Chào mừng Bác trở về với diẫn đàn :lol: Hic mất cả tháng trời đi đến cái khu vực toàn đất và đá thế thì có làm ăn gì được không?
Cám ơn bác yeu..., ăn thì vẫn phải ăn nhưng ngày 5 tiếng trèo núi thì khi về chỉ ngủ thôi chứ không làm được gì nữa bác ah :lol:
Cám ơn bác đã quan tâm. Đánh thì chưa bác ah nhưng "test" thì rồi nhìn chung bass nhuyễn, mềm nhưng có tí đuôi :lol: .
Daddy của em 8 năm trước cũng qua 34 làm cho ĐSQ VN bên đó 3 năm, kêu như đi tù. Daddy em kể bên đấy được cái xe của ĐSQ đẹp thế vứt ngoài đường cũng không lo bị vặt gương. Có điều bên đấy oto đông như lợn con, mà xe nào cũng móp mép, vì chẳng ai nhường ai cả. Nếu bác từ đường nhỏ ra đường lớn mà đợi cho hết lượt xe thì đến tối, nên cứ liều mà đâm ra thôi, hehe. Còn khoản kia thì kinh rồi. Daddy em kể có thằng cha người Đức làm việc bên đấy, dẫn một em 34 vào khách sạn, có người nhìn thấy báo Police. Police đến tóm cổ đòi tử hình. ĐSQ Đức phải đứng ra chạy chọt mãi mới thoát tội cho anh kia được,có điều anh đó bị tống cổ về Đức mãi mãi.
Đúng vậy bác "emotions" giao thông quả thật rất hỗn độn. Còn khoản kia, em nghe nói theo luật thì phạm đâu xử đó. Bác Cre.X: bác cứ du lịch đi 34 cũng có nhiều cái để nghía và biết đâu một ngày đẹp trời ........... & không gặp cảnh sát đạo đức .
Nông thôn ở 34 vẫn ăn cắp chặt tay, nhưng thành phố thì văn minh hơn chút, không chặt tay nhưng hình như dùng roi da đánh thì phải. Mỗi một đất nước, dù nhiều hủ tục, dù bụi bặm như Ấn Độ vẫn có một số điều thú vị. Ta đi du lịch mà, có sống ở đấy đâu mà lo. Còn về khoản kia, thì phải sang một số nước Đông Âu, đẹp lắm mà cheap nữa ). (em ở Poland hơn 3 năm, tuyệt )
Phạm chỗ nào mà dùng roi da mà đánh thì cũng đi luôn rồi bác ơi. Bác chắc còn lưu lại những hình ảnh "tuyệt" ở Balan thì cho anh em chiêm ngưỡng với ah, em cũng nghe đồn rằng là hay lắm lắm .
Em về cái xóa hết ngay, không thì em hết cửa luôn, mấy nhỏ chúng nó hay có cái tính lục lọi điện thoại, máy tính của mình lắm. Dân Balan vẫn còn nghèo lắm, Warszawa thì không nói, đi ra các tỉnh lẻ thì nghèo hơn cả Vn ý chứ. Được cái họ hiếu khách lắm. Dân Vn ở bên đấy buôn bán là thuộc loại khá giả đấy. Em thích chạy xe xuống tỉnh, rất thanh bình. Nhưng mà dân Balan lười lao động, đa số ruộng nương bỏ hoang, họ ra nước ngoài làm thuê nhiều hơn. Ai có dịp sang Balan chơi nên thăm thành cổ ở Warszawa, cung điện gì em chả nhớ tên nữa, nhưng cách Warsaw không xa, khoảng 30 phút chạy xe. Cũng nên xuống Krakow, rất đẹp, mà rẻ. Thú vị nhất là mùa hè, ra công viên uống beer Guiness, ăn thịt nướng, xem dân tình đạp xe đạp, trượt patin, đá bóng, vui lắm. Con gái Balan thì trắng trẻo, nhỏ nhắn, xinh xắn và cũng rất dễ gần, tán rất dễ đổ. Bác nào nói được tiếng Anh nữa thì các em thích lắm (dân Warsaw ít người nói được tiếng Anh). KFC ở Balan em thấy ngon nhất trong các nước em đã đi. Ăn no căng cả bụng, mở cửa hít cái mùi thơm lại thèm ăn tiếp. Không như KFC ở Singapore, càng tệ hơn là ở VN, ăn chả ra làm sao. Nói chung ở Balan chơi khoảng 1-2 tháng thì ok, nhưng mà sống ở đó thì hơi buồn. Không tấp nập.
