Bộ dàn của thành viên mtbc

Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by mtbc, 10/8/09.

  1. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.848
    Likes Received:
    2.355
    Location:
    Q3, Saigon
    Điều làm em thích: khả năng nâng cấp, he he.
    Danh mục các thứ chuẩn bị

    Stage 1

    1. 3 tụ nguồn sang Mundorf
    2. 4 tụ trên đường tín hiệu, có thể sang Black Gate
    3. 2 opamp sang BurrBrown
    4. Dây nối ra loa, chắc dùng Duelund
    5. 4 diod cầu sang Ultra Fast Recovery

    Stage 2
    1. Thay cọc RCA sang WBT Ag
    2. Thay cọc loa WBT midline sang Signature
     
  2. vinhxe

    vinhxe Advanced Member

    Joined:
    9/6/09
    Messages:
    520
    Likes Received:
    520
    Location:
    Audio Bình Thạnh
    Ha ha... lại tiếp tục....kkkkk
     
    mtbc likes this.
  3. hoangtrong

    hoangtrong Advanced Member

    Joined:
    2/5/13
    Messages:
    3.559
    Likes Received:
    2.227
    Location:
    Sài Gòn - Gia Định
    Vòng xoáy mới lại bắt đầu :) Không biết được bao lâu thì lại tiếp tục vòng mới :D
     
  4. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.848
    Likes Received:
    2.355
    Location:
    Q3, Saigon
    Hi hi, dạ được cái lần này không vội :D
    Em cũng nâng cấp giới hạn thôi, chứ làm thêm nữa thì mua con GCC-250 cho rồi. Nâng cấp xong bán bao giờ cũng lỗ, nhưng mà vui :)
    Như lần nâng cấp con TEAC UD-503. Phải nói là lột xác so với bản gốc luôn ạ.
    Em thử xem. Nếu nâng cấp xong thì nó có đánh hay hơn mấy con giá trên $4000 là ổn.
     
  5. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.848
    Likes Received:
    2.355
    Location:
    Q3, Saigon
    Học hỏi BS Phương, em nghĩ mình nên viết ra những điểm rút kinh nghiệm trong quá trình chơi thiết bị và nghe nhạc. Em không dám lập topic riêng, vì thật ra tự thấy mình không đầu tư nhiều công sức hay tìm tòi sâu sắc về các khía cạnh chuyên sâu. Phần nhiều các điểm viết ra sau đây là lọ mọ cảm tính.

    Em sẽ thử tổng kết mấy phần sau:

    0. Nghe nhạc để làm gì

    1. Làm sao cảm được một bài nhạc
    • Một bài hát có lời
    • Một bản nhạc không lời dạng dễ nghe (easy listening)
    • Một bản nhạc cổ điển phổ biến
    2. Làm sao bình tĩnh để nghe mà không next liên tục

    3. Làm sao sắp xếp được thời gian nghe hợp lý, không quá cuồng, không quá bận

    rồi mấy thứ về thiết bị

    4. Phòng nhỏ, hẹp, méo dạng, dùng chung trong sinh hoạt thì sắp xếp kiểu gì
    • Ngang hay dọc
    • Đặt loa ở đâu
    • Đặt các thiết bị khác thế nào
    • Đặt ghế ở đâu và dùng ghế gì

    5. Ít tiền, làm sao nâng cấp đỡ phí tiền

    6. Nghe và nhìn, sao không trở thành quá rối rắm
    • Gọn gàng ảnh hưởng thế nào đến nghe nhạc
    • Gọn nhưng đúng nguyên tắc của điện
    • Sự hài hòa của màu sắc
    • Chủ nghĩa tối giản

    7. Phụ kiện nào có tác dụng xấu tốt như thế nào
    • Lọc điện
    • Biến áp cách ly
    • Kệ, chân loa
    • Dây nguồn
    • Dây tín hiệu
    • Dây loa
    • Cầu loa
    • Cọc loa, cọc RCA
    • Chống rung
    • Tiêu tán âm, thảm, màn
    • Thạch anh...
    và v.v... Mới liệt kê ra em cũng thấy hết hồn rồi :)

    Xin nói luôn ngay từ đầu, là không có bất kỳ trường hợp nào giống nhau. Những điều em viết là rất cá nhân và cực kỳ chủ quan. Đây không phải là đánh giá hay lời gợi ý nào. Em cũng mong chờ được sự góp ý ác liệt từ các sếp!
     
