Bác nào đã xem và nghe ban nhạc FABBA biểu diễn hôm vừa rồi tại triển lãm Giảng Võ xin cho một số cảm nhận về ban nhạc này dưới góc độ của một khán thính giả ! Cám ơn các bác !
Mình từ xưa có mấy khi đủ tiền mời mấy đồ xịn sang đâu. Toàn là nghiệp dư hoặc vô danh, cùng lắm thì mời được mấy vị loại hai về hưu sang hát. Em nhớ xịn nhất là có vụ Goldman, Patricia Cat sang hát nhưng là do Pháp tài trợ. Mấy vì này là loại một. Tiền giờ lo cho dân nghèo còn chả đủ hơi đấu mời mấy vị mông to sang hát làm gì.
Cũng chẳng biết phải diễn tả ntn nữa. Em thấy tiếc 500K của mình quá. 9h em mới đến mà 9h30 vợ em đã giục đòi về.