Bộ dàn của thành viên cuoc_song_tuoi_dep

Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by cuoc_song_tuoi_dep, 10/6/07.

  1. x600

    x600 Advanced Member

    Joined:
    27/5/07
    Messages:
    63
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hanoi
    Re: món mê tơi cho phòng nghe

    Em cũng rất thích những món đồ đó nhưng để xác định là đồ cổ thì bằng cách nào hả Bác ? vì chơi món này khó lắm, có rất nhiều cách để họ làm cho thành như cổ thật, em chỉ sợ mua lầm thôi
    Mong Bác chia sẻ chút kinh nhiệm mua đồ để khỏi bị lừa
    Thank
     
  2. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    cũng khó, nhìn vào màu sắc, ten đồng (đồ đồng thôi) xem có màu bóng, màu xanh hay rỉ không (có 3 loại ten) rồi nhìn hoa văn, nhìn...đủ thứ. Nói tóm lại phải có chút kinh nghiệm nhưng ngay cả chuyên gia còn sai. Có ông mua được cái trống đồng, xem hoa văn đúng trống xịn, cẩn thận thử cả bằng máy đo (chắc đo các bon) đúng niên đại thời cổ mua về mới dính đồ giả do họ dùng đồ đồng nát, đồng xu đồng cũ không có giá trị nhưng cùng niên đại hàng ngàn năm nghiền ra, ép thủy lực nên thử bằng máy cũng...bó tay. Biết là dại đã mất cả vài trăm triệu. Còn em chơi với một chú chuyên đồ cổ có máy đi dò, cứ moi ở dưới đất lên là chắc cú. Nào giáo, nào rìu, mũi tên, móc câu liêm... đồng xịn hết, vả lại những đồ này không đắt đến cả vài chục, vài trăm triệu nên bọn làm hàng giả không xuống tay. Đồ của em cũng là loại hạng dễ chịu, cả mớ (như trong khung có vài món em treo ấy) cũng chỉ ngang giá con đầu CD hạng trung tức biết mua, chỉ 2,5-3 triệu thôi. :lol:
     
  3. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    61
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Bác post hết lên thế này:
    1. Bảo tàng họ xin hết.
    2. Sau 1 tháng nữa bán sẽ lãi cả chục cái triệu như bác tả trên. :D
     
  4. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
    Chỗ này k đúng bác ơi, hi hi

    Hi hi, bị bọn nó lừa nhiều nhất là ở cách này đấy bác
    Đồ cổ đâu ra mà nhiều thế, cứ đi dò là thấy. Mà các đồ của bác nó nằm sâu lắm, máy dò k phát hiện ra đâu.

    Khổ quá, chính vì ai mới chơi đồ cũng nghĩ thế đấy bác
    Đồ tầm tầm, lãi ít nhưng số lượng nhiều, và cũng ít kiểm tra kỹ

    Bác đừng giận em nhé
     
  5. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    thử cả bằng máy đo (chắc đo các bon) đúng niên đại thời cổ mua về mới dính đồ giả do họ dùng đồ đồng nát, đồng xu đồng cũ không có giá trị nhưng cùng niên đại hàng ngàn năm nghiền ra, ép thủy lực nên thử bằng máy cũng...bó tay.

    Chỗ này k đúng bác ơi, hi hi

    Quote: ‹ Select ›
    Còn em chơi với một chú chuyên đồ cổ có máy đi dò, cứ moi ở dưới đất lên là chắc cú.

    Hi hi, bị bọn nó lừa nhiều nhất là ở cách này đấy bác
    Đồ cổ đâu ra mà nhiều thế, cứ đi dò là thấy. Mà các đồ của bác nó nằm sâu lắm, máy dò k phát hiện ra đâu.

    Quote: ‹ Select ›
    những đồ này không đắt đến cả vài chục, vài trăm triệu nên bọn làm hàng giả không xuống tay

    Khổ quá, chính vì ai mới chơi đồ cũng nghĩ thế đấy bác
    Đồ tầm tầm, lãi ít nhưng số lượng nhiều, và cũng ít kiểm tra kỹ