    Last edited: 2/10/22
    da_vinci, Wilson Fans and Hagemi like this.
  6. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.848
    Likes Received:
    2.355
    Location:
    Q3, Saigon
    Nghe nhạc để làm gì?

    Hỏi nghe đơn giản, nhưng phải hỏi. Có lúc cắm đầu cắm cổ vô mua đồ, chế đồ, độ đồ điên cuồng mà mình quên mất thứ chính. Chúng ta thường bắt đầu với những cảm xúc nguyên sơ với âm nhạc (sao hồi xưa nghe casset hay quá) và sau đó trượt dài vào thiết bị. Vậy nên mới gọi đùa nhau là "hố vôi".:confused::mad:

    Có một cách để tránh rớt xuống hố, hay bò từ dưới hố bò lên - như em. Đó là quay về những điều cơ bản :D

    Âm nhạc - nơi diễn tả những cảm xúc mà ngôn từ đơn thuần không thể mang lại. Một bài nhạc có thể kéo bẫng mình đi về với những rung động của mối tình đầu (All out of love - Air Supply), của những nỗi buồn có vươn tay ra cũng không níu lại được (Vội vàng - Đức Trí), của những giấc mơ (Tout le temps - Elsa), của những không gian mênh mông đất trời (Lion King), hay thôi cứ vui đi (Hakuna Matata - Jungle Book). Nó gợi được những lúc mưa bão ầm ầm, quanh chiếc đèn dầu trong ngôi nhà tranh rung bần bật, có một nhóm người hát bất kể tương lai (Hát cho dân tôi nghe). Nó cũng làm mềm đi những bức bối trong người chỉ khi nghe bài piano quen thuộc bên kia nửa vòng trái đất (La Campanella - Liszt). Là nơi để đồng cảm với những rộn rã của người Nam Mỹ, điểm dữ dội của châu Phi, hay bí hiểm từ xứ Ba Tư...

    Với em, âm nhạc là nơi ta nuôi dưỡng và làm cảm xúc mình giàu có.

    Khi xác định được mục đích nghe nhạc, em tránh được việc nghe hoài mấy bài "thuốc" "test dàn" :)

    [​IMG]
     

    Attached Files:

    Last edited: 2/10/22
  7. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.848
    Likes Received:
    2.355
    Location:
    Q3, Saigon
    Câu hỏi #2. Làm sao để cảm được một bài nhạc?

    Hai hôm trước, em có lên Sapa chơi. Trời mưa quá nên không đi đâu được ngoài việc loanh quanh trong resort. Em gọi món lơn bản, gà và cá suối cùng chai rượu mận. Trong tiết trời rả rích lạnh thế này, có mồi nhắm thật bắt, có rượu thấm đầu lưỡi thì nhất!

    Với tay nghề của đầu bếp, cả vị ngọt thịt được giữ nguyên bản, không bị lấn át bởi quá nhiều gia vị. Miếng da dẻo mềm, thịt nạc thơm và mỡ ít béo. Chấm thêm thứ nước chấm đặc trưng của nhà hàng. Thật là chất lừ.

    Ngày trước đó, em cũng có vào trung tâm Sapa. Cũng những món quen thuộc ấy nhưng cảm giác khác nhau nhiều lắm. Không phải là quán ở trung tâm dở. Thịt vẫn rất tươi. Chế biến cũng ít gia vị. Thế nhưng tay nghề đầu bếp chắc khác. Tại nhà hàng ở Jade Hill Mường Hoa, món thịt lợn đã thành một thứ nghệ thuật chế biến chứ không chỉ đơn thuần là nấu nướng. Là một món để thưởng thức, không chỉ để ăn nữa.

    Sau khi nghe em tả món ăn, bác nào thèm thì ráng chịu nhá, he he :D Chỉ là để bắt cầu qua vụ cảm nhạc.

    Cảm nhạc, cũng tương đồng như cảm món ăn vậy thôi. Mọi thứ đều có liên kết với nhau. Từ không gian của buổi chiều mưa, sự tinh tế của không gian nhà hàng, đến món ăn và khả năng cảm nhận của thực khách. Trước đây em ăn uống cũng đơn giản lắm. Nhưng sau một đợt làm tư vấn cho một chuỗi nhà hàng Nhật, rồi một chuỗi 27 thương hiệu nữa của nhóm công ty đang chiếm lĩnh thị trường quê ta, thì mới được dạy dỗ để cảm nhận đúng món ăn. Không thì vẫn ngố kiểu tường trà xanh là matcha vậy :p

    Chốt cái bụp, đó là đừng nói rằng "cảm được là được". Việc cảm nhận âm nhạc cũng là một quá trình phải học.

    [​IMG]
     
    Last edited: 2/10/22
  8. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.848
    Likes Received:
    2.355
    Location:
    Q3, Saigon
    Câu hỏi #1.1 Làm thế nào để cảm một bài hát có lời

    Ví dụ như nghe thế này:

    Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang
    Từng ngón tay buồn em mang, em mang
    Đi về giáo đường. Ngày chủ nhật buồn
    Còn ai còn ai. Đóa hoa hồng cài lên tóc mây
    Ôi đường phố dài. Lời ru miệt mài...

    Không phải là "trời mưa", mà "còn làm mưa". Chắc là một cơn mưa nhẹ mù xa nhưng triền miên của xứ Bảo Lộc - lúc TCS còn đi dạy. Người còn chìm trong nỗi nhớ Dao Ánh. Cứ nghĩ tới cảnh ông đi dạy về, bước một mình, đốt lên một điếu thuốc trong chiều mưa... Lời hát tắp lự đi vô. Dễ dữ lắm. Mà ông nói trúng phóc tim đen - "Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi."

    Như em post ở bài trên, "Âm nhạc - nơi diễn tả những cảm xúc mà ngôn từ đơn thuần không thể mang lại.". Cảm được một bài hát, dễ nhất là khi nghe về một cuộc tình đã qua. Đa phần bài hát là tình ca. Cho nên chắc là phải ... yêu nhiều thì dễ cảm hơn hẳn :p Em nhớ lúc em 16 tuổi, thi hát "Em đang đi, đi bên sông chở đầy nắng hồng" thì bác luyện gà bảo "thằng này hát không thấy em nào hết". Đúng là có những thứ chỉ đến với tuổi :)

    Bên cạnh trải nghiệm cá nhân, hiểu biết về bài hát cũng dễ bắc chiếc cầu cảm xúc.

    Đi nghe nhạc ở phòng trà, ở bãi cỏ, ở những không gian mở cũng mang lại cảm xúc lớn. Bao năm rồi mà em vẫn nhớ buổi nghe ở ngày giỗ đầu TCS ở Thanh Đa. Thật tuyệt, khi những người chưa từng gặp mặt, mà lại có một sự đồng cảm lớn lao qua một bài hát!

    [​IMG]

    Không liên quan nhưng cô Dao Ánh đẹp đốn tim thật các bác nhỉ? :D

    Nhưng chưa hết. Có khi nghe một bài của ca sĩ mình thích thấy tuyệt hay, mà cũng ca sĩ đó lúc khác hát lại thấy cực dở. Không chỉ là mặt cảm xúc, hiểu biết về kỹ thuật hát cũng làm cho mình dễ dàng biết "vì sao nó hay" hơn. Chẳng hạn như nội lực và sự thoải mái (không gồng), khả năng diễn đạt hình ảnh đúng bằng câu hát (không vặn vẹo quá độ như chị Lam giai đoạn sau), cách biến tấu nhả chữ để tạo ra một chút đong đưa (em thích Hồng Ngọc ở điểm này), hay đưa từ giọng ngực lên giọng óc mạnh mẽ vượt trội thế nào. Các bác thử so em Văn Mai Hương hát với bản chính của Lady Gaga "Always Remember Us This Way" để thấy ngay tròn méo thế nào.

    Sẵn tiện em đính kèm link về các từ ngữ kỹ thuật trong hát hò: My Vocal Analyses: Các thuật ngữ thanh nhạc được dùng trong blog
     
    Last edited: 2/10/22
  9. hhiepbi

    hhiepbi Advanced Member

    Joined:
    1/7/13
    Messages:
    2.966
    Likes Received:
    2.677
    Đôi khi "tự nhiên bản năng" lại là cái chất mà không ca sĩ nào chuyên nghiệp hơn dc, ví dụ "chú cuội-hoa vàng trên cỏ xanh" của ca sĩ nghiệp dư hay và cảm xúc hơn ca sĩ "xịn" nhiều! Chứ quằn quại kiểu Thanh Lam hay gào thét như em trai TL: Tùng + thực sự là e muốn đập TV lắm chứ. :(
     
    Ngoc2 likes this.
  10. quocdat

    quocdat Advanced Member

    Joined:
    4/6/06
    Messages:
    1.615
    Likes Received:
    983
    Em không định tham gia mấy chủ đề như thế này vì vốn văn hóa của em chỉ ở tầm entry, nhưng mà thấy bác so cái bài "Always Remember Us This Way" nên ngứa tay gõ đại :).
    Nói thật là em thấy Văn Mai Hương hát bài này mới đúng. Nghe Văn Mai Hương em thấy hay quá mới tìm bản chính của Lady Gaga, ôi thôi nó thất vọng ghê gớm. Nghe được 3 lần em quyết dẹp luôn không nghe lại bản gốc nữa vì nó bắt đầu xóa cảm xúc tốt đẹp mà em nhận được từ bản cover của Văn Mai Hương
    Cũng nói thêm, trước giờ em không thích Văn Mai Hương vì giọng hát hơi bị phô, hơi cứng, nhưng chẳng hiểu sao bài này lại thấy hát rất hay. Em trước giờ nhận định Lady Gaga hát hay, nhưng hát bài này thì lại phô, chả đúng tâm trạng chút nào.
    Nghe tới đoạn "Every time we say goodbye. Baby, it hurts" Văn Mai Hương hát em rơi nước mắt, nhưng Lady Gaga hát thì em thấy sao cô đấy bảo "baby, it hurts" mà mặt lại vui thế.
    Cũng có một điểm thú vị là câu cuối "When you look at me, And the whole world fades" thì Văn Mai Hương hát là "When the sun goes down, And the whole world fades". Cả hai câu đều hay nhưng có vẻ em khoái câu của Văn Mai Hương hát hơn vì có vẻ nó thơ hơn hợp với kiểu châu Á hay sao í :D
     
    Last edited: 2/10/22
  11. hhiepbi

    hhiepbi Advanced Member

    Joined:
    1/7/13
    Messages:
    2.966
    Likes Received:
    2.677
    E thì ngược lại bản gốc giọng ngực lên thì ca sĩ Việt chỉ mở lời là o nghe nổi! Giống như người Bắc mà hát cải lương zậy. :)
     
  12. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.848
    Likes Received:
    2.355
    Location:
    Q3, Saigon
    Chắc bác Đạt đang nói tới bản Mashup trong Xuân hạ thu đông? Em nghe những lần đầu cũng thích lắm. Trên xe nghe hoài luôn. Xong nghe Gaga em cũng có cảm giác khô khốc giống bác.

    Tuy nhiên coi kỹ ra thì bầu trời Arizona là nó phải cháy rực mãnh liệt lên. Sa mạc xương rồng mà. Như vầy nè

    [​IMG]

    Hương làm nó mềm hóa, tình quá giống trời chiều bến Ninh Kiều vậy á. Đó là diễn tả hình ảnh em cho là không đúng. Đúng trước rồi mới tính :p

    Bạn phát âm cũng có cố gắng nhưng còn sai. Bạn chuyển từ giọng ngực lên light mix cũng không vững. Chỗ never die thấy ngắc ngoải lắm.

    Hay là bác coi bản bình luận này của Tú Shady Vocal thử nha (1) Watch | Facebook. Tiếc là bạn Tú mới mất...
     
    Last edited: 2/10/22
    da_vinci, hoangtrong and quocdat like this.
  13. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.848
    Likes Received:
    2.355
    Location:
    Q3, Saigon
    Có một trường hợp em tự nhiên mà em rất thích, đó là em Hoàng Trang. Bác thấy bạn ấy hát thế nào?

     
    Last edited: 2/10/22
    TrueHD and hhiepbi like this.
  14. hhiepbi

    hhiepbi Advanced Member

    Joined:
    1/7/13
    Messages:
    2.966
    Likes Received:
    2.677
    E thì thực sự không thể nghe nổi ca sĩ Việt hát English và người Asian nói chung vì phát âm không chuẩn, giọng thì yếu hát đánh vần kiểu Việt Nam, nhấn nhá không đúng chỗ trừ vài Ca sỹ Jazz japanese như Nakamoto hay Chie Ayado,… có lẽ em hơi khó ở. Hic
     
  15. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.848
    Likes Received:
    2.355
    Location:
    Q3, Saigon
    Uống trà chanh liền đi sếp :p

    Hồi nghe Mỹ Linh hát I believe I can fly em cũng ớn tới cổ. Vừa hát sai vừa gào to. Cố quá thành quá cố thiệt. Thu Minh cũng vậy.

    Vậy chứ vô mấy bar acoustics gần đây mấy em nhỏ lại hát tiếng Anh rất ổn, mặc dù không phải sinh sống tại các nơi nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, như em Thảo Bunny hay Mina Phan. Chắc tụi nhỏ giờ học với người bản địa và nghe hát từ nhỏ nên ngon. Thậm chí mấy nhóc nhà em nói tiếng Anh thì liên thanh, mà nói tiếng Việt là ngọng nghịu liền. Hừ.



    Bên Korea có Youn Sun Nah hát nè. Bác nghe thử coi.



    P/S: đang định gào Hallelujah phục vụ văn nghệ quần chúng mà bác nói vầy em bỏ cây đàn xuống luôn :D
     
    Last edited: 3/10/22
    hhiepbi likes this.
  16. hoangtrong

    hoangtrong Advanced Member

    Joined:
    2/5/13
    Messages:
    3.559
    Likes Received:
    2.227
    Location:
    Sài Gòn - Gia Định
    Một đằng ca sĩ diễn tả tâm trạng, trạng thái cảm xúc một cách tự nhiên và phong phú. Một đằng ca sĩ cố gắng dùng kỹ thuật để diễn tả tâm trạng, cảm xúc nhưng thiếu tự nhiên, không nhiều sắc thái.

    Chơi audio thì thường sẽ chú ý nhiều, hay quá tập trung, đến khía khía cạnh kỹ thuật biểu diễn. Chú ý đến khía cạnh kỹ thuật biểu diễn nhiều một thời gian thì sẽ bật ra câu hỏi, kỹ thuật biểu diễn để làm gì. Có những ca sĩ gạo cội của thể giới, có người nói ủa sao ca sĩ này hát như nói, chán vậy, trong khi người khác lại nói, oh hát như không hát vậy, hay quá :D

    Việc xác định vấn đề và giải quyết vấn đề phụ thuộc vào cá nhân. Mỗi người có quan điểm riêng của mình, có cách chơi của mình và có cách thưởng thức riêng của mình. Sự khác biệt là bình thường. Do vậy thế giới này thật phong phú và đa dạng, mỗi người đều có thể tìm thấy thứ mình thích, đó là hạnh phúc!

    Mong bạn tiếp tục chia sẻ :)
     
    Last edited: 3/10/22
    mtbc likes this.
  17. hhiepbi

    hhiepbi Advanced Member

    Joined:
    1/7/13
    Messages:
    2.966
    Likes Received:
    2.677
    Hát vui vẻ đem đến không khí thì dc nhưng đưa ra những bản thu âm ra thị trường thì nó khác. Nghề e đi rất nhiều quốc gia từ Á phi Âu Mỹ… cũng ngồi bar các địa phương đặc biệt như tại Philippines. Nơi mà về đẳng cấp tiếng English e nghĩ chắc là nhất Asia (về đại đa số), các ca sĩ hát cũng tương đối dc về cả phát âm đến sự mạnh mẽ khẩu âm và hơi lấy. Tuy nghe trực tiếp nó vậy (do ta nhìn là nhiều và quên kỹ tính phần nghe) chứ vào bản thu thì khác xa. Cái này là cố hữu nhỏ bé của người Châu Á chúng ta rồi, cố cũng o đc.
     
    mtbc likes this.
  18. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.848
    Likes Received:
    2.355
    Location:
    Q3, Saigon
    Bữa rồi em đi nghe acapella tếu lắm. Band 4 bạn của US qua hát không mic cho toàn khán phòng nhạc viện. Sau đó đến bài giao lưu với sinh viên nhạc viện. Giọng các bạn quê mình đẹp thiệt, nhưng vừa nghe 4 bạn kia hát xong chuyển qua nên nghe cứ như bị hụt hơi.