Em về cái xóa hết ngay, không thì em hết cửa luôn, mấy nhỏ chúng nó hay có cái tính lục lọi điện thoại, máy tính của mình lắm. Dân Balan vẫn còn nghèo lắm, Warszawa thì không nói, đi ra các tỉnh lẻ thì nghèo hơn cả Vn ý chứ. Được cái họ hiếu khách lắm. Dân Vn ở bên đấy buôn bán là thuộc loại khá giả đấy. Em thích chạy xe xuống tỉnh, rất thanh bình. Nhưng mà dân Balan lười lao động, đa số ruộng nương bỏ hoang, họ ra nước ngoài làm thuê nhiều hơn. Ai có dịp sang Balan chơi nên thăm thành cổ ở Warszawa, cung điện gì em chả nhớ tên nữa, nhưng cách Warsaw không xa, khoảng 30 phút chạy xe. Cũng nên xuống Krakow, rất đẹp, mà rẻ. Thú vị nhất là mùa hè, ra công viên uống beer Guiness, ăn thịt nướng, xem dân tình đạp xe đạp, trượt patin, đá bóng, vui lắm. Con gái Balan thì trắng trẻo, nhỏ nhắn, xinh xắn và cũng rất dễ gần, tán rất dễ đổ. Bác nào nói được tiếng Anh nữa thì các em thích lắm (dân Warsaw ít người nói được tiếng Anh). KFC ở Balan em thấy ngon nhất trong các nước em đã đi. Ăn no căng cả bụng, mở cửa hít cái mùi thơm lại thèm ăn tiếp. Không như KFC ở Singapore, càng tệ hơn là ở VN, ăn chả ra làm sao. Nói chung ở Balan chơi khoảng 1-2 tháng thì ok, nhưng mà sống ở đó thì hơi buồn. Không tấp nập.[/quote] Tiếc quá! Sao bác không dùng phần mềm Hide Folder :?: . Em thì vẫn ước được đến thăm hoặc ở ít bữa ở những thành phố cổ ít người, không ồn ào.
Bác QUAD đi nhiều thế, bác kể chuyện ở Pháp đi, mí cả chuyện ..... ở Ba lan ý, bác cứ PM vào hòm thư cho em cũng được, em thích nghe chuyện....... này lắm :lol:
Paris có gì kể đâu bác, em chỉ có qua mấy cửa hàng CD-LP như đã đề cập. Balan em đã được đến bao giờ đâu, bác lại nhầm e với ai rồi .
Hú hí. Em đi đâu cũng muốn phải thưởng thức cái hương vị "ngọt ngào" ấy. Em thấy bác chủ Post vài tấm hình về cô gái 34 mà em... Thôi em chẳng nói nữa lại thèm.
Bác emotions ới, cái gì rẻ và cái gì đẹp đấy ạ? Bác lấp lửng kiểu này thì chiít anh em trong 4rum :lol: Rồi gì nữa nhỉ: g... Balan xinh, dễ tán, đùi g... Ba lan thì ngon nhứt, ăn rồi lại thèm ăn nữa, hơn hẳn đùi g...Singapor lại càng ăn đứt đùi g... Việt nam. Ôi giời ôi, thích thế...chẹp..chẹp... SALAM MALEKUM Quad thí chủ ... à quên Quad đại sư đã xuống núi rồi đấy ạ? (nói nhỏ, đi xứ 34 vừa nóng nực vừa bí bách kiểu này thì chẳng khác tu là mấy, vừa bị hành xác vừa bị buộc phải thanh tịnh, giữ giới ở vài tháng chắc đắc đạo lun he..he...) Hôm nào tổ chức vụ shisha gì đó nhé.
SALAM MALEKUM Quad thí chủ ... à quên Quad đại sư đã xuống núi rồi đấy ạ? (nói nhỏ, đi xứ 34 vừa nóng nực vừa bí bách kiểu này thì chẳng khác tu là mấy, vừa bị hành xác vừa bị buộc phải thanh tịnh, giữ giới ở vài thắng chắc đắc đạo lun he..he...) Hôm nào tổ chức vụ shisha gì đó nhé.[/size][/quote] صبح به خیر bác Audion dzień dobry bác emotions Thất hứa với bác mấy lần vụ shisha, đợt tới nhất định sẽ có bác Audion ah. Mà bác đang ở HN hay SG?