BC nhà mình sống khéo lắm nên là địa chủ cũng đúng thôi. May quá em cũng đoán được tình hình nên báo cơm từ lúc 9 giờ rồi
Sáng ngày, trong lúc chờ đi ăn cỗ em kiếm đc cục BA này, vào 220 ra 230 và 12. Vậy là chuẩn bị dọn lại con pre để giao lưu với SP đc rồi.
Em đêể nguyên xông điện, kéo tảo không rung, không kêu ạ. Chọc đầu tô vít vào fe và dí tai vào đầu kia thì thấy kêu bé tí ti - Đồ háng cũng chỉ đến vậy thôi ạ :mrgreen:
Khi gánh tải thì dòng điện sẽ là nguyên nhân gây rung, ù chứ anh Cảm, không tải thì có mấy dòng đâu mà kêu
Các cụ KK xem ở nhà có tụ phim loại chân ngắn, gẫy chân thì liệt kê giúp em trị số và điện áp để em xin 1 ít dùng cho nhà máy điện nhé
em có 2 quả RFT 10uF/400v, to bằng cổ tay SP :mrgreen: P/s: Em còn 2 quả CDE 30uF/600v, nhỏ hơn cặp trên và cặp Vishay (Stav) 50uF/800v - ngoại hình gần giống kiểu wima MKP
Hàng vishay em chưa thử nên không biết, trước gắn cái CDE // tụ hóa thì tiếng nó tối rầm lại y như dùng tụ hóa Tập. Kể từ đấy trở đi em tởn với cửa hàng đó, SP thì vẫn cứ tín nhiệm cứ như là có cổ tức :mrgreen:
Rút k.ng từ quả ROE , iêm từ giờ chỉ chê chứ kô khen , quả CDE 30uf lọc tầng đầu tốt lại mang đi làm bypass chết đừng hỏi :lol: mà tụ anh Tập chê tiếng tối thì cần đi khám lại tai
Về mặt đo đạc thì tụ lọc nguồn mà làm tiếng tối sầm là tụ tốt đóa. Thích hay ko thì còn tùy nhân duyên... :mrgreen: