Các bác Fan B&O cho em nhờ chút xíu. Chả là em có anh bạn bị mất cái điều khiển của amp 5500 nên bấy giờ chịu chết ko nghe ngóng gì đc. Bác nào có thì cho em qua copy các lệnh của nó vào cái khiển đa năng với. Nếu đc thì PM cho em nha. Thanks các bác.
em nghe nói là remote của b&O vài đời khiển o học được . Nếu rảnh bác qua em xem thế nào , em dùng khiển beolink1000 khiển đc tuốt mấy đời 5000>7000 và nhiều đời khác .
Tốt nhất là copy từ Beolink 1000 vì các lệnh hiển thị trên bàn phím và Beolink cũng dành cho Beomaster 5500. Lưu ý rằng khiển learn phải dùng tần số IR cao mới học đươc B&O - tham khảo Google ! Bác thử hỏi các bác Gianker, Ducthang, HaPhuong2005, Kothequen... trên topic cho tiện địa bàn nếu ở HN. Nếu có thể qua Haiphong thi có QJ (091 651 6969) Ngoài ra HN có bác Sumo có Beo4 và AV terminal. Mà tốt hơn cả thì phải săn khiển đúng của B&O vì nhiều lệnh quá, học nhiều sợ .. oải và bản thân mình ko nhớ hết.
Hic, hic ko ngờ "khoai" phết nhỉ. Em sẽ báo lại với ông bạn để ông ấy quyết vậy. Một lần nữa cám ơn sự nhiệt tình của các bác.
Báo cáo các bác, sau 1 thời gian e cũng đã kiếm được 1 bộ B&O cỏ với cấu hình: beomaster 6500, beogram 6500, beolab penta 1. đến bây giờ e hài lòng với tiếng trung của B&O và nghe giao hưởng rất hay. Cảm ơn các bác đã tư vấn giúp em.
@tiin: Hệ thống của bác ổn quá rồi còn gì.. Chúc mừng bác.. Bác cố kiếm được dây loa 4pin nữa thì ok hơn. @Khongthequen: đồ mới gì đấy bác, suốt ngày đồ mới, sướng thế!
thôi 2 bác đầu trùm sò B&O có gì thì sâu siếc gì thì sâu luôn cho anh em mở mang tầm mắt với . Có mỗi 2 bác chịu chơi nhất , đồ nào mới cũng tha về mà chùm chăn sướng 1 mình là o có đc đâu đới :lol:
bác Beozone hay sang DK thì có đi dự cái này không bác? Bang & Olufsen celebrates 85 years of innovation .
cái này em chưa nghe thấy bác ah. Nhưng em có đến nhà máy B&O tham quan những sản phẩm "cổ" của B&O như những cái Radio cho đến những cái máy hát đĩa than
B&O có hàng Hand made à! loại này thì gấu thật, xưa nay hiếm. Các bác show thêm cả gấu mẹ, gấu con các loại cho anh em được nhờ
B&O vốn đĩ đã là độc được, giờ bác ni lại đi săn loại đồ chơi, rưng mà phải độc không đụng hàng mới Gấu. PS: Vẫn chưa thấy gấu Mẹ! Ặc! Ặc!