Em éo bít , cái gì đã cúng vào chùa là của chùa éo tự tiện lấy ra đc nữa , muốn lấy ra phải xin phải có thánh chỉ , như thế thánh mới thiêng cô mới thương đc bằng kô thì loạn :lol:
Cái này chắc giống kiểu in sách lậu đây. Giấy phép XB 2 cái thì thằng in nó ấn quá tay. Vì thế mới có phố Đinh Lễ chứ :lol:
Đinh lễ ở gần Đinh liệt tuyền người nhớn nói ít hỉu nhiều , chữ TÔI mà còn to hơn chữ TA thì mãi mãi vịt vẫn hoàn ... thiên ngan :lol:
Lão phức tạp phết nhể. Em thừa sức vẽ 1 cái khác để thể hiện cái TÔI, em dùng cái này mới là thể hiện cái TA đó lão
Nói mãi vẫn éo chịu hiểu :evil: đồ cúng vào bang của lão bi giờ cô quản nhé , hội hè lễ lạt khấn khứa xong xuôi mới đc xin về xài tuỳ tiện , còn bi giờ đồ đang bày trên ban cấm sờ , hiểu chửa :lol:
Hiểu chứ. Đồ của cô thì ai dám động vào, nhưng mà thỉnh chút hương hoa của cô về thì cô cũng bỏ qua cho mà. Tặng lão cái này. Em mới chụp hôm qua
Mấy tuần nay nằm vùng ở Đà Nẵng, chiều nay mới về. Tuần sau mới tụ bạ được. Cuối tháng lại phải ĐN tiếp
Kô biết là có dỗi hay kô mà giờ này chưa thấy hơi hóng gì , dưng mà hô vào làng rồi bỏ lửng thì éo phải tác phong cán bộ gương mẫu thôi cứ lịch đã xếp mà làm cùng lắm bắt chú Hùng múa solo bán naked :lol:
Em nói ở trên rồi còn gì nữa. Đã nhận thua rồi còn đấm đá nỗi gì Chẳng nhẽ chịu thua mà còn bắt phải thắng :lol:
Sáng nay em vẫn phải đi làm nên ko tụ dc. Ko biết các cụ đã cụ nào ghé audio show chưa ạ? Có gì hay ho ko? Đáng đi thì chiều em ghé qua, còn ko thì hóng từ xa cũng dc