Mấy cái amp 34 hay phết nhỉ? Khg biết chất âm thế nào? Cụ nào thưởng thức rùi cho tí rì-veo đê! :mrgreen:
Vụ này bác cứ hỏi ông Met với lại ông Quad là biết tất, 2 ông này có thâm niên bên ấy rồi :mrgreen: :mrgreen: Thân,
@Quad: Gấu mèo của bác có khuôn mặt thánh thiện giống đức mẹ... :wink: Con gái Mẻo mát trời ông địa, em xin chụp hình còn khó...đằng ấy kính cổng cao tường... Bác vui lòng chia sẻ chút kinh nghiệm cho trình còi newbie làm thế nào để tiếp đất, đục tường, khoét vách... :wink:
Cái tâm em nó sáng, cái bụng em nó có tâm - kinh nghiệm đơn giản của em đó thôi bác ah :mrgreen: . @ kụ Nia: nhìn thế thôi chứ cúc này còn chúm chím mà. @ kụ Reg, Met, ThanhNVS: em cũng có vài lần đi khảo sát xem 34 có loa đài gì không nhưng quả thật tụi này không chơi món này nhiều thì phải bác ah, quả thực là em cũng tìm thấy nhưng toàn đồ cũ mèm, không sài được nên mấy bác khuyên về nhà cho nó lành. Bao giờ cho đến ngày xưa, cái ngày xưa 34 pre-1979 đây các bác ah.
Hình ảnh đất nước, con người 34 của bác Quad yêu quá mất thôi, nhất là cái phần người. Chúc bác mạnh giỏi, tiếp tục phát huy nhé! Khi nào về nước bác nhớ qua sân cầu, không cần mang quá nhiều chà là như lần trước đâu bác ạ, 1 nửa thế cũng đã đủ làm cho cả sân "sung" hết năm rồi! :lol: PS: Cái giống ả dập họ đẹp thật bác ạ!!!
:wink: . @ chichbongoi: mấy lần trước về vội vội vàng vàng nên không ra sân với các kụ được, em vẫn xin giữ 01 chân nhé. Đúng vậy kụ ạ "cái giống ả, dập họ đẹp thật".
Các bác có nghiên cứu lịch sử, địa lý, cho em hỏi là cái 34 này với mấy cái nước kiểu Kazacstan, Uzerbekistan... vùng viễn đông của liên xô ấy có liên quan dính dáng gì không? Em gặp mấy em này em thấy giống mấy em 34 lắm, nhưng đàn ông thì khác. Thế mới lạ, hồi mới đầu em cứ nhầm, đến giờ em vẫn nhầm :lol: .
Kụ biết rồi cứ hỏi đùa em cho vui :wink: . Wikileaks, wikipedia thiếu gì kụ, những nước này qua các thời kỳ hay đế chế 34 cổ khác nhau thuộc một phần lãnh thổ của họ, rồi thì họ ấy này ấy kia nên giống nhau thôi mà. Mà chắc kụ cũng biết đuôi "stan" trong tên các nước Uzbekstan, Kazakhstan là vùng, là đất nước của người Uzbek người Kazakh sinh sống. Với các em 34 hay giống 34 kụ này mới nhiều kinh nghiệm đây. http://vi.wikipedia.org/wiki/Iran http://www.columbia.edu/itc/mealac/prit ... arius.html
Sao cụ lại nỡ lòng nào mà bắt người ta ngồi bệt xuống tuyết thế kia :evil: lạnh như thế thì nó thành đá hết rồi còn gì nữa mà......... :mrgreen: :mrgreen: Lâu quá mới thấy cụ on. Thân,
Tối qua gọi cho lão Nia định chiều nay 30 làm tý thịt chóa thì mới biết tin cụ đã đi xứ nửa tháng nay roài. Tiếc quá, Tết không gặp được cụ Chúc cụ năm mới thật dồi dào sức khỏe
Vâng lạnh rồi thì hâm nóng nó lại thôi cụ có sao đâu :mrgreen: . Đóa cúc vàng tặng cụ đây ah. @ king: cám ơn cụ. Mấy bữa Tết về lu bu quá không off như dự kiến được. Hẹn cụ bữa tới nhé.
Mải biểu tình nên các một số vấn đề cơ bản, dân bản địa bỏ qua. Cụ Quad tranh thủ mà "săn bắt con nghệ thuật", hôm về bên này có tậu mấy cái áo chống đạn ở ,,, Lê Duẩn sang để phòng thân không đấy ?
Dân mình đánh Pháp, đánh Mỹ còn được cơ mà, sợ gì tụi này :mrgreen: . @ king: bác nhắc em mới nhớ đấy. Đã nhờ anh em mang áo in hình Bác sang rồi để nhỡ khi có vấn đề gì mặc vào cho biết mình là Việt nam. Giải tán bạo loạn em thấy dùng hơi cay nhiều nên đã học cách chống rồi đeo khẩu trang tẩm giấm, hành và tỏi như tụi Libyan và Egypt.