Đẩy nhanh tiến độ đê Nhiều vấn đề phát sinh lắm. Làm bolck thứ nhất ngon tưởng bở sang cái thứ 2 vưỡn méo mặt như thường. :lol: Cao áp phải nói xương thật đánh xuyên tụ 500v như thường
Có khi Trạng mua phải tụ mới nên có lỗi, em toàn dùng tụ hóa síc cừn hen nên chưa tự chết bao giờ và chỉ chết có vài con là do mắt mù dở hàn ngược mất cực :mrgreen:
Tụ hoá mới chưa chạy rà (phân cực) phang cao áp ngay dễ toi lắm , tụ cũ của anh Tỏng coi như ... chống lầy ròi nên đường thông hè thoáng vô tư , miễn là đừng out date :mrgreen:
Chắc bị lỗi 1 con nên xuyên áp sang con phía trên cũng gần toi. Đứt cầu chì liên tục Thao ra đo nguội R, uF vẫn tốt. Ác thế Làm chậm tiến độ 2 tuần. Chắc phải dùng tạm 2 em nichicon nhìn hơi cọc cạch :lol:
Đo tụ hoá tốt nhất phải kiếm cái ĐH kim để xem đc quá trình nạp xả mới xác định đc chất lượng tụ , đồng hồ số đo uf thấy b.th nhưng kô xác định đc tụ có rò hay kô
Tụ hóa đau nhất quả điện áp thấp nó vẫn sống, lên đến gần ngưỡng max thì nó phóng điện, đo đạc thì vẫn ngon, đóng điện thì tèo
JS oil đấu sai chiều vưỡn chít như thường , chiều nào nghe hay nhất sẽ chít nhanh nhất , khoai tây bẩu thế chứ éo phải iem :mrgreen:
Cụ đặt em thì bay làm thao được, Trạm kiểu này chưa chất em thời gặp con dây ra như bánh xe sumo không biết sao cho đủ trạm ra cơ, em khoan vách bobin và luồn vào đó 2-3 vòng dây cạo rồi và chấm cho phát thiếc, đến tay khách hỏi sao trạm của bác lạ thế :lol:
Các kụ có chym pre chuẩn bị cuối tuần xuống Nam TY úp sọt rề anh Casy nhé , anh Casy vào cờn phơm cho phát :mrgreen:
Mai chú mang rề sang anh đá vs 12au trước , chênh ít thì anh tha đi về cho chú , thua nhiều thì chú tự xử :mrgreen: cafe anh mời , are you ok ?