Xời, lão chơi tuyền bùa Sony với lại cả CZ khủng mà so làm giề :evil: :lol: Hừm tấm của lão ám toàn khói thuốc lá xanh rì, PS đến nỗi mặt mẫu mọc lên toàn đốm :lol: Thân,
Cụ ở chốn phồn hoa đô thị có khác nhiều hoa thế tuy nhiên để tối về em sẽ trả lễ cụ 01 khóm hoa đỏ. Em vừa thấy bên Tannoy fan có đề cập đến Phiên chợ Ba tư, hôm qua cuối tuần lang thang ngoài chợ tiện chụp chú ngựa ngay trước chợ đúng chất Ba tư. Tiếng lục lạc không khác gì đoạn trong In a Persian market.
Cúc đỏ của em đây ah, kính cụ. Kỳ tới sẽ là loạt phóng sự về Yazd - thành phố của Hỏa Giáo, Thiên táng, những khu nhà phố xây bằng đất cổ và nhiều điều thú vị khác.
Đây cụ ơi. Mấy ngày được nghỉ, tranh thủ bắt xe bus đi thành phố Yazd, phía Nam 34 nơi phát xuất của Hỏa giáo, Thiên táng, ống thông gió rất đặc trưng, những nhà phố xây bằng đất ... Điểm đầu tiên dừng chân - khách sạn Vườn.
Thiên táng - một hình thức an táng khá lâu đời tồn tại ở khá nhiều nước/khu vực Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Quốc, 34 ... Có thể đối với những dân tộc, đất nước không quen với hình thức an táng này thì cho rằng đây là hình thức rất tàn nhẫn nhưng đối với những bộ tộc áp dụng hình thức này cho rằng làm như vậy người đã khuất dễ lên thiên đàng hoặc đến tĩnh ngục hơn. Bên cạnh đó, có lẽ do quan niệm của người theo Hỏa giáo, cơ thể con người không tinh khiết nên địa táng hay hỏa táng sẽ làm ô nhiễm nguồn nước, đất đai và quang cảnh sống. Đối với người 34, hình thức này bị cấm khoảng 80 năm trước đây trên toàn lãnh thổ 34, và 50 năm trước đây đối với khu vực Yazd. Người đã khuất được đưa lên trên những đỉnh núi và được xây vây quanh tránh thú dữ như hổ, báo ăn thịt như trong hình dưới đây.
Khu vực đặt xác người đã khuất theo vòng tròn từ ngoài vào trong lần lượt là đàn ông, đàn bà rồi đến trẻ con và sẽ được những chú kền kền rỉa từng miếng thịt cho đến khi chỉ còn trơ lại xương. Sau cùng, phần xương còn lại sẽ được đưa xuống hố ở chính giữa để xử lý và không phân biệt xương của những người nào - tất cả hòa chung.
Phía dưới chân núi nơi thiên táng là hệ thống nhà ở, bếp núc phục vụ những gia đình đến thiên táng người thân.
Oh, cái này còn chưa bằng bên Tây Tạng cụ ơi, người ta còn "pha thịt" cho kền kền xơi. Thôi chủ đề này nghe nhiều chắc các bác cũng hơi rợn nên e chuyển sang khía cạnh khác - Hỏa giáo.
Hỏa giáo (Zoroastrianism) - một tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới khoảng 1000 năm trước công nguyên và bị Hồi giáo tiêu diệt vào thế kỷ thứ 10 sau công nguyên. Ba-tư chính là cái nôi hình thành và phát triển Hỏa giáo và sau khi bị tiêu diệt cộng đồng người theo Hỏa giáo chạy trốn sang Ấn Độ ngày nay. Theo các nguồn tin khác nhau thì cộng đồng người theo Hỏa giáo có khoảng 150.000-190.000 người và tập trung chủ yếu ở Ấn Độ. Tại 34, số người theo Hỏa giáo có khoảng 5500 người - số người này bị kì thị, phân biệt đối xử. Vài thông tin ngoài lề khác: + Hãng xe hơi Mazda - lấy tên từ vị thần Thiện nguyên Ahura Mazda của Hỏa giáo. + Trong tác phẩm Ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung có nhắc đến Minh Giáo, Tổng giáo 34, thánh hỏa lệnh - phải chăng là xuất phát từ giáo phái Hỏa giáo này? Về phương diện lịch sử, Hỏa giáo bắt đầu được truyền bá vào lãnh thổ Trung Hoa khoảng những năm 560-570. Đây là đền thờ Hỏa giáo tại Yazd với ngọn lửa bên trong đền đã được thắp sáng suốt hơn 1600 năm qua.
Em cũng nghe về cái này trên sách vở, hôm nay mới được mô tả chân thực hơn. Chắc để duy trì cho ngọn lửa thiêng này, nghề của cụ đã có ở đất nước này từ trước thời điểm này ? Hay là với mỗi thời kỳ thì năng lượng cung cấp cho "nó" thay đổi hả cụ. Em quan tâm đến cái này, muốn tìm hiểu thêm. Cụ vui lòng chia sẽ rõ hơn về ngọn lửa này và một số chuyện xung quanh nó, cám ơn cụ nhiều !
Cụ đúng là có suy luận khá logic, người Hỏa giáo thường xây đền gần với khu vực có vết lộ/rò rỉ của dầu thô và họ dùng dầu thô này để đốt lửa trong đền và tất nhiên những thời kỳ sau đó vật liệu đốt cháy được thay đổi. Tuy nhiên, nghề của em không liên quan gì đến ngọn lửa này, 34 có phát hiện dầu bằng giếng khoan đầu tiên vào năm 1908 nghĩa là sau nhiều nhiều năm. Phát hiện dầu đầu tiên này cũng khá gần với một đền thờ Hỏa giáo cổ.
Một nét đặc trưng còn lại của thành phố Yazd, nằm trên trục của con đường tơ lụa thủa xưa, là những dãy phố cổ, nhỏ, thấp và hẹp xây bằng gạch không nung (chỉ phơi nắng cho khô) và vữa là đất sét pha với rơm rạ.