    Tóm lại mấy điểm:

    1- Cơ bản nhất là cơ thể phải thật khỏe, hoặc chí ít là đang trong quá trình khỏe lại
    2- Tâm trạng thoải mái, nghe nhạc là nghe nhạc
    3- Cảm xúc càng được trau dồi (qua quá trình trải nghiệm VÀ học hỏi) thì cảm nhạc càng dễ
    4- Hiểu biết về tác giả, tác phẩm, ca sĩ, bối cảnh sáng tác cũng giúp thêm vào đó
    5- Biết chút về kỹ thuật hát, và tự hát được chút chút càng tốt

    Thế nhưng sẽ có bác hỏi tiếp: ớ, em hông biết ngoại ngữ thì cảm nhạc ngoại kiểu gì?

    Em cho rằng được, nhưng kém hơn nhiều so với biết rằng mình đang nghe chuyện tình hay đòi ly dị. Chẳng hạn như nghe Bohemian Rhapsody mà không biết anh ấy đang hát

    "Too late, my time has come,
    Sends shivers down my spine, body's aching all
    The time
    Goodbye, everybody, I've got to go,
    Gotta leave you all behind and face the truth
    Mama, oooh
    I don't want to die,
    I sometimes wish I'd never been born at all."

    Muộn rồi, tôi biết mình sắp chết
    dọc sống lưng rợn mình, tấm thân đau ngày dài
    Vĩnh biệt, mọi người, tôi phải đi
    Bỏ lại người thân thương phía sau và đối mặt với sự thật
    Mẹ ơi,
    Con không muốn chết
    Đôi khi con ước mình chưa bao giờ được sinh ra

    cũng khó cảm nhận được đủ.



    Hai chục năm trước, lúc còn lọ dọ ở Idecaf học tiếng Pháp, em mê đứ đừ mấy bài như Oh mon amour (Christophe). Nhìn người yêu bị mù thì đau tới cỡ nào nữa :(

    "Elle a des yeux qui voient la mer
    A travers la pluie qui descend
    Elle fait des rêves où elle se perd
    Entre les grands nuages blancs
    Elle ne sait plus le jour ni l'heure
    Elle a des larmes au fond du cœur
    Qui lui font peur"

    Nàng có đôi mắt nhìn thấy biển xanh
    qua màn mưa rơi
    Nàng có những giấc mơ lạc mất
    giữa trời mây trắng
    Nàng chẳng còn biết đến ngày giờ nào nữa
    chỉ còn nước mắt sâu thẳm trong tim
    Làm tôi đau nhói...


    mà phải nghe đúng tiếng Pháp mới được. Dịch ra thì "heure, coeur, peur" mất vần hết ráo. Hix.

    Mấy lúc nghe tiếng Pháp, tiếng Ý, hay tiếng Hoa... nghe không được, em thường lên mạng tìm lời bài hát được dịch. YouTube giờ bài nào cũng có. Hoặc ẹ hơn nữa thì tìm tên bài hát + chữ "lyrics" rồi dùng Google Dịch là ổn.

    Nghe hát lại bằng bản tiếng Việt cũng được, nhưng nhiều khi không có nội dung gì giống. Kiểu như "Say tình" đi xa tám mươi thước so với "Tớ là đàn ông Italia chính cống đây" (L'italiano)

    "Hãy để tôi cất tiếng hát với cây đàn ghi-ta trong tay
    Để tôi hát thật ngọt ngào
    Cất tiếng hát vì tôi tự hào rằng
    Tôi là một người Ý, rất Ý"



    Vậy em phải thêm dòng nữa, giống đăng tin tuyển dụng

    6- Biết ngoại ngữ là một lợi thế
    bằng không, cứ cảm nhận nó như một bài nhạc không lời, nơi giọng hát cũng là một nhạc cụ :)
     
    2ndFACE and Thanh Tam like this.
  19. hhiepbi

    hhiepbi Advanced Member

    Joined:
    1/7/13
    Messages:
    2.966
    Likes Received:
    2.677
    Bác nói chuẩn quá:
    - mục 3: kể cả có thể hiểu nội dung câu hát nhưng cảm nhận về nó thì mấy ai (trừ dân bản xứ). VD: câu hát Việt vẫn nội dung đó nhưng lời mà nhạc sĩ viết ra nếu không phải có trình và dân bản địa thì đâu thể cảm nhận hết cái hay cái tình cảm dc (em ơi Hà Nội phố, ta còn e…). Chính vì vậy ca sĩ Việt hay làm lố khi tự mình tưởng tượng cá nhân rồi nhấn nhá, lim dim mắt nhắm mắt mở, cong người ưỡn lưng hay gào thét như VMH, ML, MLinh,… nhìn phì cười.
    - mục 4: thì đối với ca sĩ Việt thì quả là không tưởng rồi.
    Cảm xúc thì e thích bài này tuy phát âm vẫn có chỗ rất “dân dã”:
     
    Last edited: 4/10/22
    mtbc and Thanh Tam like this.
  20. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.848
    Likes Received:
    2.355
    Location:
    Q3, Saigon
    Ui sao cách gieo đoạn dạo đầu giống bài Let her go - Passenger quá ta. Nghe giật mình.
    Bài này lồng vô các cảnh phim của hai vợ chồng già trong phim Up nữa là rung rinh tới từng ngóc ngách tim.
     
    hhiepbi likes this.
  21. cuongnt72

    cuongnt72 Advanced Member

    Joined:
    5/7/11
    Messages:
    184
    Likes Received:
    82
    Bác mtbc đã nghe Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hát “A Million years ago” chưa, bác nghe rồi cho ý kiến xem.
     
  22. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.848
    Likes Received:
    2.355
    Location:
    Q3, Saigon
    Bạn cũng khá to con nên hỗ trợ giọng trầm tốt, âm lượng nhả chữ đều. Cả bài bị lean (đều, tẻ nhạt) do không để ý lúc nào cần nhấn, tạo cao trào hay thể hiện hình ảnh qua lời hát. Xử lý bài hát rất thô vụng, đặc biệt ở các cuối câu. Phát âm thì sai từ đầu đến cuối bài, nặng giọng phía Bắc nói tiếng Anh.
     
    cuongnt72 likes this.
  23. 2ndFACE

    2ndFACE Advanced Member

    Joined:
    6/8/13
    Messages:
    87
    Likes Received:
    121
    6- Biết ngoại ngữ là một lợi thế
    bằng không, cứ cảm nhận nó như một bài nhạc không lời, nơi giọng hát cũng là một nhạc cụ :)
    thích đoạn này của bác, em mù ngoại ngữ nên nghe phải mở lời ra để dò cùng, đợt này nghe đĩa than lại càng cẩn trọng nghe thoáng cái đã phải lật mặt đĩa rồi nên chắt chiu hơn :D
     
    mtbc likes this.
  24. quocdat

    quocdat Advanced Member

    Joined:
    4/6/06
    Messages:
    1.615
    Likes Received:
    983
    Nói thật là nghe bài hát mà không hiểu lời em thấy nó hay hơn. Cho tới khi em tìm hiểu toàn bộ lời của bài hát tự nhiên thấy bài hát thường hẳn đi.
    Do vậy, sau này em ít khi nào tra lời của bài hát. Chỉ nhớ loáng thoáng vài câu key của bài hát làm em thấy bài hát thật thăng hoa.
    Điều này em thấy đúng cả nhạc Việt lẫn nhạc nước ngoài. Do vậy, trừ khi phải tập hát để hát karaoke chứ không thì em chẳng thuộc bài hát nào, chỉ nhớ giai điệu và vài câu key trong bài thôi.
     
    mtbc likes this.
  25. hoangtrong

    hoangtrong Advanced Member

    Joined:
    2/5/13
    Messages:
    3.559
    Likes Received:
    2.227
    Location:
    Sài Gòn - Gia Định
    Bác nghe bài này thấy thế nào?
     
    quocdat and mtbc like this.

Share This Page

Loading...