ampli

    Chúc mừng bác , vì "nghe cảm thấy hay" là được mà :lol: :lol:

    Trong dòng âm li bán dẫn Nhật nếu phối ghép đúng có nhiều amp hay đấy
     
  17. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Re: Em gửi dung nhan con ampli

    Chúc mừng bác đã đạt cảnh giới cao trong audio :D

    Còn em mãi lẹt đẹt dưới trần gian, nghe hoài mà chưa thấy hay và thật :(
     
  18. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Chẳng hiểu sao em lại chóng hài lòng

    Em sớm hài lòng với bộ giàn mình sắm thứ nhất là nó hợp gu nhạc, nghe chậm rãi, ngọt ngào. Thứ hai là...em sợ vợ. Khi em vung tay hơi quá tí, vợ mới nhỏ nhẹ nhưng đầy uy lực (cái này hơi giống chất âm...pm 44se) rằng: "Hai năm không được đổi nhé! Không thì chết với...em". Quả thực em cũng rất biết mình, biết ta nên cũng hứa sống, hứa chín với vợ: "Dạ, dạ, anh xin nghe". Thế đấy! Sự thực nhiều khi không như ta mong muốn đâu! Bác nào chưa vợ thì cứ vô tư mà vung tiền nhá! :lol:
     
  19. cododieutan

    cododieutan Advanced Member

    Joined:
    28/11/06
    Messages:
    283
    Likes Received:
    2
    Khà khà, tình cảnh của bác chắc cũng nhiều anh em gặp phải, em cũng không phải là ngoại lệ. Đúng là chơi mấy thứ này phải dung hòa giữa vợ với loa vì nếu không cả 2 cái mà phát cùng một lúc thì đi tong. :D
     
  20. ttho

    ttho Advanced Member

    Joined:
    10/3/06
    Messages:
    768
    Likes Received:
    51
    Re: Chẳng hiểu sao em lại chóng hài lòng

    Bác may mắn được có thời hạn, em đây vô thời hạn luôn. Hic
     
  21. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Các bác ơi!

    Có bác nào dùng ampli marantz pm44se chưa? Em đang nghe, rất khoái nhưng chẳng biết thông số kỹ thuật nào ngoài nó chạy 110v và ăn 200w. Vậy nên cái việc khoái cũng chỉ còn 1/2 bởi dùng mà không biết về nó tí gì có khác nào thân một ông bạn mà không thể biết ông ấy nghề gì, bao tuổi, nhà ở đâu... :lol: Bác nào biết thì chỉ giáo!
     
  22. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    263
    Re: Chẳng hiểu sao em lại chóng hài lòng

    Sợ vợ thì ai chả sợ, nhưng mà luật pháp lúc nào chả có kẽ hở ? , này nhé :

    bác cứ mạnh dạn khiêng đồ chơi mới về nhà, bảo là thằng bạn nó mới mua nhưng nó " sợ vợ" quá nên gửi tạm ở đây, mấy hôm nữa mới đem về...
    lúc nào rảnh em chuyển cho bác mấy chiêu nữa, nhưng mà hình như vợ em nó "sợt" vô tới đây rùi, em té đây...
     
  23. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Bàn về sợ vợ

    Tướng tá em to cao, trông cũng không phải hạng sợ vợ. Nhưng nói một cách thành thực, vợ mình mình sợ, chứ vợ người khác...đừng hòng. Nhưng nói gì thì nói, vợ chồng êm ấm thì nghiệp audio mới lâu dài. Còn vợ như cái...đài rè suốt ngày ca thì không thể nhồi được nhạc vào đầu. Phải không các bác? :lol:
     
  24. Zorro

    Zorro Advanced Member

    Joined:
    14/12/05
    Messages:
    3.308
    Likes Received:
    552
    Location:
    Saigon
    Em thì chưa nghe qua em này, tìm được ít thông tin trên mạng, em nó chào đời '94, Csuất 50w/chanel, có Phono MM, giá xuất xưởng 35k yên.

    Thân.
     
  25. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Cảm ơn

    Cảm ơn bác zorro nhé! Mà con này chạy sò gì các bác nhẩy! :lol:
     

Share This Page

Loading...