B&O, những người đã và đang yêu thích.

Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by ngocbaduy, 30/7/08.

  1. tuanj

    tuanj Advanced Member

    Joined:
    20/9/06
    Messages:
    315
    Likes Received:
    122
    beovox 4703 thì hình như trước em cũng nghe rồi nhưng không nhớ , S75 thì không có gì ấn tượng với em . M70 chất âm khá ổn , dòng M và cụ thể là con M70 này tiếng nghe mộc mạc , khề khà hơn chút , gần gũi thân thiện khá truyền cảm . Con M70 này phù hợp nghe vocal , vàng , country ... nói chung là nhạc tình cảm , không yêu cầu chi tiết , tốc độ quá . COn đến đời S sau này thì có vẻ tiếng trung thực , speed tốt hơn , phù hợp với nhiều loại nhạc hơn . Nói chung là tuy gu mà chơi .
    Về đánh đấm thế nào thì M70 cũng thuộc dạng dễ chiều thôi , trước em nghe với beomaster 5500 + beogram 5500 khá tốt , cá nhân em nghĩ ghép với beomaster 5000 + cd50 còn phê hơn .
     
  2. kothequen

    kothequen Advanced Member

    Joined:
    16/9/08
    Messages:
    937
    Likes Received:
    13
    Beomaster 5000 + cd50 đánh với m70 là đã chậm thì cho đi bộ luôn khỏi chạy hả bác :lol: :lol:
     
  3. tuanj

    tuanj Advanced Member

    Joined:
    20/9/06
    Messages:
    315
    Likes Received:
    122
    nhiều người thích chay nhanh, đánh võng nhưng nhiều bác thích đi bộ cho nó mới .... thi vị bác ạ . VỚi em thì em thích lúc chạy nhanh lúc đi bộ mới thú :lol: .
     
  4. tinhdhmo

    tinhdhmo Advanced Member

    Joined:
    26/10/08
    Messages:
    1.894
    Likes Received:
    1.001
    Topic dạo này chìm xuồng quá, hay kinh tế khó khăn các bác nghỉ chơi hết rồi :D. Em xin hỏi mấy điêu sau bác nào đã từng như em rồi cho em xin ý ý kiến :
    + Em đang dùng Beomaster 4500 + Beovox S45. Hiện em cắm loa vào cổng 2 thì OK ( không mute được )nhưng cắm loa vào cổng 1 thì không thấy có tiếng gì hết. Vậy là làm sao ạ ?
    + Nhà em có 2 tầng, bộ trên em đặt ở tầng 2, hiện còn dư 1 đôi beovox S30 muón để ở tầng 1, em nghe nói B&O có Multiroom, theo em hiểu là các phòng có loa và chỉ cần 1 AMP. Vậy em cần những gì để AMP để ở tầng 2 mà ở tầng 1 vẫn có thể nghe được nhạc. Các bác đừng bắt em đi mua 1 AMP Beomaster nữa nhá :(
     
  5. longauto

    longauto Advanced Member

    Joined:
    3/7/08
    Messages:
    1.304
    Likes Received:
    12
    Location:
    Việt Hưng, Gia Lâm, HN
    Em đoán là công 1 của bác bị lỗi cái công tăc mute lúc nào cũng đóng nên cổng 1 lúc nào cũng tịt --> bác mang ra thợ sửa đơn giản thôi ạ.

    Có chức năng multiroom, nhưng setup cũng không phải đơn giản đâu bác à.

    Bác cần thêm:

    Một cục Beolink passive, cục này sẽ phải chạy dây nối với beomaster, sau đó từ cục này sẽ cắm vào 2 loa của bác.

    nếu bác muốn điều khiển được thì sẽ cần có bộ Beolink IR Eye, bộ này bác cũng nối với Beomaster và chạy dây lên phòng.