    Bác đừng giận em nhé. Bác cai thang ơi, bác nhầm rồi. Chính em cũng lang thang cùng nhóm bác đồ cổ này vài ngày, đi khắp các khu di chỉ Mộ thuyền ở Phú Xuyên (Hà Tây), Khu cháy rồi di chỉ núi Đọi (Hà Nam)...Tức là đâu có di chỉ thì đi. Dấu hiệu có đồ là nhìn vào những bờ ruộng vì bờ ruộng là nơi ít bị xáo xới nhất, nếu có nhiều mảnh vỡ gốm xếp tựa lên nhau nơi đó có đồ. Máy dò của Tàu dạng như máy của công binh, rất nhạy chỉ mảnh giấy bạc trong bao thuốc lá sâu dưới đất cũng bắt sóng kêu tu tu nhưng khi kêu lại phải chỉnh một nút trên máy, nếu chỉnh rồi mà kim tụt xuống âm là đồ đồng, kim dương là đồ tạp. Đi 2 ngày liền cùng bác ấy mà không được mũi tên, mũi giáo nào nhưng bác ấy bảo vào vùng trúng là có nhiều đồ, đồ mũi tên, mũi giáo này rẻ chứ được cái trống đồng là tiền tỉ ngay. Mũi tên, mũi giáo, rìu đó không thể đúc giống được vì có ten màu rất đặc biệt, bác vào bảo tàng chưa? nếu vào thì màu hệt thế đấy!
     
  6. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    61
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Quái lạ đi topic nào cũng thấy đấu súng tay đôi, xem ra topic này nhẹ nhất đấy, ka ka, ứ vào vnav nữa, đêm vô cả thể đọc cho đã. :D
     
  7. audible

    audible Advanced Member

    Joined:
    6/7/07
    Messages:
    878
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    bác vào mục thư giãn đi
    Không còn ai đấu súng nữa bởi vì mệt hết rồi và đang thở :D :D :D
     
  8. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    61
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Bác nói phải quá, mai cuối tuần ruì, nghỉ ngơi cho nguội súng mai ăn sáng cafe cả ngày tán dóc có sướng hơn không.hi hi, mời bác audible 1 ly đen đá.
     
  9. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    ảnh em đang thử cầm máy đi dò đồ đồng ở cánh đồng di chỉ mộ thuyền tại Hà Tây, ảnh co lại nhiều nên mờ
     
  10. thienthanh

    thienthanh Advanced Member

    Joined:
    9/2/07
    Messages:
    2.948
    Likes Received:
    60
    Location:
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Em cũng đồng ý với bác bac Caithang. Nếu thú chơi đồ cổ thì đỗ sứ việc làm giả đã khó phát hiện thì việc làm giả đồ đồng còn tinh vi hơn gấp nhiều lần. Việc các thợ đúc đồng Thanh Hóa làm đồ đồng giả cổ có lẽ chỉ họ biết, cho dù có là tay chơi đồ cổ lâu năm cũng chẳng phân biệt được.
    Chỉ cần có 1 mảnh trống đồng cổ bằng bàn tay thì việc làm thành cả 1 cái trống đồng Đông Sơn là chuyện trong tầm tay.
    Những hiểu biết nho nhỏ mong có gì mong các bác bỏ qua
     
  11. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Tất nhiên, đồ trống đồng hay bị giả nhất, còn những đồ khác như tượng, lọ, bình hàng kỹ thuật trị giá từ hàng trăm triệu đến tiền tỉ cũng hay bị giả. Đồ giả nhiều chuyên gia cũng bó tay mất tiền oan vì họ nghiền vụn đồng cổ ra rồi đúc lại, tuy nhiên, em chưa nghe thấy chuyện làm giả những vũ khí chỉ đáng vài trăm đến vài triệu đồng và quan trọng hơn là em chỉ tin đồ khi nhìn thấy nó có màu rỉ sét, đất cát và màu của...tình yêu đồ cổ. Hê hê :cry: :cry:
     
  12. x600

    x600 Advanced Member

    Joined:
    27/5/07
    Messages:
    63
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hanoi

    Em có 1 điều băn khoăn nữa là với 1 cái trống hoặc 1 cái lọ thì giá trị nó cao thế, mà những vũ khí kia so với 2 món trên thì rẻ quá vậy ? trong khi nó cũng là đồ cổ, cùng niên đại, và cũng không phải là dễ kiếm ?
    còn chuyện làm giả chỉ cần đến vài trăm đến vài triệu cũng là đích ngắm rồi vì làm ra sản phẩm đó thì tiền vật liệu cũng không bao nhiêu đâu ( vì đắt ở giá trị văn hóa là chính )
     
  13. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    bác ạ! Vũ khí thì có hàng ngàn, hàng vạn, hàng chục vạn chiếc đúc một lúc nhưng thường chỉ đúc rất ít trống đồng, lọ đồng. Kỹ thuật đúc trống đồng cực khó mà ngay cả giờ ta cũng không làm nổi, đúc chỉ giống trống đồng còn âm thanh của nó thì bó tay. Đây còn gọi là những đồ hàng kỹ thuật, không thể sản xuất được hàng loạt. Thêm nữa, trống đồng là đồ bảo vật quốc gia, nếu có phải đăng ký với ngành Văn hóa, có giấy phép đàng hoàng và đặc biệt ko được bán ra nước ngoài mà chỉ...bán lậu. Quý thế nên nó mới có giá, nôm na ví như cùng là chất liệu tương tự nhưng tại sao đĩa cd tàu lại có giá 5000đ còn cd xịn giá 500.000đ. Trống đồng cả Vnam này chắc gì có đến 100 chiếc còn đẹp, hoa văn sắc sảo còn vũ khí thì cả núi...đất nước ta đã có mấy ngàn năm chống xâm lăng thì cũng chừng đó vũ khí được sản xuất cho cả triệu lính, :lol:
     
  14. dpthu

    dpthu Advanced Member

    Joined:
    20/9/06
    Messages:
    148
    Likes Received:
    143
    Location:
    Dong Da - Hanoi
    Các bác đi sang chủ đề gì em chả hiểu mấy, quan trọng là bác đã chán "phần cứng" đủ phần mềm để lọ mọ đi lùng phần ... chưa ạ ???
    P.S: Em cũng thích pioneer lắm đấy, khi nào bác chán thì ới em 1 câu :)
     
  15. phamhung

    phamhung Approved Member

    Joined:
    27/12/07
    Messages:
    8
    Likes Received:
    0
    Mũi tên đồng đó của bạn CSTĐ là đồ cổ thật đấy, chỉ tiếc là những loại đó không có giá trị, thật ra trong kho của bảo tàng HN thì các loại mũi tên, mũi giáo, mũi rìu này để hàng tấn, nhiều quá nên không mang ra trưng bày và thôi không thu nhận nữa, ai đào được cứ lấy thoải mái.
    Kính!
     
  16. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    61
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Không xuống QN tìm đồ cổ nữa à Bác CSTD, chờ mỏi cả cổ.
     
  17. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    em mới ẵm được em cd cổ kính này, nghe mộc mạc, gần gũi như có chút gì vương vấn của thời analog vậy. :D
     
  18. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    em ko biết nữa chỉ có điều đút đĩa nào vào cũng chạy ngon choét. Cũng chẳng hiểu con cd này ra đời năm nào, thông số kt ra sao vì tra trên mạng chỉ thấy mỗi em Nhật bổn non tơ đang đê mê PR thôi :)
     
  19. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    61
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    Về quê tớ nghe nhạc đi ông bạn.lâu rồi nhỉ? có RFT cho cậu đấy.
     
  20. Wilson Fans

    Wilson Fans Advanced Member

    Joined:
    14/9/07
    Messages:
    1.470
    Likes Received:
    1.417
    Location:
    TPHCM
    Re: Bàn về sợ vợ

    Bác muốn nâng cấp mà vợ khó phát hiện thì khu vực dàn máy để đèn tù mù thôi,đừng sáng quá.Hi hi ! :lol:
     
  21. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    Bác nntrung1958 giàu kinh nghiệm thế chắc cũng dạng sợ vợ nhẩy :D . Trước em chỉ biết bác là người có kinh nghiệm phối ghép, chơi đồ thôi đấy
     
  22. chauaudio

    chauaudio Advanced Member

    Joined:
    1/3/07
    Messages:
    2.510
    Likes Received:
    92
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    Em dòm thấy giá xuất xưởng bán 67.000 Yên
     
  23. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    Giá đó, hình của con FCD 2000, con của em là FCD 2000 MKII nhưng hổng dòm thấy hình đâu, post đại em này lên, cũng chẳng biết năm xuất xưởng và thông số kỹ thuật của FCD 2000 MKII, chỉ thấy cô bé quàng khăn đỏ này xinh quá, ngây thơ quá nên cũng muốn làm...sói chút. :)
     
  24. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    hôm nọ có bác tự dưng tò mò hỏi chuyện đi dò đồ cổ đời nảo đời nào của em, em chẳng biết nói sao đành post link bài thu hoạch của em cũng ngõ hầu một chút thư giãn, (khổ giờ em sao mê đồ cổ thế chứ? có lẽ sắp già rồi)
    http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN ... fault.aspx
     
  25. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    bác ui, vợ người khác em cũng sợ luôn. chắc em tiu rùi.
    có kết hoạch nâng cấp gì mới không bác, nói cho ae biết tí. em cũng thấm thía mấy cái lời hứa này lém nên rất thông cảm cho ae chúng ta. bây giờ thì Gấu nhà em không tin em nữa rồi.
    thân,
    QA
     

Share This Page

Loading...