Bộ dàn của thành viên cuoc_song_tuoi_dep

Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by cuoc_song_tuoi_dep, 10/6/07.

  1. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    con này bây giờ giá mềm thật, nhưng nó có 2 đời, một chạy điện 100v và một chạy 220v, loại 100 v vỏ bọc đồng bên trong đắt hơn và theo cảm nhận của em nghe khá hơn
     
  2. omertavn

    omertavn Advanced Member

    Joined:
    5/5/07
    Messages:
    147
    Likes Received:
    764
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    hồi xưa mua của ông anh , nhưng về chưa nghe đã bán. bây giờ thấy tiếc. hê hê
     
  3. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    Giờ vợ em chuẩn bị sinh, suốt ngày ngập đầu ngập cổ trong bao thứ nào là quần, áo, tã, bỉm, sữa, đi học...lớp tiền sản, hậu sản, mệt quá ko còn thời gian mà audio nữa, chắc phải bán cả thôi, tiếc quá! :(
     
  4. gacon

    gacon Advanced Member

    Joined:
    25/12/07
    Messages:
    1.359
    Likes Received:
    11
    Location:
    hanoi
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    Không được bán, phải kiên quyết giữ lại bác ạ. Sau những giờ phút lao động mệt mỏi bác phải có cái thư giãn mà tiếp tục cống hiến cho vợ con chứ :D
     
  5. Novemberrain

    Novemberrain Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    Ấy chết, không được, khi vợ em mới sinh nhóc em cũng nghĩ có khi em bán hết đi, chỉ chơi 1 bộ compact nhỏ nhỏ thôi :D Thế mà giờ đây bộ audio của em càng ngày càng bành trướng ra các phòng. Mà bà xã và nhóc rất là thích nghe nhạc nữa, thằng cu nhà em cứ nghe tiếng nhạc là múa :mrgreen: , đĩa cd, amp và cdp thì là đồ chơi ưa thích của nó :(
     
  6. socnau

    socnau Advanced Member

    Joined:
    31/10/07
    Messages:
    702
    Likes Received:
    6
    Location:
    Nghĩa Đô-Hà Nội
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    Bác cứ bình tĩnh, vợ em vừa sing xong, trước khi có em bé em cũng tự hứa với mình là sẽ không có thêm món đồ mới trong đợt này nữa, thế mà................ :D , hậu quả của việc tái nghiện còn nặng hơn Bác Tươi ạ :lol:
     
  7. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    em được bố mẹ vợ và vợ ra "tối hậu thư" chuẩn bị chuyển xuống nhà nhạc phụ cho cháu nó có người chăm sóc, thời gian chuyển thì vợ nhỏ nhẻ "bao giờ con cứng cáp...đi học có bà đón chẳng tốt hơn sao"-nghĩa là tương đối xa mịt mờ, khoảng dăm ba năm gì đấy chịu kiếp chui gầm chạn :( . Chuẩn bị cho cuộc thiên di, vơ vội chắc chỉ mang được mỗi mấy bộ quần áo rách và bộ loa bóc seo vẫn để ru thằng cu bằng nhạc classic còn bộ dàn chính thì...ngậm ngùi quá, bố vợ chỉ cho mượn một phòng bé xíu. :(
     
  8. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    7
    Location:
    Hà Nội
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    Con bé nhà em được gần 1 tuổi. Thời điểm mới sinh thì cũng hơi khó khăn chút, nhưng nếu có một số điều kiện như: có phòng nghe riêng, có người giúp việc, và bác thu xếp được thời gian, thì không có vấn đề gì đâu. :D

    Can bác cũng chỉ vì nhiều khi trót đam mê, bán đi thứ mình rất nhọc công tìm kiếm, thì tiếc lắm lắm

    Cùng lắm là nhịn một thời gian bác ạ

    Chúc bác vui
     
  9. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    13
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    Em nghĩ nếu tình hình như thế thì bác nên cho anh em mượn dài hạn. Anh em vẫn trả tiền bác đầy đủ nhưng khi nào bác quay về thì anh em lại trả lại cho bác hàng, bác trả lại cho anh em tiền nguyên giá. Nghĩa là đồ chơi của bác vẫn được hoạt động, bảo trì, mà bác thì không mất gì cả còn anh em thì có đồ chơi trong vòng 1 hay 2 năm gì đó. Em nghĩ thế có phỏng không ah?
     
  10. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    kiểu của bác Up chắc em muốn mượn một cái nhà to có đủ phòng ngủ, ăn, nghe cho cả bố mẹ vợ và vợ chồng em quá :D
     
  11. newbie2988

    newbie2988 Approved Member

    Joined:
    2/2/09
    Messages:
    10
    Likes Received:
    0
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    Em cũng giống bác đây này, cũng lu bù với các lớp học tiền sản và shopping đồ baby trên mạng cho vợ. Đặc biệt lại càng giống bác, thích cái bộ audio này lắm. :roll:

    Cứ cố giữ đồ đến khi nào có thể bác ạ. Không được thì bác sang tên cho em nhé, sắp 2 năm rồi còn gì nữa, đến lúc chị nhà cho bác đổi mới rồi. :D

    Em luôn chờ PM của bác.
     
  12. hiend-to-end

    hiend-to-end Advanced Member

    Joined:
    25/9/06
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    16
    Location:
    HANOI
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ


    Nghe em Tươi nói hoàn cảnh quá!

    Em thử nghĩ cách có thể trả nhạc phụ đại nhân về địa phương được không thì mình zinh lun bộ dàn hay đó về.

    HETE
     
  13. HD_HNI

    HD_HNI Advanced Member

    Joined:
    1/3/09
    Messages:
    344
    Likes Received:
    2
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    Em xin góp ý với bác cuộc sống tươi đẹp một chút quan điểm cá nhân.

    Thứ nhất là em chỉ nghe hoàn cảnh gia đình bác qua lời bác kể. Ko hiểu rõ nhưng em thấy có vẻ như gia đình nhà bên nhà vợ bác có nhiều thời gian và điều kiện để trông và nuôi con gái, con rể và cháu ngoại liên tục trong một thời gian vài năm như vậy. Chắc vợ bác là con cả, có em trai chưa lấy vợ. Hoặc anh vợ bác ko ở cùng gia đình bên ngoại. Bố mẹ vợ bác ko phải nuôi cháu nội nên mới có nhiều điều kiện chăm sóc cho cháu ngoại như thế.

    Em thấy bao nhiêu người cũng phải lấy vợ sinh con rồi nuôi nấng mà ko có gia đình nội ngoại bên cạnh. Vẫn nuôi trẻ con khôn lớn trưởng thành đó thôi. Đừng lấy lý do là tiện chăm sóc. Bây giờ là thời nào? Bác ở Hà Nội. Là nơi mà dâu chả có nhà trẻ, đâu chả có trường học, đâu chả có bệnh viện. Đâu chả có chỗ vui chơi. Nói như vậy thì chẳng nhẽ ko có bên ngoại thì bác ko nuôi nổi được con bác à.
    Em hỏi khí không phải? Thế gia đình bên nhà bác có ở gần đây không mà lại chịu như vậy? Gia đình em thì không bao giờ có chuyện để con trai mình phải ở nhà vợ như thế. Cá nhân em thì cũng không bao giờ có ý định nhờ vả nhà ngoại kiểu như thế. Lại còn phải từ bỏ Audio nữa thì càng không.
    Em nghe cái câu "bố vợ chỉ cho mượn một phòng nhỏ xíu" mà thấy nao lòng quá. Tại sao phải khổ như vậy hả bác. Mình là thằng đàn ông, hạnh phúc là do chính đôi tay mình gây dựng cơ mà.
     
  14. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    Mới mấy ngày mà em đã thấm rồi, các bác đừng làm cho em...khóc nhé :(
     
  15. HD_HNI

    HD_HNI Advanced Member

    Joined:
    1/3/09
    Messages:
    344
    Likes Received:
    2
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    Nhìn chữ ký của bác. Hình dung ra cuộc sống hiện tại của bác. Em cũng muốn khóc luôn

    Thay đổi hay không. Quay trở lại với Audio được hay không. Tất cả trông đợi vào bác và vợ bác thôi.
     
  16. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    chữ ký đó em dùng hơn năm rồi, nó có nghĩa là sống tận của những cảm xúc, thưởng ngoạn những thứ tưởng như nhỏ nhặt nhất,sống như người HMông ở...Hà Nội, sống như thể ngày mai sẽ là ngày cuối để ko hối tiếc, bỏ lỡ điều gì, (ko phải sống gấp đâu nhé)...Còn xuống nhà vợ em vẫn ko bỏ hẳn audio mà còn bộ bóc seỗ và cỡ hơn 100cd cổ điển gốc nữa ạ, khi nào ý em còn 1 em oắc men băng cát sét cùng ba chục cái băng gốc nữa ạ :D
     
  17. Suotngayloavoidai

    Suotngayloavoidai Advanced Member

    Joined:
    31/3/07
    Messages:
    1.336
    Likes Received:
    109
    Location:
    Where the Worst becomes Worse!!!
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    Đọc tâm sự của bác Bỗng Dưng em Muốn Khóc quá trời, vì em cũng đang ở hoàn cảnh như của bác. Nhưng bác xem lại chữ ký của em xem (em vừa edit lại). :cry:
     
  18. Wildhorse

    Wildhorse Advanced Member

    Joined:
    12/3/08
    Messages:
    1.430
    Likes Received:
    4
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    bác bê cả bộ về nhà nhạc phụ, đầu tiên thì bảo là để trẻ con nghe nhạc cho nó thông minh. rồi mời nhạc phụ nghe nhạc cùng, làm thêm tí tửu đảm bảo VNAV sẽ có thêm một thành viên lớn tuổi.
     
  19. HD_HNI

    HD_HNI Advanced Member

    Joined:
    1/3/09
    Messages:
    344
    Likes Received:
    2
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    Giải pháp hay. Nhưng có lẽ gu nhạc phải thay đổi chút. Chuyển sang cổ điển ko lời và tiền chiến, nhạc đỏ :)
    Ko khéo lại phải đổi loa chứ chẳng tiết kiệm đc thêm :lol:
     
  20. audionew

    audionew Approved Member

    Joined:
    23/5/08
    Messages:
    45
    Likes Received:
    0
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    em may quá bố vợ em cung mê nhạc vàng nhạc đỏ ... hi hi :lol:
     
  21. gaunhua

    gaunhua Approved Member

    Joined:
    16/3/09
    Messages:
    5
    Likes Received:
    0
    Location:
    HITTC_Ha Noi
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    Đọc chuyện của bác sonn xong buồn cười quá.Bác có khiếu hài hước thật :) Đúng là nên cho vào mục thư giãn :p
     
  22. al1412

    al1412 Advanced Member

    Joined:
    20/1/08
    Messages:
    125
    Likes Received:
    0
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    Không biết bác chủ thớt có khiếu hài hước hay là bác gaunhua nhỉ :mrgreen:
     
  23. minhtoe

    minhtoe Advanced Member

    Joined:
    16/5/09
    Messages:
    68
    Likes Received:
    1
    Re: Em, loa kèn và những lời cằn nhằn của vợ

    bài đầu không có hình ảnh, các mod xem lại với
     
  24. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Advanced Member

    Joined:
    8/5/07
    Messages:
    568
    Likes Received:
    19
    bộ dàn trước đã đi về nơi xa lắm, giờ con em đã khá lớn, em mới sắm một bộ dàn nho nhỏ để thư giãn. Hệ thống đặc biệt gọn chỉ gồm Linn classik, dây Linn Lk20, loa TDL T Line 3. Không còn những vồ vập, háo hức như thủa ban đầu chơi em kèn, giờ em chỉ thấy nó khá cân bằng, nghe khá hợp cổ điển, nhất là đàn dây nhưng tiếng piano chưa có độ "long lanh", vang rền nền nẩy "huyền hoặc" như khi nghe thực, nghe hát khá tốt, thoát tiếng nhưng giá có thêm tí nền trầm sâu hơn nữa thì tốt hơn.
     
  25. chauaudio

    chauaudio Advanced Member

    Joined:
    1/3/07
    Messages:
    2.510
    Likes Received:
    92
    Liệu có cố gắng xoay bộ dàn sang cạnh tường khác được không bác.
     

Share This Page

Loading...