    Hiện đại hơn bác có thể mua bộ wireless không dây thì không phải dạy dây nhưng bộ này đắt lắm :lol:

    Mua thêm 2 món này, em đoán chắc sẽ tốn hơn là mua thêm một em beomaster :shock:
     
  6. tinhdhmo

    tinhdhmo Advanced Member

    Joined:
    26/10/08
    Messages:
    1.894
    Likes Received:
    1.001
    Cám ơn bác, lằng nhằng quá bác nhỉ ? Em sẽ tìm hiểu thêm. Còn vụ MUTE thì em nghĩ có thể không phải chập vì cả khi cắm cổng 1 hoặc 2, trên beolink em ấn Mute vẫn thấy đèn Mute hoạt động :) ( Mặc dù ko Mute được )
     
  7. kothequen

    kothequen Advanced Member

    Joined:
    16/9/08
    Messages:
    937
    Likes Received:
    13
    Đời cổ giờ kiếm được em IR tương thích rất khó + dây link cũng hiếm không kém, xài pow ngoài thì vẫn cứ phải có IR + power link cable, bộ của bác thì lại không có cổng master link để xài được beowireless :D Nhiệm vụ bất khả thi rồi bác à!!!
     
  8. Thesound

    Thesound Advanced Member

    Joined:
    7/4/09
    Messages:
    286
    Likes Received:
    1
    Bác nào thừa đôi S45 thì ới em nhé!

    Em có việc ah.

    Cám ơn các bác!
     
  9. tinhdhmo

    tinhdhmo Advanced Member

    Joined:
    26/10/08
    Messages:
    1.894
    Likes Received:
    1.001
    Em có 1 đôi nè anh TheSound. Trước lấy của anh NAM còi
     
  10. Thesound

    Thesound Advanced Member

    Joined:
    7/4/09
    Messages:
    286
    Likes Received:
    1
    Em ko dùng thì để lại cho anh đê.
     
  11. tinhdhmo

    tinhdhmo Advanced Member

    Joined:
    26/10/08
    Messages:
    1.894
    Likes Received:
    1.001
    Hê hê có gì anh sms em nhá :) em xuống s30 nghe tạm vậy
     
  12. cacuong

    cacuong Advanced Member

    Joined:
    1/9/11
    Messages:
    425
    Likes Received:
    0
    Location:
    HẢI PHÒNG
    Xin chào các bác trong hội yêu thích B&O, em có mấy em Bang yêu quý bị ốm buồn quá :( chưa biết điều trị ở đâu nên xin các bác chỉ giùm em bệnh viện với ( ở Hà Nội thì càng tốt ạ ) Rất mong được giúp đỡ em trân trọng cảm ơn :p
     
  13. kimtien80

    kimtien80 Advanced Member

    Joined:
    18/2/09
    Messages:
    689
    Likes Received:
    10
    Location:
    Chưa xác định....
    Chuyển lên HN đi, em dỡ lấy tụ nào :lol:
     
  14. cacuong

    cacuong Advanced Member

    Joined:
    1/9/11
    Messages:
    425
    Likes Received:
    0
    Location:
    HẢI PHÒNG
    Chuyển lên HN đi, em dỡ lấy tụ nào

    Cậu lại xiên vào nỗi đau của người khác rồi :p thế chán bang rồi phải không : :lol:
     
  15. tinhdhmo

    tinhdhmo Advanced Member

    Joined:
    26/10/08
    Messages:
    1.894
    Likes Received:
    1.001
    Em yêu nào của bác bị ốm vậy ?
     
  16. quytoan

    quytoan Advanced Member

    Joined:
    21/5/08
    Messages:
    193
    Likes Received:
    8
  17. cacuong

    cacuong Advanced Member

    Joined:
    1/9/11
    Messages:
    425
    Likes Received:
    0
    Location:
    HẢI PHÒNG
    Em có con Beomaster 2400-2 bị nhảy loạn kênh :( ( cứ chuyển sang kênh nghe AUX để nghe CD thì nó lại nhảy về radio và con beoSound 9000 phần CD bị kẹt không dịch chuyển được từ khay 1 đến 6 - nói chung không dùng được, chỉ còn làm pre được thôi ạ, mong bác mách nước.
    Kính bác
     
  18. gianker

    gianker Advanced Member

    Joined:
    8/11/06
    Messages:
    1.725
    Likes Received:
    7
    Lâu lâu rồi không vào hội Bang, em viết linh tinh chút cho có không khí.

    Beocenter 9000 Series

    [​IMG]

    Beocenter 9500, Beolink 1000 và Beolab 8000 -- 1989​


    Đối với những người yêu thích Bang&Olufsen thì đây thực sự là một tuyệt tác. Một tuyệt tác mãi mãi với thời gian, và đẹp mà không cần biết thế giới thay đổi chóng mặt như thế nào. Beocenter 9000 series là niềm tự hào không chỉ riêng của Sir. Jacob Jensen, mà còn là niềm tự hào của đất nước quê hương nàng tiên cá giản dị, nồng ấm nhưng rất đỗi tinh tế, là niềm tự hào của nền công nghiệp nghe nhìn và thiết kế công nghiệp lừng lẫy của đất nước Bắc Âu này.

    Sản phẩm lần đâu tiên được ra mắt vào năm 1986 với mức giá 1286 bảng Anh thời bấy giờ, và được xem như một tác phẩm nghệ thuật có thể đánh thức thị giác, thính giác và xúc giác của con người. Tiếp nối thiết kế nổi tiếng từ Beomaster 1900 (1979), Beocenter đã có sự khác biệt hết sức riêng biệt. Beocenter 9000 dài khoảng 80cm rộng 35cm và để nằm. Trong chiều dài vượt quá tiêu chuẩn của nhiều thiết bị âm thanh khác, Beocenter mang đến sự trọn vẹn tất cả trong một và không tốn nhiều không gian như những hệ thống khác. Ở giữa và bên trong Beocenter là hệ thống bảng mạch lấp đầy một cách hợp lý cũng như bộ nguồn 200w, bên phải là cửa mở CD Player, bên trái là cửa mở cassette, một thanh kính panel bên dưới dùng để hiển thị thông số và thanh kính bên trên hiển thị radio. Thực sự, nếu không có service manual, thì có lẽ không thể biết làm thế nào để tháo cỗ máy này ra.


    Chạm và play, nghệ thuật của sự điều khiển. Ở bức ảnh trên, dễ hiểu khi bạn sẽ đặt ra câu hỏi là: tại sao không thấy một cái nút điều khiển nào? Và làm thế nào để sử dụng. Nếu bạn nhìn thấy tấm kính bên dưới với hệ thống đèn thông tin hiển thị như trên, bạn chỉ cần chạm nhẹ vào số hiển thị đó, và tất cả đã sẵn sàng cho việc nghe nhạc. Công nghệ cảm ứng độc quyền của B&O thời điểm này vượt lên trên mọi giới hạn về công nghệ. Thay vì ấn nút vật lý, mà trái lại, bạn có thể chạm và cảm nhận Beocenter như một tác phẩm nghệ thuật có trong phòng khách của mình. Năm 2007 khi Iphone của Apple ra đời với đột phá về công nghệ cảm ứng, thì từ trước đó 28 năm B&O đã dùng cảm ứng cho các sản phẩm của mình và trước đó 21 năm khi Beocenter 9000 ra đời.


