Mối tình đầu... Bộ dàn (RỜI) đẩu đờimối tình đầu khó quyên. tháng lương đầu,con xe đầu .... hình như cái gi đầu tiên cũng để lại trong ta nhiều...dư vị. vậy bộ giàn đầu chắc cũng rứa các bác nhỉ .em xin liềumạng mở tp này gọi là để ôn cố tri tân;có mới...ko nới cũ.em xin thành khẩn khai báo để mở hàng ạ;bộ giàn rời đt của e gồm có amp SANSUI 607G-EX,CDP SONY 750;LOA ONKYO-R4000,dây loa tầu, dây it diy.sau 01 tháng em đổi sang cdp sony 333esa và vẩn giữ bọn nó đến nay để ..ngắm bác musicque vào mh đi !
Re: mối tình đầu... Hình như mối tình đầu của em là cặp Nammon (loa cắm điện) cách đây khoảng 17 năm, và đánh với cassette Toshiba
Re: mối tình đầu... Theo em mối tình đầu, mối tình thứ 2, thứ 3... phải cho thấy được một quá trình liên tục, liên tục bị phụ tình, thể hiện sự không chung thủy một cách cực kỳ phũ phàng của các bác cơ :lol: Nếu đúng quy trình như thế thì không biết bác khome sau 17 năm hiện nay chơi đến bộ gì rồi? Mà hình như bác ở bên mô tô sang thì phải :roll:
Re: mối tình đầu... Em cũng thực sự mới chơi âm thanh gần đây thôi. Trước đó thì toàn nghe bằng dàn complete, dàn Karaoke, receiver...không thể gọi là chơi. Theo em biết thì dân motor chơi âm thanh khá nhiều đấy bác ạh
Re: mối tình đầu... Vâng em cũng về vườn vì không có thời gian rong ruổi, được cái chơi một thứ thôi cũng đỡ kẹt hơn về thời gian cũng như xèng bác ạ Chúc bác vui.
Re: mối tình đầu... Mới tình đầu của em là: CDP: Dênon AMP: Dênon Loa: Philips Tại sao ngày xưa khi mới nghiện audio nhiều người chơi Dênon thế các bác nhỉ, em cũng là một trong số đó. Nhưng bây giờ gặp lại em lại thấy sợ.....
Re: mối tình đầu... Em nghĩ là do thương hiệu DENON cũng phổ biến ở VN. Và giá cả cũng phù hợp với đa phần người mới chơi. Như em cũng vậy, mối tình đầu of em cũng la CDP, AMP là DENON. Loa thì Jamo... Nhưng em thấy mấy hàng max xiền DENON nghe cũng hay & đẹp chứ ạh. Cái chính là phối ghép phù hợp và đúng thể loại nhạc mới thấy cái hay of thương hiệu Denon.
Re: mối tình đầu... Mối tình đầu của em là đầu CD Sony cỏ size nhỏ + cặp loa máy tính Sonic có chỉnh treble bass, lúc đó là sướng lắm rồi, khổ nổi đầu CD Sony đó quá kén đĩa...làm mấy bác bán CD thấy em là trốn :lol: . Mối tình thứ hai của em là cặp loa còi Pioneer nhỏ xíu, ghép với bộ Kenwood + loa Fuseng, bay giờ sau 15 năm vẫn còn
Re: mối tình đầu... Em là bộ aiwa 1800W PMPO giờ vẫn còn để làm kỷ niệm phần quà mẹ tặng đỗ ĐH giá một cây vàng ngày ấy sánh ngang mảnh đất 500m2 ở quê nhà
Re: mối tình đầu... mối tình đầu của bác liêm trị giá 500m2 đất to;musicque hôm nào vào sà gòng ae mình ofchai nhé .pm sdt cho mình
Re: mối tình đầu... Mối tình đầu của em là 1 cô bé học lớp 9 trường Lê Quý Đôn (nhỏ hơn em 1 tuổi), đến nhà cô ấy chơi mãi ko sao, 1 hôm đến thấy cô ý ngồi xoay lưng lại mình chạy đến hù 1 cái cái, quay lại ai dè cô chị sinh đôi (ở nước ngoài về) :lol: À còn bộ dàn đầu đời của em chính là cái này :mrgreen:
Re: mối tình đầu... Hồi ấy đúng tiền mua cái AIWA ấy mua ngay được mảnh đất đấy ở BR đấy bác ạ! EM nghĩ mà giờ ngậm ngùi vì AIWA thì chỉ là kỷ niệm nhưng mảnh đất bà cụ nhà đã bán đi bây giờ chắc phải sắp đầy AIWA ấy có mua lại nổi không nữa . NHưng thú thật hồi mới mua về em nghe sao nó hay thế, bi giờ mở lại nghe không lọt lỗ nhĩ tẹo nào! Hay em tẩu :lol: @caithang: 500m2 đất Nguyễn Huệ hả bác??? Chỗ ông bạn quen rủ ra đầu tư nuôi vịt siêu lông em bỏ tiền mua vịt ổng góp đất mãi mà em còn nhắn nhừ vì chưa có vốn mua vịt. Lão bảo đất chỗ ấy nuôi vịt nó mau nhớn lắm! Vì chỗ anh em lão không thèm xây cao ốc để cho thuê mà để cho em làm kinh tế tư nhân kiểu này lão an tâm hơn :lol: :mrgreen:
Re: mối tình đầu... Các bác chơi sang quá. Cái đồ để nghe đầu đời của em là chiếc đài cát xét hiệu Sony mua năm 1984 hết 2 chỉ vàng nhưng mà em chỉ có 1 chỉ vàng còn lại trả góp sau 6 tháng. Mua của ông chú đi tàu bên Nhật về bán vốn cho vì giá thị trường gấp đôi. Ngày đó em lấy tấm vải mới nguyên để đắp cho em nó :lol:
Re: mối tình đầu... TÌnh nào cũng thế bác ạ! Nhưng tình loa thì Loa vẫ còn đấy để ngắm và sẽ ít mất giá khi dùng đồ 2hand, nhưng tình kia biết chắc là 2hand nhưng vẫn mất tất :lol:
Re: mối tình đầu... Mối tình đầu của e cũng là 1 bộ Aiwa mua cách đây cũng 14 năm rồi. 9 năm sau e mua bộ thứ 2 tốt hơn gồm Tannoy Eyris + Marantz Pm14mkii + Marantz SA14 cdp. Bây giờ e đang thực hiên bộ thứ 3, hy vọng nó sẽ ở với e lâu hơn
Re: mối tình đầu... Mối tình thứ hai của em là cặp loa còi Pioneer nhỏ xíu, ghép với bộ Kenwood + loa Fuseng, bay giờ sau 15 năm vẫn còn [/quote] Em là bộ aiwa 1800W PMPO giờ vẫn còn để làm kỷ niệm phần quà mẹ tặng đỗ ĐH giá một cây vàng ngày ấy sánh ngang mảnh đất 500m2 ở quê nhà [/quote] Mối tình đầu của e cũng là 1 bộ Aiwa mua cách đây cũng 14 năm rồi. 9 năm sau e mua bộ thứ 2 tốt hơn gồm Tannoy Eyris + Marantz Pm14mkii + Marantz SA14 cdp. Bây giờ e đang thực hiên bộ thứ 3, hy vọng nó sẽ ở với e lâu hơn[/quote] Bác chuyển sang Mc phải hem? biết sao em biết hông??? :lol:[/quote] Bác làm bang chủ thì đương nhiên phải biết đệ tử trong bang rồi :mrgreen: