Muốn kiếm được việc, việc đầu tiên phải biết lễ phép với......... Sếp tương lai của mình chứ. :lol: Chứ chú nói như kiểu bất cần và hơi trịnh thượng như thế naỳ thì .......... anh sợ lém.. :mrgreen: Chú làm lại anh nghe thử xem nào. :lol:
So-ri bác chủ Thớt tận trời xa 34, em sì pam cái lão này phát - hic hic, trong Marketing em tự coi là chiên gia, nên tinh tướng phát - quên khuấy mất là nếu thực thi thì lão ấy là sếp trực tiếp - em thì quen thi việc, chưa đi xin nên cũng rứa như lão - hic hic, em mà làm được việc thì em cũng có lợi mà bác cũng có phần, lại nở mày nở mặt, ghế lại vác lên nhà trên ngồi. Zậy nên, đàm phán và thỏa thuận trong tình huống này là win-win
Đề bài : hãy đưa ra các P/a ma két Kinh tối ưu nhất cho Dự án BẤT ĐỘNG sản trong thời điểm này để bán được giá cao nhất. :mrgreen:
Em viết xong thực thi ngon thì cái ghế của bác dành cho em , cafe trưa nay đi lão ui, sẽ có đề án sơ bộ. Gì chứ, bank cứ cởi trói, giải ngân thì đâu lại vào đấy cả thôi
Đề bài đó thực ra là anh đang phải giải mà chưa được..... Chú mà nói vậy thì oel căm chú....... ghế nóng quá anh ngồi hổng chịu nổi nữa rồi. p/s : mà chú nói như...........báo ấy nhế. :mrgreen:
Mang giúp em bông ở giữa về Tết này nhá, nhìn đôi mắt TÌNH quá cơ [/quote] nếu xét về Tình thì em ở góc trái, chú có con mắt kém quá, thảo nào................. làm chín vạn cũng đúng. :lol: :lol: nhìn em Avatar của anh đi, mơ màng và sâu thăm thẳm, nhìn phát chết liền. :mrgreen:[/quote] Mời 2 cụ King&ADN thẩm giúp nốt 2 cúc còn lại nhé .