    Nếu bạn không thích sự rườm rà và quá chú trọng vào việc trình diễn thái quá, thì Beocenter thực sự là một sản phẩm phù hợp. Tác phẩm tất cả trong một này gọn, nhẹ và đơn giản tinh tế. Hiếm có một sản phẩm tích hợp nào mà gồm có đủ cả amply, CDPlayer, Cassette Player, Radio và kết nối đa phòng chỉ trong một thiết kế. Tại thời điểm đó, 1986, mỗi phần trong hệ thống thường được chia ra thành các sản phẩm hết sức riêng biệt. Câu hỏi đặt ra là liệu một sản phẩm tích hợp như Beocenter thì chất lượng âm thanh tái tạo ra sao? Liệu có được như các sản phẩm của từng cục, từng thớt phối ghép lại. Thật khó để diễn tả và viết ra khi bạn không được trực tiếp nghe và cảm nhận. Nhưng có một điều chắc chắn rằng Beocenter 9000 là một trong những sản phẩm đầu tiên được phân khúc cho thị trường các sản phẩm đắt tiền, và số tiền 1286 bảng Anh thời kỳ đó thực sự là một gia tài. Đến năm 2006, một anh bạn của tôi mua lại chiếc Beocenter 9000 này với mức giá 1200 đôla Mỹ, và với tỷ giá và mức sống năm đó thì đó là một cái giá khá cao. Nói như vậy, không có nghĩa là Beocenter 9000 đắt, mà trái lại, nó tiết kiệm được khối tiền cho bạn khi không phải phải mua một đống dây kết nối, và thay vì chia nhỏ thành các phần riêng biệt như amply, CDP, cassette và radio cộng lại.

    [​IMG]

    Series Beocenter 9000 gồm 4 sản phẩm:

    Beocenter 9000 / Beocenter 9500 / Beocenter 9300 / Beocenter 8500

    Trong đó, Beocenter 9000 mang đến một chất âm mộc mạc, ấm áp và analog. Sau đó 3 năm, Beocenter 9500 ra đời và Beocenter 9300 vào năm 1993 với nhiều sự cải tiến. Beocenter 9000 được thay một mặt phay nhôm bằng một bộ cánh sang trọng. Mà với bộ cánh mới này, Beocenter được nâng lên một tầm cao thiết kế mới, khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Chất âm của 2 người em này cũng mềm mại hơn, chi tiết, dịu dàng và không còn analog như cũ. Để dành cho những khách hàng muốn sử dụng nhưng với một chi phí thấp hơn, Beocenter 8500 ra đời cho mục đích đó với một số chức năng bị cắt lại.

    [​IMG]
     
  19. tinhdhmo

    tinhdhmo Advanced Member

    Joined:
    26/10/08
    Messages:
    1.894
    Likes Received:
    1.001
    Toàn bệnh "không nhẹ", chắc bác phải mang qua thợ cao tay để sửa rồi :(
    @Gianker: Càng đọc càng mê bác ạ
     
  20. longauto

    longauto Advanced Member

    Joined:
    3/7/08
    Messages:
    1.304
    Likes Received:
    12
    Location:
    Việt Hưng, Gia Lâm, HN
    Theo em thấy, chất âm của B&O không hạp tai nhiều bác lắm :lol:

    Thường là phải thích âm thanh nóa dầy dầy, khò khè, nhưng Bang nó lại nhẹ nhàng quá :lol:
     
  21. gianker

    gianker Advanced Member

    Joined:
    8/11/06
    Messages:
    1.725
    Likes Received:
    7
    Nếu thích khò khè thì chơi đồ cũ hơn nữa tầm 68-75 của B&O ý, là có khò khè, dày dày ngay. Có thể là do triết lý thiết kế và khả năng công nghệ của từng thời thôi, họ sẽ làm đến mức tốt nhất có thể. :D Nhưng chả nhẽ sau bao nhiêu năm mà thiết kế và triết lý vẫn dậm chân tại chỗ là có vấn đề, trong khi mọi thứ đều thay đổi.
     
  22. gianker

    gianker Advanced Member

    Joined:
    8/11/06
    Messages:
    1.725
    Likes Received:
    7
    Được bác Tinhdhmo động viên, em lại liều viết mấy dòng nữa. Các bác cứ tranh luận cho vui vẻ và cho hội thêm xôm nhé:

    Vài dòng luyên thuyên trước khi vào Beosystem...

    Để bắt đầu viết những đánh giá theo cảm nhận cá nhân về những sản phẩm/tác phẩm của Bang&Olufsen Vintage này, tôi lại muốn dài dòng một chút về những chuyện ngoài lề. Những chuyện này tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng cũng chính vì nó quá đơn giản mà bản thân ai cũng khinh thường, không thèm đoái hoài đến nó và kết quả là vẫn mãi loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn của việc nghe “thiết bị”.

    Không có một sản phẩm nào là dở.
    Nếu một đôi loa, một chiếc đầu đọc CD, một cái đĩa CD, hay là cả các chương trình âm nhạc trong đó…thì bản thân nó đều không dở. Một sản phẩm dở chỉ do người dùng sử dụng sai, và chính vì cái sai trong đánh giá của cá nhân đó khiến sản phẩm bị gọi là dở. Chẳng hạn như tôi khi dùng bộ Beosystem 7000 của B&O hồi đầu tiên, mặc dù trên mặt mỗi sản phẩm đều có hình tắt bật, và tôi cũng đã đọc Hướng dẫn sử dụng nhiều lần, nhưng mỗi lần tắt đi thì đều phải rút điện. Khi bật lên lại phải cẳm điện vào. Vì không biết làm sao để tắt bật như thế nào, mặc dù trên sản phẩm có ghi rõ ràng nút đó là dùng để tắt bật. Quả thật là một sự hổ thẹn. Sau này mới biết là để tắt bật thì giữ nút đó khoảng 1 giây thì cả hệ thống sẽ tự động tắt/bật và chuyển sang chế đố standby, cùng một nút đó nếu ấn một lần thì máy sẽ chuyển sang chức năng khác như tua bài ở CDP, Play ở đầu đĩa than và đầu Cassette, hay chuyển sang các đầu ra ở amply. Một cách sử dụng rất đơn giản mà bao lâu bản thân tôi mới nhận thấy. Thật sự là mỗi chức năng đều được bản hãng tính toán cực kỳ kỹ càng và không có chuyện họ làm thiếu hay làm thừa, hay sản xuất ra những sản phẩm dở mà tất cả đều vừa đủ và hợp lý. Đây đơn giản chỉ là một ví dụ một cách dễ hiểu nhất về cách sử dụng, nhưng cái sự dùng sai thì lại phần lớn nằm ở phần phối ghép thiết bị.

    Có thể nói, một sản phẩm bị chê là dở thì phần lớn là do phối ghép.
    Nếu một công ty chỉ sản phẩm một dòng sản phẩm nào đó, chẳng hạn như công ty này chỉ sản xuất loa và sản xuất rất nhiều dòng loa. Thì vấn đề đặt ra là làm sao họ đánh giá được sản phẩm của mình tái tạo âm thanh ở mức nào nếu như trong quá trình sản xuất mà không nghe thử. Chắc chắn là phải có nghe thử chứ, đó là âm nhạc và sự tái tạo âm thanh nên không thể nói là chỉ dựa trên những tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật hay máy đo cứng ngắc. Nhưng các thiết bị khác gọi là tham chiếu là những thiết bị như thế nào, amply nào, đầu đọc CD tích hợp, hay DAC/Transport nào, mâm nào, kim nào, … thì điều đó nằm sau bức màn. Có lẽ phần nhiều, những công ty chỉ sản xuất một loại sản phẩm trong hệ thống này sẽ dấu đi phần tham chiếu, và tung ra các sản phẩm có chất lượng “hay” dựa trên các chiêu marketing và để mặc những người nghiện thiết bị tha hồ loay hoay phối ghép để chứng minh cái tôi của mình… Nhưng rồi sau cùng, các phần thiết bị để phối ghép cho các chất âm “hay” mà những người dùng sao bao thất bại và kinh nghiệm đúc kết ra thì lại là những thiết bị theo hơi hướng mà công ty sản xuất dùng và khuyến cáo khi nghe thử tham chiếu.

    Một sản phẩm đều được các hãng sản xuất phân loại theo từng đối tượng và từng thị trường với khả năng cảm nhận âm nhạc khác nhau. Và vì thế nên bạn đừng vội chê một đôi loa Nhật giá rẻ vài triệu đồng và được sản xuất hàng loạt với mục đích nhà nhà người người ai cũng có thể có được. Đôi loa đó khác hẳn với những đôi loa đắt tiền dành cho những người sành nhạc. Nhưng nếu bạn dùng đúng đôi loa đó với những định hướng của nhà sản xuất thì nhiều khi chất lượng âm nhạc mang lại có thể cao hơn nhiều so với một đôi loa được phối ghép theo kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Các sản phẩm khi được phối ghép với nhau thì gặp nhiều trở ngại: khác nhau về thiết bị và công nghệ sản xuất, khác nhau về trình độ sản xuất của từng thời kỳ và quan niệm về âm thanh tái tạo, khác nhau về tư duy và truyền thống âm nhạc của từng vùng, và sự khác biệt trong vô vàn các hãng âm thanh mà hãng nào cũng cho các sản phẩm của mình là nhất. Khi mở nắp một chiếc amply được sản xuất trong thập kỷ 90 trước, bạn sẽ dễ dàng thấy được sự khác nhau hoàn toàn về thiết kế, linh kiện của những chiếc amply Anh hay Nhật, hay Mĩ. Nếu với đồ Anh, sẽ có cảm giác như bị mất cắp linh kiện trong ruột sản phẩm, thì trái lại, ở một món đồ Nhật, các thiết bị được sắp xếp có hàng có ngăn, đầy đủ đến kỳ lạ và nhìn đến thích mắt. Sự khác biệt về công nghệ, linh kiện đó dẫn đến sự phối ghép. Trong một cuộc giao lưu nho nhỏ giữa các đôi loa , với thiết bị tham chiếu là một hệ thống CDP, amly của Anh Quốc thì tất yếu rằng những đôi loa của Anh Quốc sẽ dành vị trí dẫn đầu, trong khi các đôi loa của Nhật, của Đức, của Mĩ, của Bắc Âu sau khi phối ghép thì đều là những đôi loa “dở”, cho dù giá đắt hay giá rẻ. Một sự phối ghép và đánh giá hoàn toàn không có cơ sở. Vì nó không hợp, và cái “hợp” nó lại nằm chính ở bản thân người phối ghép.

    Lại nói về sự trung thực trong âm thanh, mặc dù rất nhiều người luôn quan niệm một hệ thống hay là hệ thống cho chất âm trung thực nhất. Nhưng thế nào là trung thực? Và phần lớn tất cả các sản phẩm đều được các hãng sản xuất quảng cáo là sản phẩm của mình cho ra chất âm trung thực nhất. Nhưng thật khó để hiểu về trung thực là thế nào cho đúng, vì tất cả các âm thanh chúng ta đang nghe từ các hệ thống, dù rẻ tiền hay rất đắt tiền thì đều là âm thanh tái tạo. Đó là âm thanh tái tạo, nên sẽ không thể nào trung thực được. Âm thanh trung thực chính là âm thanh bạn nghe trực tiếp phát ra nhạc cụ. Từ qua một quá trình dài từ thu âm và ghi ra chất liệu, và bán các bản ghi ra thị trường ( đĩa than, băng từ, CDs..) thì một hệ thống càng tái tạo được tốt nhất những gì được đã được ghi trong bản ghi thì đó là một hệ thống tốt. Âm thanh tái tạo mà chúng ta nghe mới chỉ là một nửa của quá trình "phát", còn lại một nửa quá trình cái gọi là trung thực thì phải phụ thuộc vào các hãng thu âm. Sự cố gắng tại tạo đúng nhất những gì có trên bản ghi luôn là điều các hãng hướng đến. Cả một hệ thống của một hãng được các kỹ sư nghiên cứu trong nhiều năm thì không có chuyện cho ra âm thanh tái tạo dở hơn một hệ thống được người dùng tự phối ghép từ đồ của nhiều hãng.

    Nhiều người nói, tôi muốn ghép hai thiết bị giữa 2 hay nhiều hãng lại với nhau là để làm tăng hai cái “hay” của hai thiết bị đó. Nghĩa là có bao nhiêu phần hay thì bạn sẽ được hưởng hết, thiết bị đã đắt tiền, đã hay thì ghép với nhau thì càng hay thêm. Vậy thì các cái dở nó trốn đi đâu rồi, cái khác nhau về kỹ thuật và công nghệ đâu rồi, triệt tiêu khi ghép với nhau chăng? Thôi thì tôi “cảm thấy” vậy, tâm lý tôi thấy thích và tôi cảm thấy thỏa mãn, tôi có quyền. Tôi nghe thấy thích tiếng bass tròn và sâu thăm thẳm này. Tôi thấy thích cái giọng trung đẹp như hoa kia, và tôi thấy thích tiếng tép tơi và mịn như những vì sao lung linh. Hay là tôi chỉ thích một dải nhỏ nào trong đó. Thế là đủ, tôi có cái tôi và không ai ngăn được tôi. Tôi có quan điểm, chả ảnh hưởng đến ai cả.

    Nhiều khi, ta thấy chơi audio cũng giống như ta là một chấm nhỏ trong một hình tam giác đều, mà 3 đỉnh của 3 góc là đỉnh của 3 phần: thiết bị, nghe nhạc và DIY. Nếu như chấm đó nằm gần đỉnh thiết bị thì bạn là người thích phối ghép. Hay chấm đó nằm ở đỉnh nghe nhạc thì bạn mà người yêu âm nhạc, audiophile thực sự, bạn thích nghe nhạc miễn là ở đâu có nhạc, dù đi nghe trực tiếp hay nhiều khi thấy thích khi nghe tiếng nhạc vang vảng ngoài phố với nhiều cảm xúc. Còn những người DIY lại ở một tầm khác khi họ muốn tự tay tạo ra âm thanh cho chính mình. Trong cái sự chơi, không ai giống nhau cả.

    Cái sự nghe và cái sự chơi vốn vô cùng đa dạng, cũng như hằng hà sa số các sản phẩm audio được sản xuất từ trước đến nay. Ai cũng có quan điểm riêng, có cách hiểu và phối ghép riêng và sẽ tìm được những âm thanh phù hợp nhất với trình độ, cảm nhận và điều kiện kinh tế của mình. Vậy nên cũng chả có sản phẩm nào là dở và nên tôn trọng cách chơi của nhau, nhưng đừng làm trầm trọng quá vấn đề chơi đó. Đó chỉ là một phần của cuộc sống. Và cũng do chính quan niệm đó chỉ là một phần của cuộc sống, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn mà tôi thích những hệ thống BeoSystem của Bang&Olufsen. Với hệ thống đa phòng được thiết kế từ giữa những năm 80, khi bước vào ngôi nhà của mình, chỉ với một chiếc điều khiển, bạn có thể dễ dàng hưởng thụ và cảm nhận âm nhạc ở khắp mọi nơi mà không phải quan tâm nhiều đến thiết bị và sự vận hành hàng ngày.
     
    Thanh ar4 likes this.
  23. longauto

    longauto Advanced Member

    Joined:
    3/7/08
    Messages:
    1.304
    Likes Received:
    12
    Location:
    Việt Hưng, Gia Lâm, HN
    Ke ke, nói chung món bia ôm này, ai mê thì mê, còn ai thường là hổng khoái, vậy mềnh mới mua được giá nó còn hạp lý, keke

    PS. Bác bảo sang em mà chưa thấy đâu đấy nhé :mrgreen:
     
  24. gianker

    gianker Advanced Member

    Joined:
    8/11/06
    Messages:
    1.725
    Likes Received:
    7
    Sori nhé, mấy tuần toàn có việc lu bu. Có gì mình sẽ gọi điện trước nhé.
     
  25. tinhdhmo

    tinhdhmo Advanced Member

    Joined:
    26/10/08
    Messages:
    1.894
    Likes Received:
    1.001
    anh gianker sang nhà anh Long ới em mới, để em mở rộng tầm mắt . Số em 0948498688
     

Share This Page

Loading...