Bộ dàn của thành viên cuoc_song_tuoi_dep

Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by cuoc_song_tuoi_dep, 10/6/07.

  1. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    61
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Re: Cảm ơn

    Nhân tiện hôm nay Bác đi công tác, có ghé qua nhà em. đọc lại topic của Bác thấy lạ quá, amp Bác đang dùng mà lại hỏi AE xem nó chạy sò gì. Bác mở nắp máy là ok, nhân tiện Bác chụp nội tạng con 44se cho AE coi ké với nha.
     
  2. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Đến Quảng Ninh ấn tượng nhất là hoa sữa, đến nhà bác audio 05-06 ấn tượng đẹp thật, chung cư 11 tầng mà. Ấn tượng nữa là thái độ của bác nhiệt tình lắm. Mở hết cd này dếncd khác cho nghe. Dàn của bác tiếng chất Anh, khá mềm nhưng hơi ít đĩa cổ điển. Ấn tượng nhất là con bé nhà bác. Giống hệt bố, cứ chạy tới, chạy lui hiếu động em tưởng thằng...cu cơ. Cảm ơn nhé! em đang ở Vân Đồn rồi. à amply của em sò nhựa, thấy bảu thế, kỹ thuật em chẳng biết gì, chỉ biết nghe thôi (nói nhỏ bác hôm nào chán đĩa cổ điển thì ới em như đã từng hảo tâm cho bác sửa chữa loa đài gì đấy ) :lol: :lol: :p :p :oops: :oops:
     
  3. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Dạo này vợ em lại nghiền nhạc cổ điển mới chết chứ! Mà toàn thích nghe thực tế thôi chứ nghe qua đĩa, dù là đĩa xịn cũng bảo là âm thanh nghe không hoành tráng, không định vị được nhạc cụ, nhạc công, độ xa gần. Đúng thế thật! Dàn nào giỏi cũng chỉ tái hiện được 1/5 âm thanh thực của dàn nhạc thật là cùng. Vợ em còn tham gia những chuyện trước nay rất xa lạ như khi em đổi đầu CD, gọi điện hỏi xin ý kiến cho lấy lệ thì được thỏ thẻ: "Anh phải thử ghép vào bộ nhà mình xem có hợp không lại đổi cả amply và loa vì đầu CD thì khổ". Đúng phết! Lại càng ngạc nhiên trước độ mê nhạc của vợ khi cứ giục em đăng ký vé của dàn nhạc giao hưởng quốc gia, giục mãi em đi năm lần bảy lượt mới được. Tối nay vợ chồng em đi nghe giao hưởng ở Nhà hát lớn đấy các bác ạ! Em nghĩ bác nào nghe giao hưởng nên đăng ký vé chỗ dàn nhạc quốc gia, miễn phí ấy mà, nghe khác lắm, một lần nhớ mãi. Âm nhạc có sức hoán cải con người lắm mà lion nhà em là một ví dụ sinh động ạ :lol: :lol:
     
  4. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    57
    Location:
    VNAV
    Nghe câu này quen quen như trong box "Tư vấn - Hỏi đáp", không khéo bác gái đã có nick trên VNAV rồi :p
     
  5. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Không khéo có khi bác gái đã off chai rồi thì càng chết nữa. :wink: :lol:
     
  6. meamnhac

    meamnhac Approved Member

    Joined:
    4/10/07
    Messages:
    31
    Likes Received:
    0
    Loa và amp của bác cuocsongtuoidep không thích hợp nghe nhạc cổ điển đâu, nên chuyện vợ bác chê :[nghe không hoành tráng, không định vị được nhạc cụ, nhạc công, độ xa gần.] là khá chính xác.
    Chúc mừng bác có bà vợ mê audio như chồng :)
     
  7. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    34
    Bác làm ơn cho em xin cái địa chỉ và cách đăng ký với. Cám ơn bác nhiều.
     
  8. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    địa chỉ ở đường cầu giấy, đi cách cầu khoảng 500m, ngõ bên phải, gặp chị Nhung-phòng vé, số điện thoại 04 8336330. Nhớ điện trước. Bác nào đăng ký thì nhanh chân lên không lỡ buổi biểu diễn vào giữa tháng. Hôm qua em đi nghe ở Nhà hát lớn (xuất ngoại giao, khó hơn ở dàn nhạc giao hưởng), lúc chở vợ em, thấy tay nổi da gà tưởng lạnh hóa ra nàng bảo: "Nghe bản symphoni (của ông hình như Burckner ) đoạn mấy chục vilolin biểu diễn, em thấy như cả biển sóng nhạc nhẹ nhàng, bay bổng. Sướng". :lol: :lol:
     
  9. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    món mê tơi cho phòng nghe

    Các bác có biết đồ gì để trong phòng nghe phê nhất không? Đối với em đó là đồ cổ, cụ thể là vũ khí (con trai nhiều bác máu cái này) càng cổ càng tốt. Số là em có quen với một dân chơi trong nghề, bác này chỉ huy một nhóm thợ chuyên mang máy đi dò đồ cổ. Bác ấy có nói thời trang là sự quay trở lại, ngày nay hầu như toàn chế những đồ tương tự như trước mà lại không tinh xảo bằng. Ngày xưa có đủ từ mũ mão, dây lưng... đặc biệt có cả những thứ anh em ta mới nghe lần đầu như khóa vòng trinh, dao ...hoạn dành để hoạn quan, xích hàm nô lệ, móng ngựa...bọc vàng. Đồ tướng thì hoa văn đẹp, đồ quân thì không hoa văn. Nhóm của bác ấy chuyên dò đồ đồng, từ thời Đông Sơn đến đời Hán, Trần, Lê...nên đi khắp các khu di chỉ trong cả nước. Thử tưởng tượng, những hiện vật ngủ yên dưới đất cả vài ngàn năm bỗng được phát hiện thì thú vị thế nào? “Đồ đồng có 3 ten (màu men) tùy từng loại đất), ten bóng lộn như gương gọi là ten gương, ten màu xanh gọi là ten xanh và ten rẻ nhất là ten sắt, sần sùi như rỉ sắt. Đồ quý tùy thuộc hoa văn và độ nguyên lành, cả ngàn năm dưới đất mà lành mới hiếm, được cả lành cả hoa văn, ten đẹp nữa thì...khỏi nói”.Có những thứ rất có giá như dao khắc hình đầu người, lọ có hình giao long, tượng, gương khắc họa tiết...giá cả trăm triệu. Em ít tiền mon men mua mấy thứ vũ khí như rìu (cận chiến), mũi giáo (cận chiến), mũi qua hay còn gọi là câu liêm (cận chiến), mũi lao, mũi tên đồng (xa chiến, chiến đấu xa)...về chẳng rửa riếc gì, để nguyên cả bụi đất mà hì hụi thuê thợ đóng vào hộp kính và treo lên phòng nghe. Nhẹ nhàng rút một bản symphoni ra, bật vừa nghe vừa ngắm đồ. Ôi! một cảm giác rất... ôi! Không biết tả thế nào! Em có cảm giác như được đứng trong hàng quân ngũ, có thể đời bà Trưng, bà Triệu, đời Ngô Quyền phá tan quân Nam hán vì toàn vũ khí đồng mà. Kìa là tiếng thanh la, chũm chọe, nọ là cờ xí, cờ phướn ngập trời. Tiếng trống trận rầm rầm uy liệt, tiếng quân hô sang sảng huy hoàng. Kẻ cưỡi ngựa cầm qua câu cổ giặc, người chạy bộ phóng lao trả thù nhà. Vũ khí đập nhau chan chát, tên đồng bay chiu chíu...Cuối cùng, sau trận đánh, chỉ còn lại tiếng rên la nho nhỏ của kẻ bị thương, xen lẫn tiếng hí cuồng của những con ngựa mất chủ chạy vô phương hướng...Cuối cùng, giá của bản symphoni chiến trận ấy chỉ bằng một đầu CD tầm trung thôi. Quá hợp lý để em trang điểm cho phòng nghe hàng ngày mà không lo gì sợ...vợ. Vài cảm xúc lẻ tẻ lúc cao hứng, mong lượng thứ!
     
  10. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    ảnh đây
     
  11. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    tiếp,
     
  12. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    tiếp
     
  13. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    tiếp,
     
  14. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    và cuối cùng, chụp bằng đèn tuy rõ, ko bóng nhưng ko đẹp bằng
     
  15. ktvt

    ktvt Advanced Member

    Joined:
    11/7/07
    Messages:
    980
    Likes Received:
    5
    Re: món mê tơi cho phòng nghe

    Quá.....đã...Q....u....á..........Đ.............ã!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  16. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    cảm ơn bác, nhưng quả thật nhìn ngoài còn đã hơn nhiều ạ! :lol: :lol: :lol:
     
  17. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    61
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Còn mấy thứ Bác xuống đảo Cô tô, Qninh tìm mà chưa show lên nhé. :D
     
  18. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    tìm mà ko thấy thì show làm gì? đi đảo về mấy hôm còn hãi...tôm cua ốc ghẹ. Dân Quảng Ninh nhiệt tình với khách thật! Nồng hậu thật! :lol: :lol:
     
  19. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    61
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Bác dại quá, nhẽ ra ở đó bác xin 1 rổ vỏ ốc to, ốc đá về HN, bán chơi chơi cũng lãi được vài cái CD nhạc cổ điển ngoại rùi. Cam tui liên hoan hết rùi.
    Mà ở đảo Bác không bê được đôi loa nào về kể cũng lạ, kho tàng chứ có ít đâu. :D
    Nghe đâu vì phục vụ Bác mà ông chủ của hàng phở trên HL hôm sau phải nghỉ làm vì không dậy sớm lúc 4h được, KL: Dân thủ đô mê nhạc quá xá. :(
     
  20. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    61
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Cái ông "say mèm" lãng tử đâu sao chưa có thấy gọi tui nhỉ bác "cuộc sống chưa tươi đẹp"?
     
  21. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    xuống ba lần, gọi tốn bao xiền điện thoại chỉ được cái cho "leo cây" nên chán chẳng lãng với tử gì nữa! :lol: :lol:
     
  22. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    61
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Ủa thế hôm đi nghe AR bác đi với ai?
     
  23. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    nhõn mình! :lol: Buồn! Lên nhà bác gì trên đồi cao cao, toàn...chó. Dăm bảy con, em sợ chó cắn lắm nhưng mát giời này mà "nhất bạch, nhì hoàng, tam khoang, tứ đốm" thì chậc chậc, nước bọt bắn ra cả bàn phím rồi :lol: :lol:
     
  24. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    61
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Lạ nhỉ? nhà ai ở đó, dân báo viết khó hiểu quá.
    Tôi hỏi tối ông đi với ai tối đó cơ mà.
     
  25. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    nhà ông mà bác phở Hà Nội gửi loa ở đấy, đi một mình :oops:
     

Share This Page

Loading...