@Longauto: Chống rung thì ăn cắp của Thorens đấy, ko tốt thì ăn cắp làm gì :lol: Mà chống rung cũng ko tốt lắm đâu, đang nghe lp mà chuyển sang CD bên dưới, khay CD chạy ra vào là rẹt rẹt ngay. Còn chơi cái tank thì lại theo kiểu to nặng hoành tráng rồi, ko có lý nào mà sau 20 năm phát triển mà cái phát triển lại kém hơn cái ban đầu. Trong mạch thì thấy cả chục con tụ gốm đó, hoành tá tràng gì đâu. Còn mâm kim thì mình để bày là chính thôi, cho nó có, chứ nghe mấy đâu, bất tiện lắm so với CD và cassette. Nghe lúc nghe phê lại cứ lộp bộp, lộp bộp, bục, bục.. thì chán lắm :lol: Mình thấy chơi theo kiểu mì ăn liền là chuẩn rồi
Thế thì bác xem lại đê, của em đang chạy mà con bé con đập ầm ầm còn chả thấy gì nữa là cái khay đĩa :lol:
Công nhận bác, em toàn thế. CD thì chán, LP nổ chuyển cát sét là ngon. Mà cát sét của BO hay bất ngờ, tr]ớc em dùng với amp loa không BO mà cũng phê lòi. Các bác vào nhà toàn không nhận ra đấy là đang nghe cát sét :mrgreen:
Lại nói đến cát sét thì hôm nọ mình hỏi sao lại là beovox, vox là voice là đúng rồi. nhưng mình ý mình muốn nói là sự kết hợp giữa B&O và Magnavox, hãng đầu tiên phát minh ra loa điện động và sự hợp tác về khoản cát sét và ghi âm từ này này. Bác Longauto viết loanh quanh về cát sét tiếp đi .
Bao giờ được dùng em khiển này của BO các bác nhỉ :mrgreen: Em vừa đọc thấy BO đang đăng ký bằng sáng chế món này
các bác đang thuốc em rồi, hết đĩa than lại cát sét, có bác nào tiên phong chơi đôi beolab 5 đi em nghe lói phê nòi
e..m mới gia nhập nhà B&O mà bác phỉnh thế này thì chết ..... nhà bác sợ giải tán LÊM thế nhà em ko sợ chắc :cry: bác cho mượn đôi beolab4000 để em đánh 2 cặp, tổ chức thi đấu ProAc & Habeth & Bia ôm đê :wink:
Úi thế bác không sợ anh em người ta dị nghị à, ai lại chơi kiểu hai đánh một thế thì chết thế thì ai dám thi đấu nữa chứ :lol:
Suốt ngày thi đấu thế này thì tâm trí đâu mà nghe nhạc các bác ơi :lol: :lol: Bác 0208 nghe Beolab và Beosound toàn dùng Class D thế mà ko cảm thấy gì ạ, hihi.
thỉnh thoảng cũng thi đấu cho đỡ nhàm bác ạ. em cũng ko quan tâm lắm việc B&O sử dụng ClassD, cái chính là cảm nhận thấy hợp gu và hay thật sự, hay thế nào để chia sẻ vào cuối tuần cafe đi bác. trước kia em ko thiện cảm lắm với các hãng audio của Đan Mạch, quan điểm của họ ngược hẳn với gu nghe của em, từ khi chơi B&O em cảm nhận B&O đã có những tiêu chí mà em thấy khá đạt
Quan trọng là nhạc nó ra thế nào chứ cờ lát gì, sò gì, có to nặng không hay gì gì đâu có quan trọng. Audio hay bị cái bệnh, phải thế này, thế kia mới hay :lol:
Vâng, có gì để cuối tuần trà thuốc nhé bác, bác Kothequen đứng ra chủ trì vụ này nhá. Thấy bác nói về gu của bác khác với quan điểm của một số hãng Đan Mạch, em tò mò quá. Bác có thể nói rõ hơn được ko.
Class D nhiều xiền quá, ko nghe vô :lol: :lol: vì chưa có cái Class D nào. Đang chờ bác Kothequan thiết kế cái Beolab 1, cao chắc khoảng 2m gì đó, ko biết thế nào.
Nó dùng ICEPower amp không class D thì là gì ạ? Hik Mà em thấy làm gì có cái class gì mà chạy mát thế.
rất rõ và đơn giản em thích naim và proac để cuối tuần gọi tay CAO NHƯ TÂY cafe thì chia sẻ nhiều quan điểm hơn, em là thành viên mới của B&O mà chém vượt mặt các lão làng thì thật thất lễ
Cuối tuần này các bác nhé bác gianker mang xe đi cho em ngắm tý nhé, cái không có phanh mà vẫn cứ phanh đó :lol: