Ối giời, cái cục Topaz lão yes sir bán 8 triệu mà mấy chú kia lăng xê lên đến 10,000 US, cục Pow Acc giá thị trường khoảng 4,500 US mà được nâng giá lên 10,000, cặp West đời đầu mà có giá gần 20,000 US :evil: :evil: thì đúng là khủng nhất Sài Thành thật :mrgreen: Thôi cứ thư giãn với tuổi trẻ cười các bác ạ. @ met: Kính mời cụ vào Yahoo cho em nhờ tí ạ :mrgreen: Thân,
Cụ nói khẽ kẻo lão Yes sir lại nâng giá từ 8 triệu lên 200 triệu thì chết anh em hết :mrgreen: :mrgreen: :lol: Thân,
Hic, sao khủng bằng cd giá 200usd :lol: :mrgreen: Còn mấy cái dây Interconnect màu đỏ giá 5000 usd/sợi nữa kìa.... :lol: Cái này hình như chủ quán cà phê M... khai để thế chấp NH hay sao ấy... :evil: :mrgreen:
Em cũng giật mình thon thót vì cả bộ khủng của bác chỉ bằng giá trị của mấy cọng dây tín hiệu, chết thật :mrgreen: em khuyên bác phải thật bình tĩnh sau khi xem nhé :mrgreen: Thân,
Đúng là Hi-end thật, em nghe cô ca sĩ hát qua loa của máy xách tay mà cứ như đang ngồi trước mặt mình hát ý, sởn hết cả gai ốc :lol: .
Em thấy bây giờ nhiều phóng viên do không hiểu biết hay hiểu không đến nơi mà viết chưa chính xác về thú chơi âm thanh, khiến xã hội có thể hiểu không đúng về thú chơi này. Chủ yếu là do người viết không hiểu vô tình hay cố ý mà đưa ra mức giá cho các món đồ hơi quá tay, dó muốn tạo hiệu ứng sốc với người đọc chăng??? Tại sao Sumo, Chim chick rồi phong trào DIY ampli, loa...cho đến cả BACL và dây dẫn :lol: của các thành viên trong 4rum không đc mấy ông phóng viên chú ý đến nhiều nhỉ!!! Cách đây khoảng 1 tháng, có bài viết tựa đề "Những mánh kiếm tiền của Thuyết-Buôn Vua", em xin trích đoạn để các bác cùng đọc: Nhiều năm sau, khi thấy nhiều người đi theo con đường kinh doanh này, Thuyết thôi không làm nữa. Với tiền lãi từ quần áo cũ, Thuyết đi buôn đồ… hi-end, tức là những cặp loa nghe nhạc cực đỉnh mà dân mê âm thanh chỉ nghe chứ chưa bao giờ được thấy, chứ đừng mơ đến chuyện sở hữu được nó. “Đã mê âm thanh rồi thì đố dứt được. Như cái loa bass trong phòng nghe nhạc của mình là siêu hạng, nặng nửa tấn. Muốn mang vào phòng là phải dùng cần cẩu đưa lên hành lang, rồi dùng xe đẩy bẩy nó vào”, Thuyết nhớ lại. Nguyên tắc làm ăn của Thuyết trong cuộc chơi âm thanh là không cần nhiều khách. Khắp cả nước, khách hàng thân thiết của Thuyết chỉ khoảng 200 người. Mỗi năm, Thuyết đều cho tổ chức những buổi gặp mặt để giới thiệu các loại đồ chơi âm thanh mới của những hãng nổi tiếng nhất về hi-end trên thế giới. Giá tiền có sẵn trong catalogue, Thuyết bán đúng giá, đảm bảo cho khách hàng từ chuyện thiết kế cách đặt máy, vị trí ngồi nghe nhạc, phòng nghe nhạc… “Hồi ấy, những hãng chuyên sản xuất đồ hi-end cho mình từ 10 đến 15% tiền hoa hồng. Nhưng cần thiết, mình cho luôn khách hàng số tiền ấy. Mình thu về cái khác. Đó chính là phần mềm hoặc đĩa CD”, Thuyết nói. Bởi đơn giản, không ai bỏ vài trăm nhìn USD mua một dàn máy nghe nhạc chuẩn để rồi đi tiết kiệm vài nghìn USD tiền mua phần mềm hay đĩa nghe nhạc... Những cục loa sắt trong hệ thống loa phát thanh phường xã lên đời, Thuyết cho quân đi lùng mua, giá cao lắm từ 150.000 đến 200.0000 đồng một cái. Thuyết mang tất cả về, nhờ thợ đóng thùng "cao thủ" dùng gỗ xịn nhất đóng thùng. Âm thanh cực chuẩn và hay, mỗi cặp loa như vậy Thuyết bán với hơn 100 triệu đồng là chuyện… ngày nào cũng bán. Chưa kể đến những dây track mà chỉ có Thuyết là có nguồn hàng được bán cho dân chơi nhạc với giá vài nghìn USD một cái. Phải là dân chơi âm thanh thì mới biết dây track quan trọng đến mức nào. Dây track loại đúng hàng, cắm vào âm ly thì sẽ có được tiếng nhạc trong veo như suối chảy, nghe ca trù thì cứ như nghệ nhân đang gảy đàn trước mắt. Đọc đoạn trên là em chạy ra phường để tìm loa sắt như phóng viên nói mà tìm...hổng ra, có khi đã bị Thuyết tháo hết đam bán lấy 100 triệu rồi chăng, mà trên forum có ai đã mua loa của tay Thuyết này chưa nhỉ???
Bán cả dàn cũng chưa mua được 2 cái horn đồng nát này :lol: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... &viewitem=
vấn đề là 2 cái đồng nát này có ai bid k chứ, để giá bao nhiêu mà k được... Em mà có thứ đồng nát này để giá 100k obama cho chẳn xiền
Em đọc bài báo đó em cũng không hiểu... chả nhẽ mấy bác mua đồ của bác Thuyết bị bác ý thuốc hết ah... :lol: Mà chắc đây là bài báo lăng xê để cho bác ấy sớm được khoan hồng... :evil:
Nếu em không lầm thì bộ dàn trong clip là tại quán cà phê Mộc đường Hồ Biểu Chánh. Muốn biết nó thật sự bao nhiêu tiền các bác cứ tới uống cà phê rồi "soi" là ra thôi mà