Ít ra bác phải giới hạn lại về tính năng hay công năng của món đồ thì anh em mới đoán được chứ show như vậy thì khác gì đánh đố bản thân một món đồ cho mỗi thị trường hoặc tại thời điểm khác nhau vỏ cũng khác nhau rôi. Em cứ mạo phạm đoán bừa một số món sau nếu nó chỉ là toy: Bộ kit lau màn hình - Bộ kít cho Beocom 6000 - Bút bi - Cái đỡ ly - tai nghe - máy cạo râu (cái này em nhớ thì hàng siêu cổ mới có chứ hiện tại thì không có rồi). Tạm thời vậy đã để anh em đoán tiếp :mrgreen:
nếu em nói tính năng là a e sẽ biết liền, cho nên để vậy cho a e đoán chơi. He he, nhưng mà em nó ko có nằm trong diện bác vừa nêu trên
Theo em tìm hiểu thì phân biệt 2 đời này dễ nhất là bằng đèn hiển thị, Mkii màu vàng cam còn Mkiii màu xanh lá.
Hehe em đùa bác tý mà bác đã :lol: :lol: :lol: Có phải em này không bác, tên em nó cũng gần giống nick của bác nhỉ :mrgreen:
Bác khongquen, bác Janker, bác Ducthang đâu rồi. Kế hoạch off ẹp thế nào rùi, em xin mỗi chân điếu đóm sai vặt thôi :lol:
@baopham: món đồ lưu niệm ở ảnh trước là món gì thế bác? Em thích cái đồng hồ của B&O sản xuất 1988, kiêm luôn cả điều khiển và bật tắt hệ thống. Hí hí, có cái đấy thì tiện quá nhỉ
ngoài sở thích B&O ra em còn sở thích về đồng hồ, mà những người đã yêu những cỗ máy thờii gian thì ko bao giời bỏ tiền ra mua cái đồng hồ của B&O đâu trừ những người quá cuồng nhiệt với B&O
Hí hí, về chơi đồng hồ thì bác nói phải.. Nhưng cái đồng hồ B&O cũng rất hiếm, nước ngoài có người bán tận gần 1000$. Ai mà sắp sưu tầm đủ bộ thì chắc cũng cắn răng mà mua thôi.. Mình thì a ma tơ, chắc ko chơi nổi. Mấy cái ở trên là thiết bị dùng cho đa phòng.. Nếu bác còn thừa (mà không dùng) đoạn dây mấy lõi dùng cho bộ đó thì để lại cho em với.
Không những thích đồng hồ mà còn thích máy ảnh nhỉ ông Gianker nhỉ, và lại còn thích.... nữa nhỉ :lol:
Buồn vì lương ba cọc ba đồng,... không giống như các bác, nên ko cố được :lol: :lol: Thích thì em còn thích nhiều lắm. :lol: Thích cái Beosound 9000 dã man, he he, (cho mượn mấy hôm đê..) Thích cái đồng hồ Cartier Rotonde mà chỉ dám mơ ước. Hôm nọ nhìn thấy có cái đồng hồ cổ sx khoảng 1880 mà thèm quá.. nhưng bó tay rồi :lol:
Uh cho mượn đấy, đợi mấy hôm nữa cái khiển nó về cho đủ bộ rồi cho mượn luôn cả thể. Nếu mà thích quá thì đổi đồ cho tớ đi!