Lâu dài đc hay kô phải là thành thật vs nhau kụ ạ , trớt quớt thì đến rồi lại đi như xưa nay vẫn thế mà em thì lại muốn KK sống lâu vạn tuế hay cửu thiên tuế cũng đc :lol:
Rời tổ có 1 lúc mà 2 ông làm loạn cả lên. Thằng nào DIY, thằng nào hãng mà chả có gốc như nhau. Hãng đi kiểu kiếm ăn, DIY đi kiểu sướng, có chung đường đâu mà cãi nhau
he he! em thấy không có sai, linh kiện gấu thì tâm lý thấy hay đầu tiên ạ, nhưng thực tế cũng không phải thế, hình như cái tai nó dã man thì phải. em nhớ cách đây mấy năm, làm cái DAC -end 2 với tube, có có điểm em lắp điện trở ở chợ, và một con lắp linh kiện tốt hơn nhiều tại điểm đó và cho khách chọn một trong 2, sau 1 tuần anh ấy chọn con lắp Đt ở chợ -9 chú ý là chỉ có một vài chỗ ), em tự bảo là anh dìm hàng em quá ( làm vậy sao em bán được trở xịn đây ? ) chung quy là : Diy đến một mức nào đó, thì không phải là linh kiện xịn nhất là tốt nhất, mà nó cần chút * NT *
Thôi anh mắng thì em phải nghe vì KK bi giờ chỉ còn trông đc mỗi vào anh , lão kia tư tưởng như thế là hỏng rồi :mrgreen:
Thôi chết mịa rồi các cụ. Sáng nay bật con amp 7up lên tự nhiên một vế tiếng rè rè bẹt bẹt méo xẹo Có mỗi em flagship này mà teo là toi
Lão SP tâm tư quá, nhưng mà cũng sâu sắc phết Báo cáo với các cụ là em 7up sống lại rồi. Phải nói là đám sò sắt đấy lỳ mặt thật. Chạy +- 70v mà chêt mất 1/2, om điện cả ngày, hát bẹp bẹp mà ko chết .
Quả Avatar này ngon đấy. @Lão Tổng: Trong tuần này, hôm nào té về sớm được thì cà phê trao đổi mấy thứ cái nhể!
He he, lại sắp có cỗ roài Mà trẻ khỏe như chú không khoái hay sao lại đi ước giống cái lão liêu xiêu như cái nhà thờ sắp đổ thế :lol:
Nghe nói là mỗi khi đi mua quần áo gia đình anh Ca Sỹ không mua theo đơn vị cái mà là đơn vị tá :lol: