Có dịp đi ngang qua đất nước này, em có chụp vài tấm hình kỉ niệm về đất nước & con người Ba-tư. Toàn cảnh một khu vực thủ đô nước Ba-tư
Lăng 01 vị vua với điều đặc biệt là nếu lắc 01 cột bên phải thì cột bên trái sẽ lắc theo đúng hướng như vậy.
Tiếp đi bác QUAD ơi, đất nước IRAN là nơi mà em mong ước được đặt chân đến mà chưa có khi nào có dịp. Bác cho em mở rộng tầm mắt với.
Tiếp đi bác, phóng sự của bác hay đấy, mà bác có ôm được con SABA này về hộ em cho nó tron bộ không đấy, máy ảnh mà lia mấy em đạo hồi coi chừng đấy
Vâng em sẽ post tiếp đây ah. Cái này là của ông chủ cửa hàng bác ah, chắc họ không có ý định bán đâu. Em đã thận trọng khi "bắn" mấy cô này :lol: