Re: Bang hội KenKen và những người bạn Vì tuơng lai cho một chú kenken con nên em phải hi sinh từ bây giờ...hix...cụ có đăng ký gì không em con nhiều thứ lắm...mai em show hình kho tàng của em lên các cụ chém... Cụ nào mổ cái gì cũng được chỉ vứt lại cho em vài đồng tiền lẻ em mua đủ hộp sữa cho Gấu mẹ Kền kền lấy vợ là gấu khổ thế đấy...
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cụ Ves hoàn cảnh quá, mai em có ít hai trăm lẻ iem sẽ chuyển qua cụ luôn, ứ thèm nhặt đồ về rác nhà lắm :mrgreen: .
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Ôi!...Hoàn cảnh quá... hoàn cảnh quá...... mỗi kền kền nhường bớt khẩu phần ăn để quyên góp đồng bào đê. :lol: Loa với đài nhiều nó thể đấy..... Rõ khổ! :mrgreen:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Em nghe phong phanh cụ AGC đợt này tác chiến đánh giáp lá cà lấy thịt đè người lây đùi đè tay... Chưa cần thi đấu con của em loại vòng đầu...
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Tình hình tiến triển rất tốt cụ ạ. Hơn được so với hôm trước mấy con diode rồi. Vỏ về là xong :lol: :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Hôm nay em đã lấy được bo T2500 rồi, trông to khủng khiếp. Mai em show hàng sau
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Kiểu này có khi T2500 hoàn thành trước của em mất. Thấy cụ BDB đã đi đặt biến áp rồi.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Kinh quá! cụ BDB cũng máu thiệt, nghe đâu cũng đặt 4 nhà máy phát điện trong nhà..... cụ B đâu rồi nhỉ lên tiếng đi nào
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Em thấy cụ xuống tiền 16 cặp Exicon còn thấy lạnh xương sống hơn :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Em đang cưỡi trên lưng cọp đây không dừng được "lại loa với cả đài" *** May mà nghiện món này chứ nghiện món kia thì 16 cặp ra đi là mấy tí :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Híc, bang chủ thì tay run mà vẫn hàn được . . anh Cam thì cao thủ hơn vừa cưỡi trên lưng cọp lại vừa chém gió được :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Chúc mừng kền ves nhé Mềnh gần nhất phải qua xem có gì mổ ngay mới được
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Anh Văn thấp thức khuye thế nhỉ, chắc là định rình giờ này không có kền kền nào thức để chém gió đây, sáng mai ra lại lặn mất tăm . . Tình hình làm em thấy bang kền kền có ít nhất là 7-8 con amly mang trên mình bóng dáng GM, vì thế anh em ta nên tổ chức một buổi con test amp toàn bang hội (có thể mở rộng ) được thì rất hay. Cả bang cho ý kiến đê, em đi ngủ cái hẹn gặp các cụ kền vào 8h sáng mai :mrgreen:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Báo cáo các cụ, em vừa cập bến, việc đầu tiên sau khi báo cáo gấu sau gần 1 tuần xa nhà thì em nhao ngay vào cái amp. Giật mình vì thấy nó ấm ấm. Mịa...mềnh đi vắng mà ở nhà lại có tay nào biết dùng. Xoay qua hỏi con gái nó bảo ngay hôm bố đi con cũng biết nó ấm ấm, bảo mẹ tắt thì mẹ bảo đừng có đụng vào người yêu của bố :lol: thế là em nó om điện suốt 5 hôm liền, may mà nó không làm sao. Tý nữa lại phải nâng cấp :mrgreen:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Có vẻ như gấu của kền kền nào cũng có chung nguyên tắc này thì phải: cấm dọn dẹp, cấm di chuyển, giữ nguyên hiện trạng . .kể cả khi có khói . . :lol: động vào đồ đồng nát vớ vẩn là om xòm ngay :mrgreen:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cụ yên tâm, em chỉ về có mấy ngày thôi, các cụ có gửi gắm hay không thì em cũng vưỡn phải lặn :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Thế là các cụ sướng hơn em nhièu rồi. Gấu nhà em thì cứ thi thoảng lại dọn đồ của em, rồi lại kêu là mệt, là bừa bộn quá :mrgreen:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Nhà cháu đây ạ! Được người Hiền trợ giúp, Em xin tham gia chạy đua vũ trang, mà đầu tiên là năng lượng. Nhờ các bác đi trước trợ giúp
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Ơ thế phải cố gắng bố trí một buổi off cùng anh em cái nhể . .
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Vào hội KK mà không lên trình chém gió thì mới là chuyện lạ :lol: Công nhận các cụ KK chém khiếp thật