Các cột lâu đài cố thủ phủ Persepolis còn lại, chất liệu chủ yếu là đá vôi. Còn toàn cảnh được khôi phục lại ở thế kỷ 19 nó như thế này.
Đã bảo đem giấu đi mà lại đem ra đây thì: Cúc vàng dựa dậu Vàng Anh Đêm về mộng mị "banh chành" nhà anh! :mrgreen:
Xin Anh thứ lỗi, em cố lắm nhưng mà bác chủ Topic cứ thắc mắc "cúc vàng là cái chi" nên em đành phải post anh ạ hehehehe anh làm thơ rất đúng tâm trạng :mrgreen: Thân,
Vân quê em ở Thái Bình mà . Ah mà bác cũng từng ở mảnh đất này rồi, có kỉ niệm nào còn "đáng nhớ" không bác ơi? Vẫn mùa đông năm, tháng 2/2010.
Kỷ niệm thì nhiều...em ở đất này cũng gần 3 năm mà bác. . Lúc nào bác thấy có cái gì hay ới em tiếng em sang thăm lại chốn xưa và tiện thể....kiếm cơm bác nha
Thái Bình dạo này đẹp ghê ! Mới bốc được vài ngọn núi đâu về đây Bao giờ cụ về đây, bên nhà mình giờ này lạnh chắc không kém bên đó nhỉ dù không có tuyết !
Thái Bình quê ta lúc nào chẳng đẹp bác ơi. Sáng nay ngoài trời khoảng 0 deg C còn tối đến - vài độ nhưng đúng là không có cảm giác buốt giá như quê mình. Gần sát Tết ta em mới về được bác ah. @ bác metalworks: mảnh đất này bây giờ toàn người muốn chạy đi rồi không ai muốn ở nữa, các kụ bây giờ toàn về SG cơm cũng có mà còn kiếm được nhiều thứ khác :mrgreen: . Không biết anh Cường Schlumberger còn ở dưới Ahwaz không nữa? Có thể bác M/W biết anh này?
Em không lạ gì lão này, tuy nhiên do chính sách củ chuối của Schlumberger nên tuyền mấy chú mới toanh vào làm, Job vừa rồi bên em đi tong gần dăm triệu US vì mấy chú Wireline suốt ngày Stuck, tí nữa thì phải Side Track rồi thì là cắt ống :mrgreen: Thân,
Bác Thành chụp "cúc vàng" nào đấy nhỉ ??? Hôm qua em lên xưởng bác ngồi uống cà fe, tán gẫu với bác cả tiếng có thấy "cúc vàng" này đâu, thấy "cúc vàng" khác đi chợ, chăm con, dọn dẹp nhà cửa suốt cả buổi, công nhận bác uống thuốc liều với liều cao thía này thì anh em theo hổng nổi!!! Chụp ảnh không thì không sao, lại còn ghi chú "cúc vàng" với chả "cúc bạc" của em đây này, chắc cúc kia ít vào mạng nên mới dám hoành tráng dư thế lày :lol:
Em cũng chưa hiểu rõ lắm vụ này, nào là "cúc vàng" rồi dựa giậu "vàng anh" :roll: . Có dịp vào SG nhờ các bác cho e mở tầm mắt nhé.
Vâng, em uống thuốc cao liều lâu rồi bác ạ :mrgreen: bác muốn cúc bạc thì em có cúc bạc hehehehe. @ quad: Cúc bạc đây bác ơi Thân,
Lao nay tinh tuong ti thoi cac bac, em den nha lao ay choi toan ngoi noi chuyen voi "Gau" cua lao con lao di rot nuoc. Email link nay la chet bay gio.... @quad: em khong biet bac Cuong, hoi do em o ben do hinh nhu cung chi co 1 minh. 16 nam roi bac
Bác Cường thì mới sang thôi khoảng 6-7 năm trước gì đó, xin SLB cho chuyển vùng mà không cho đi. 16 năm trước là thời kỳ thịnh vượng rồi. Năm ngoái em có gặp kụ này Paul Marie Graf cựu GM của Total South Pars, em có hỏi kụ thấy cuộc sống sau ngần đấy năm ở 34 thế nào, kụ này trả lời em mỗi từ "nightmare". @ bác ThanhVNS: cám ơn đóa cúc xanh của bác nhé.
ô hô, cụ này là boss của em hồi xưa, mất liên lạc lâu lắm rồi, bác có contact thì pm cho em cái nha....