Chắc bác Quad vẫn lang thang ở bển, không hiểu cuối năm có về đc nhà hay lại phải ăn Tết bên 34? Xem ảnh bác Quad thấy đất nước 34 cũng rất nhiều cảnh đẹp, núi non hùng vĩ, đợt tới bác bố trí cho anh em thêm một số ảnh phong cảnh núi non, sông nước 34 nhé, tất nhiên là những nơi bác đã đi qua.
Cám ơn quan bác , em vẫn đang lang thang đây ah, Tết nhất cũng chưa biết thế nào bác ah! Sau trận Việt - Phi em sẽ post ảnh cố đô Shiraz em vừa mới đi về.
Em còn vài ảnh cái đầu ........ hói cũng đẹp chứ không chỉ có cái cổng đẹp như kuj Nia nhận xét đâu ah :wink: .
Cố đô Shiraz nằm cách thủ đô Tehran khoảng 919 km về phía Nam. Là thủ phủ của 34 trong triều đại Zand từ năm 1750 đến 1781 và được mệnh danh là thành phố của những nhà thơ, rượu vang và hoa. Theo wikipedia, mẫu rượu vang cổ nhất trên thế giới, khoảng 7000 năm trước, được tìm thấy trong những bình đất sét tại rìa thành phố này. Hiện tại, rượu vang nho vẫn được sản xuất và uống cũng tàm tạm . Cách Shiraz khoảng 70km về phía Tây Nam là thủ phủ Persepolis và Pasargadae thuộc đế chế Achaemenid (khoảng 560-330 năm trước CN). Một góc cố đô Shiraz. Thủ phủ Persepolis.
Vì lí do an toàn, lãnh sự quán Nhật tại Ba Tư khuyến cáo kiều dân làm việc lâu ngày nên đem theo Silicon doll :wink:
Đền thờ nhà thơ Sadi (1184 – 1283/1291?). Một nhà thơ rất nổi tiếng của 34 trong mọi thời kỳ. 1 trong 2 tác phẩm nổi tiếng của ông là Gulistan ("The Rose Garden") được viết vào khoảng năm 1258 sau CN. Bài thơ này được Francis Gladwin dịch vào thế kỷ 19 (theo wikipedia), trích lọc và khắc trên cổng vào của tòa nhà Liên Hiệp Quốc như sau: Human beings are members of a whole In creation of one essence and soul If one member is afflicted with pain Other members uneasy will remain If you have no sympathy for human pain The name of human you cannot retain.
Vâng để em qua hỏi mấy ổng này xem có búp-bê này không :mrgreen: ? Mà mấy ổng khuyến cáo thế nào, chứ cộng đồng người Nhật tại 34 có đến trên 500 người mà, em còn ở cạnh 2 vợ chồng người Nhật mà.
Kinh nhỉ, sểnh Gấu mẹ vĩ đại ra là đi bê máy chụp chẹp linh tinh cả :lol: . Trộm vía, dạo này...táy máy (chít quên: TAY CẦM MÁY....CHỘP :mrgreen: ) có vẻ lên TRÌNH phết nhể :lol: ....
Linh tinh là thế nào? Chuẩn bị có vài cái linh tinh nhưng ngó cũng tàm tạm. Bác cứ động viên chứ em chụp là lấy thông tin thôi chứ có biết gì về món này đâu.
Cố thủ phủ Persepolis, do nhà vua Darius bắt đầu khởi công xây dựng vào năm 518 trước CN, di sản UNESCO.
Nhìn những di tích lịch sử của người ta được bảo tồn hàng ngìn năm, mình thấy thèm và kính phục thật.
Em đặt gạch nhé. Cho em xin ít ảnh "nội thất" được không cụ. Nhìn thế này chả trách 10 tuần 34 mới có 2 tuần Việt Nam
Em nghe nói bẩu cái loại gấu mèo này có muốn cũng không xơi đc. kiểu này 2 tuần VN thì cứ gọi là bắn tan nát. :lol:
Kính phục cụ tài quá hehehehehe thăm dò và khai thác luôn cả gấu bản địa hehehehehe quả là không hổ danh PIDC hehehe. Thân,
Hề hề hề, thèng chả này đúng chuyên ngành KHOAN mà, các Cụ cứ khen...PHÒ MÃ TỐT ÁO là sao .... @quad: đã chọn thiết bị trong nhà chưa để tôi còn tính đấy??????????